Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.
.Ngày thứ Hai
Bản thỏa thuận tình cảm10-5-2010
- Tính tui thì rất là tình cảm, tui thương em thật đó chứ, nhưng sao em cứ thờ ơ với tui vậy........
- Sáng ngày thứ Hai, tui kêu em nó dậy như thường lệ và hay được rằng em nó thức suốt cả đêm...... Tui cũng biết do thằng nào làm rồi nhưng không biết là nó hành hạ em đến mức độ điên khùng như thế
....... Ai đời mà cứ 15p thì nhắn tin 1 lần với nội dung : "Anh muốn chết T ơi"
....... Làm em nó sợ có chuyện gì, thức suốt đêm để gọi điện, để nhắn tin khuyên bảo, nhắn tin xin lỗi =.= ...... Tưởng sao, chiều đó hắn đi về và vẫn sống phây phây
........ Chuyện ngoài lề thế là đủ rồi, vào vấn đề chính của em và tui =.= .......
- Trước khi quyết định như ở ngày hôm trước, tui hỏi lại em lần nữa về mối quan hệ của em với thằng đó, và tui biết được những thông tin sau từ em nó :
Em màu Trắng nói:- Thằng này gặp em sau khi tui chia tay em. Nó ga-lăng, cao, da rám nắng, nhìn phong độ hơn tui. Hắn hay qua cửa hàng để giúp em dọn hàng vào mỗi buổi chiều, nói chuyện với em mỗi buổi trưa, tải nhạc qua máy em mỗi khi em yêu cầu, tối lại ở trước nhà để rủ em uống cafe =.= ...... Hầu như những gì tui làm với em suốt một năm thì hắn làm chỉ trong vòng 1 tháng , từ cái nắm tay, từ chuyện nạp thẻ, từ chuyện kêu dậy mỗi sáng, từ chuyện chở đi chơi vào ngày Chủ Nhật, từ chuyện đi uống nước đến khuya........ Kể cả tin nhắn của tui mà em vẫn để hắn ngồi đọc như chẳng có chuyện gì >"< ....... Rồi ngày Lễ 1-5, hắn chạy xuống dưới Bến Tre vào khuya 2h để chở em lên trên này đi làm
...... ( Một điều mà tui không thể chấp nhận được ) .......
- Có lẽ vì hắn tấn công như thế mà em đã xiu lòng, chịu đi chơi, chịu tìm hiểu và đã có chút tình cảm gì đó với hắn........ Mỗi khi gặp hắn, em cảm thấy rất vui =.= ..... Khi hắn nắm tay, em cảm thấy rất hồi hộp >"< ...... Khi hắn nhắn tin, em lập tức nhắn lại liền cho hắn, dù đang làm việc hay đang nhắn tin với tui
......
- Hắn có cái mà tui không có : Địa Lợi........
- Qua những gì em nói, tui thấy thật chơi vơi, thật hụt hẫn, thật muốn chết đi cho khỏi đau buồn........ Nhưng tui thương em lắm
...... Tui không muốn mất em như thế ::( ...... Và tui bắt đầu ra để nghị hẳn hoi ....
Tui_la_ai? nói:- Bây giờ em hãy chọn lựa, một là anh sẽ rút lui, sẽ ngắt liên lạc hoàn toàn, sẽ không gặp em nữa để em tiến đến với anh kia, để cho em tìm hạnh phúc của riêng mình ..... Hai là em không được liên lạc với anh kia nữa, anh và em sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ bỏ qua những chuyện trong quá khứ, anh sẽ không nhắc lại, tình cảm của anh dành cho em vẫn như ngày nào, vẫn quan tâm chăm sóc đến em .....
Em màu Trắng nói:- Em không biết nữa, đối với anh ấy thì em chẳng có chút tình cảm nào đâu, chẳng qua em buồn nên tìm người trò chuyện mà thôi. Cô em cũng nói em cứ tìm hiểu thêm, để có nhiều lựa chọn. Thực tế thì em cũng có cảm giác với anh ấy, nhưng chưa đến mức gọi là yêu hay thương.
- Em quý anh lắm. Nhưng do anh nói chia tay làm em hụt hẫn. Thực sự trước lúc chia tay, em cũng có cảm giác với anh. Nhưng sau khi lời "chia tay" được nói ra, tất cả tình cảm trước đó của em dành cho anh dường như tan biến hết. Em rất buồn. Anh ấy qua giúp em nhiều việc nên em cũng thử tìm hiểu anh ấy xem sao. Chỉ có vậy thôi.
Tui_la_ai? nói:- Nhưng em đi chơi chung, em nắm tay người ta khi mới quen vài tháng. Trong khi anh thì một năm mới được nắm tay em. Tin nhắn của anh, em để cho hắn đọc hết. Điện thoại của em, em cũng để hắn giựt mà xóa tin nhắn, mà nhắn nhảm nhí lại cho anh. Anh có bao giờ làm điều đó với em không ? Anh tôn trọng em. Vậy mà em xem trọng hắn hơn anh ?
Em màu Trắng nói:....
- Tại ảnh hay "bắn" nhạc qua cho em, lúc đó anh nhắn tới nên ảnh đọc thôi. Còn chuyện kia là do thằng em của anh giựt máy chứ không phải ảnh. Em quý anh nhiều hơn, ảnh không bằng được với anh.
Tui_la_ai? nói:- Vậy bây giờ em lựa chọn đi. Nếu anh rút lui thì em sẽ có thể tìm hiểu người em thương thoải mái, anh không xen vào nữa. Nếu quay lại với anh, em sẽ phải từ chôi thẳng người kia, anh không muốn chuyện này xảy ra nữa.
- Hắn có cái Địa Lợi, cái mà anh không có. Thiên Thời hắn cũng có, vì hắn tới em khi em buồn nhất, khi em cần hắn tâm sự, khi em yếu lòng nhất, khi em cần thương một ai đó. Nhân Hòa hắn sẽ sẽ đạt được từ từ, khi mà cô em đã đồng ý cho em tìm hiểu hắn, khi mà chính em cũng có chút gì đó gọi là "thương" với hắn.
- Còn anh, anh chỉ có Nhân Hòa với Thiên Thời. Thiên Thời là do anh quen em trước, Nhân Hòa là do anh được toàn gia đình em, mọi người thân em, bạn bè em chấp nhận và quý mến. Nhưng cái Địa Lợi quan trọng thì anh lại không có.
- Ai chiếm được 3 cái trên, kẻ đó chắc chắn thành công.
Em màu Trắng nói:......
- Chia tay với anh ấy thì em làm được, vì em chỉ mới quen thôi. Nhưng em sợ chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa. Em sợ lúc đó sẽ tệ hơn nữa. Em sợ chính em sẽ làm khổ anh. Em chỉ xem anh như anh trai thôi. Em không muốn làm anh khổ, làm anh khóc như lần này.
Tui_la_ai? nói:- Anh chấp nhận hết. Chuyện này anh sẽ bỏ qua hết. Anh sẽ không nhắc gì đến nó. Anh sẽ quan tâm em hơn nữa. Nếu em chịu chấm dứt.
Em màu Trắng nói:- Để em suy nghĩ.
- Sau đó đến buổi chiều, tui nhận được một tin nhắn từ em nó : "Anh à. Em muốn nói với anh điều này, anh và em làm lại từ đầu như lúc trước nha. Em sẽ không liên lạc với anh ấy hay ai khác nữa."
- Thế là tui đồng ý.
- Đến tối, tui gọi điện và được biết thêm vài chuyện ......
- Số là ngày Chủ Nhật, thấy tui qua như vậy, cô em nó biết là có chuyện rồi nên la rầy...... Tối hôm đó, vào giờ ăn cơm, cô em nó mới giải thích cho em hiểu nhiều thứ, rằng tui là người rất tốt, khó kiếm được, rằng em nó cao thì tui lùn để bù lại, rằng em nó mập thì tui ốm để cân bằng .v.v.v...... Bởi vậy em nó cũng có quyết tâm quay lại với tui.
...... Mội chuyện cũng tạm lắng dịu vài ngày, lại tiếp tục có chuyện khác
....... Đỉnh điểm là ngày hôm thứ Hai vừa rồi, em nó đi uống nước đến khuya và bị cô cấm ra ngoài vào buổi tối
...... Hôm qua, em nó bị cô hay ai la hay sao ấy, vẫn cái tật cũ, không chịu nói cho tui biết
....... Có lẽ có chuyện gì liên quan đến tui, em nó sợ nói ra thì tui sẽ giận, hay em nó làm gì đó có lỗi với tui, chẳng biết nữa
.....
...... Ai nhiều chuyện thì nói, để tui kể ra chơi
.......
.Tại sao ko phải là " anh nghĩ thời gian này em bớt qua lại với anh ta 1 chút, chứ anh ko có cấm đoán em xã giao ".Hai là em không được liên lạc với anh kia nữa
Anh ko trách móc em gì cả, vì ai cũng có những phút yếu lòng, những khi say nắng, nhất là khi anh ở xa em như thế này. Anh chỉ ko hài lòng với anh ta vì thái độ cướp máy và xóa tn của anh thôi, nói thực chứ anh chẳng chấp gì cái hành động trẻ con ấy đâu, chỉ lo cho em thôi. Chưa là gì cả mà dám làm như thế, ko biết sau này có tiến xa hơn thì em còn gặp rắc rối gì nữa.- Nhưng em đi chơi chung, em nắm tay người ta khi mới quen vài tháng. Trong khi anh thì một năm mới được nắm tay em. Tin nhắn của anh, em để cho hắn đọc hết. Điện thoại của em, em cũng để hắn giựt mà xóa tin nhắn, mà nhắn nhảm nhí lại cho anh. Anh có bao giờ làm điều đó với em không ? Anh tôn trọng em. Vậy mà em xem trọng hắn hơn anh ?
.
..... Từ trước lúc chia tay, từ sau khi làm lành
........ Thậm chí còn "sến" hơn nữa kìa
......... Nhưng .....
...... Mà đúng là tui ăn nói chán lắm cơ
...... Vì đơn giản là tui lớn tuổi hơn em nó nhiều, tui nhiều khi không biết cách nói chuyện với những người ít tuổi như em ấy ::( ..... Thậm chí em ấy có suy nghĩ dừng ở một trình độ 8 và lao động bình dân, còn tui thì hay đọc tin tức hằng ngày và ít tiếp xúc với nhạc nhẽo của đám teen
.......... Khó mà nói chuyện hợp nhau lắm
.....
....... Chấm dứt tất cả rồi, khỏi mơ mộng
....... "Bạn thân thì suốt đời vẫn chỉ là bạn thân"
........ Thậm chí, nàng nói thẳng ra là ít tiếp xúc với tui chỉ vì tui có tình cảm với nàng
.....
.........
tui thấy thế này :
với ông thì em nó lờn mặt bà nó rồi
, ủy mị quá, và nói thật tui thấy ông có vẻ gì đó như là van xin tc với em nó 

.
.


ta cũng tầm 87 nên biết rõ mà 

Uầy em trắng của lão TLA 17t à :-O thôi bỏ đi lão ơi, để cho ta
Nhân tiện các huynh đài cho hỏi mình định lập topic hỏi chuyện kinh doanh thì lập ở box nào nhỉ?
............
..........
