Ngày 23-4 cón nên đi chơi không =.= .........

Status
Không mở trả lời sau này.
Vậy là làm tư nhân rồi. Làm cho nhà nước thì cái bằng còn liên quan đến mức lương được nhận nữa, ĐH khác, CĐ khác, sau ĐH khác... :))
 
ai chả có khuyết điểm ,mình nè ốm ,k đjep trai ,ko giàu ,k thông minh -> ko gf (đang theo đuổi 1 e nhg thành công)
nhưng vẫn cứ tiến đời mà cứ tiêu cực ,mình còn tư ti thì ai coi trọng mình đúng k
227.gif
 
@TLA : đồ râm bụt b-(

Btw, đọc cách hướng dẫn cắt cổ tay của tên MTlano xong thấy gân tay phải tự nhiên nhức nhức, ghê quá :(( bị tự kỉ ám thị :((

Các bô lão nào giỏi hay rành kinh doanh kinh dị vào đây giúp đỡ em tí :">
 
Chỉnh sửa cuối:
ngáp (:| dậy vào comment phát điểm danh rồi đi đánh răng =))
Kong đệ, với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ bấy lâu nay thì huynh ngộ ra rằng cắt tay ko thể nào phiêu diêu tiên cảnh đc :-< nên đệ chớ có nghe theo ... muốn nhanh thoát tục thì liên hệ huynh, huynh có những bí kíp nhanh gọn lẹ đảm bảo ko đau ;))
 
12h mới dậy ? :o
Tôi hôm qua "lao lực" quá chứ gì =))
 
thôi giờ mềnh đi ngủ :"> bái bai các đại hiệp

^
^ nồ, đệ không có ý đó ^#(^ Họa chăng nếu có bí kíp nào vào đc chốn tiên cảnh mà không phải cắt xẻo cái hay hút chích cái gì thì mời huynh đại khai giáo trình :">
 
12h mới dậy ? :o
Tôi hôm qua "lao lực" quá chứ gì =))
:"> khổ thân mềnh :">
thôi giờ mềnh đi ngủ :"> bái bai các đại hiệp

^
^ nồ, đệ không có ý đó ^#(^ Họa chăng nếu có bí kíp nào vào đc chốn tiên cảnh mà không phải cắt xẻo cái hay hút chích cái gì thì mời huynh đại khai giáo trình :">
sống nội tâm :>:>
 
- Thôi, chào các ty, mình qua nhà em màu Trắng đây :'> ......... Ngu vì tình là cái ngu khó chữa nhất :P ..........
 
:-< giờ này còn sang nhà con nhỏ đó chi nữa ... ko sơ múi đc gì đâu, thật đấy ;))
 
Tình đã cạn, sao thí chủ còn cố níu giữ :-??
 
1530 đi tới giờ này chưa về ... :-<
thí chủ đã chết trong động bàng tơ ko còn lối quay đầu về với phật môn rồi :-<
 
thí chủ đã chết trong động bàng tơ ko còn lối quay đầu về với phật môn rồi :-<

- Chưa chết được đâu :)) ....... Chẳng qua không vui nên không muốn post bài :-< ....... Mới nãy nắm tay thử xem sao, ai dè em nó rụt tay lại =(( ...... Em nó nói cứ để "tự nhiên" đi, đừng "tấn công" quá làm em nó sợ :-s ........
 
Thế là gần chuẩn bị tạch rồi đấy =)).

Bơ ít bữa đi, cái thứ tình cảm này gần lụi rồi, vớt cố chỉ càng thêm phiền thôi.
 
- Lúc nãy vừa gọi điện, cũng có nhắc đến chuyện lộ "bưởi" hôm trước :-s ...... Mấy bác biết em nó nói làm sao không :-s ....... "Anh làm gì ghê quá vậy, bất quá thì thấy em giống đang bận bikini thôi chớ có gì đâu" :| ...... Hở ngực cho người khác thấy hết mà còn nói thế :-ss .....
 
càng ngày tôi càng ko hiểu ông :|

ông ko thể giữ bất cứ bí mật gì sao :|
 
càng ngày tôi càng ko hiểu ông :|

ông ko thể giữ bất cứ bí mật gì sao :|

- Ý là nói tui trên này hay là nói tui khi gặp em nó :| ......... Vậy thôi, close topic được rồi :-< ....... Kể chuyện cho anh em mà lại nói tui thế :(( .......
 
ý tui nói tại sao chuyện đó ông cũng nói với nó làm gì.
chuyện hớ hênh của con gái có gì lạ đâu . Nói ra để làm gì :-/
 
Ông phải biết cách chấp nhận thất bại và đứng lên sau khi ngã chứ.
Thực sự em này không phải đứa tốt để làm bạn gái đâu. Theo t thấy trong tuần này ông và nó sẽ chia tay thật thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top