Ngày Valentine đầu tiên

living2nd

<FONT COLOR="#ff0000">✣✣✣ Xiaolonista✣✣✣ </font>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
8/7/11
Bài viết
17,262
Reaction score
18,398
.
 
Chỉnh sửa cuối:
nói chung chủ thớt thèm thôi, gần tới ngày phang lung tung , thiên hạ sồn sồn lên, mình trong lòng cũng có chút nôn nao xôn xao
 
Thân tại Tào doanh tâm tại Hán.
Người ta ở đây mà lòng nơi khác thì ta cũng nên thuận theo ý người.
Không gượng ép được đâu
 
Hài .... Mình éo bao giờ làm ng` thứ ba. Thấy gái đi với trai là éo bao giờ nhìn, kệ mịa là đẹp như hoa hậu đi chăng nữa... Đã biết mình là ng` thứ ba sao cứ lao đầu vào ?? TỰ làm khổ mình thôi =|
 
Mình cũng k bao giờ làm ng thứ 3. Dù trc đây ngta có thích mình r nhưng sau này thích ng# mình cũng thôi luôn và ngay. Dù công nhận là rất buồn. Nhưng chấm dứt sớm còn hơn cứ dây dưa mãi. Ngta đâu có tình cảm vs mình. Khổ cả 2 =.=
 
thay đổi là chuyện bình thường mà, mình phải biết tự làm mới bản thân thôi, xài 1 chiếc điện thoại lâu cũng chán mà bạn, thực tế đi
 
Đừng quà cáp gì cho nó nữa, trên nên quan hệ trên danh nghĩa bạn bè, để theo thời gian nó có thay đổi , suy nghĩ lại không trong thời gian này nên đong đưa kiếm con khác tốt hơn, xinh hơn đi. Khuyên chân thành đừng dính vào con này nữa không chú toi đấy, biết là chú yêu thương nó thật lòng nhưng tình cảm chưa chắc gì đc đáp lại, hi hi
 
Trong thâm tâm mình biết cô ấy còn tình cảm với mình, nếu không thì đã cắt hoàn toàn liên lạc với mình rồi.
con gái nó sẽ không cắt hoàn toàn liên lạc đâu, chú thấy ko vì nó mà chú bỏ việc, rồi còn phải lạnh lẽo chú cứ tiếp túc chú mất việc chắc, vì vậy nên cẩn thận, yêu đương cũng phải tỉnh táo chú ạ
 
Cảm ơn bạn


Tối nay vô cty chắc ăn chửi.
Mình vừa nói mai sẽ qua lần nữa, cô ấy nói mai đi tất niên kêu mình mà qua là k nhìn mặt, nt 1 hồi cũng chưa rõ.
Thà mình làm sai điều gì.. Chứ như vậy mình không cam lòng mà buông tay.
Nếu ngày mai k gặp được thì mình sẽ im lặng tới khi nào cô ấy lên tiếng, đã quá sức chịu đựng của mình rồi..
nhớ quá thì qua mà gặp, cứ gặp chán chê đi nó càng cưỡng thì ta càng ép, nhưng coi chừng mất việc đó nha
 
Cảm ơn bạn


Tối nay vô cty chắc ăn chửi.
Mình vừa nói mai sẽ qua lần nữa, cô ấy nói mai đi tất niên kêu mình mà qua là k nhìn mặt, nt 1 hồi cũng chưa rõ.
Thà mình làm sai điều gì.. Chứ như vậy mình không cam lòng mà buông tay.
Nếu ngày mai k gặp được thì mình sẽ im lặng tới khi nào cô ấy lên tiếng, đã quá sức chịu đựng của mình rồi..

Chú ngáo vãi ra, bi luỵ vãi ra ... nản kinh.

Thôi h chảnh như mèo đi chú, chứ cứ làm chó chờ xương là ko đc đâu.
Cứ kiểu ta đây cần nó lắm, ko có nó ứ sống đc thì chỉ khổ mình thôi. Cả trai lẫn gái.
 
Tưởng có lý do chứ ko có lý do mà tự nhiên như thế thì lành ít dữ nhiều.

Anw cái lý do đó nó to hơn chú nên chú tự hiểu chú là optional r. Thôi tạch đi chú ơi. Hở ra cái overated cháu nó cao quá đà làm chi ? Còn bao nhiêu phũ dồn hết vào lần này đi.
 
Có mà thành thì đến lúc nào nó cũng lại cho chú thành người thứ 2 thôi :v
SAO 1 NGƯỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI QUÁ NHIỀU NHƯ VẬY??? Chỉ vài tuần
Vài tuần thay đổi là còn may đấy. Chú với nó được bao lâu ? Người ta hàng năm trời nó bụp phát còn thay đổi được nữa là :v
Anh thì nghĩ là nó đang có người thứ 4 =))
 
Nhiều lúc nghĩ cô ấy sao quá vô tâm.. Bh nt một hồi là trả lời bực mình, không hiểu vì sao..
Trước kia lo cho từng chút, có 1 lần bấm đt gọi nhầm qua mà mình tắt kịp. 1 lúc sao gọi mình, mình bận nên từ chối, rồi cô ấy nhắn qua như vầy: anh ơi có chuyện gì sao gọi em vậy, có chuyện gì hả anh?

Còn bây giờ mình khóc trước mặt cô ấy thì chỉ vô tình, dửng dưng. SAO 1 NGƯỜI CÓ THỂ THAY ĐỔI QUÁ NHIỀU NHƯ VẬY??? Chỉ vài tuần.

Khóc là yếu đuối, con trai đàn ông càng k nên khóc. Nhưng bây giờ nhìn hình cô ấy, nhìn đi nhìn lại cái áo khoát, sợi vòng tay cô ấy tặng, quá nhiều ký ức ùa về .. mà không sao kiềm được.


Khiếp, mới đầu còn chưa biết chú ntn thì còn ham hố - sau biết r lại chả giãn ra. Chưa tính nhân tố ng bí ẩn các kiểu nhá.
 
Từng là " người thứ 3 " đây. Xác định đã là kẻ thứ 3 thì được cũng ko nên vui mà mất càng ko đc tiếc. Nó là kẻ có thể quay lưng với người cũ để đến bên cạnh chú thì nó quay lưng với chú để đến bên cạnh thằng khác hoặc quay về người cũ cũng là bình thường, nhất là nếu mối quan hệ giữa chú với nó ko có gì quá đặc biệt để níu chân nó lại. Mà kiểu này thường là do nó thiếu thốn tình cảm khi xa bạn trai nên tìm đến chú đỡ buồn thôi. Bớt lụy đi.
 
ai cũng kêu tạch, hix
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc mà cũng thấy đồng cảm, ngày trước mình cũng giống vậy. nhiều khi muốn nó trả lời dứt khoát với mình, mà cứ ậm ờ, cứ lần nữa mãi, để rồi cứ hy vọng, chắc vì cái tiêu chuẩn người ta nó cao, vẫn biết là không được mà cứ bi luỵ mãi. chỉ đến khi nghe được câu nói rằng không thích người uỷ mị, không hiểu sao lúc đó tự ái trỗi dẫy, dẹp bỏ uỷ mị, dù đau đớn vô cùng nhưng cũng đành rời bỏ căn nhà trọ gần nhà nó ( thời sinh viên, nó ở nhà cô nó) mà đi nơi khác. cũng kể từ đó mình cũng không liên lạc, hoặc có cũng nói chuyện bạn bè bình thường, cũng không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.
kể cũng lạ, nhiều lúc tưởng không thể từ bỏ được, hằng đêm cứ rơm rớm nước mắt khi nghĩ về chuyện không thành, vậy mà khi nghe thật lòng nó nói không thích người uỷ mị, mình bỗng trở nên dứt khoát và bất cần. mình thấy thà vậy mà tốt, chứ níu kéo cũng chẳng để làm gì, dù thực tế rằng, lúc đó mình rất buồn.
P/S: hôm này hơi buồn nên lan man tí, chứ mấy chuyện này chả bao giờ mình kể ai ...
 
tui ko biết giữa bạn và cô ấy làm sao mà nảy sinh tình cảm , nhưng tui đứng ở vị trí một người ngoài để nói cho bạn biết , nếu nói bạn đốn mạt thì có lẽ hơi nặng , nhưng gọi bạn là kẻ đê tiện thì lại hơi nhẹ , loại người như bạn nằm ở giữa sự đốn mạt và đê tiện , chưa nói đến tình cảm chỉ nói đến bạn biết người con gái đó đã có bạn trai rồi thì tốt nhất bạn ko nên dính vô , thứ hai bạn còn muốn cô ấy dứt khoát với người kia ? , xin lỗi một người đến sau như bạn chẳng có tư cách gì để yêu cầu điều đó , bạn điên làm gì khi nghe cô ấy nói còn yêu người đó , cái người điên thật sự phải là cái chàng trai làm mọi chuyện cho cô gái đó , chứ ko phải một kẻ đến sau chỉ giỏi mồm mép phá hoại tình cảm của người khác như bạn , tôi là một người lúc nào cũng luôn miệng bảo mọi người hãy trân trọng tình cảm , nên đối với bạn , một người đi phá hoại tình cảm của người ta thì tôi vô cùng khinh bỉ bạn .
 
chú cứ yên tâm, anh cũng sắp chia tay vợ đây, chú ko phải lo cuộc đời mà sẽ có người y chú thật lòng và chú sẽ phải hp với nó
 
Back
Top