Nghe "Thứ trưởng giải thích nguyên nhân cấm chơi game quá 22h"

xời ơi ai phản đối cứ lập nhóm rồi đi biểu tình đi , lên 4rum chém gió làm gì ........ᄀ__ᄀ
 
đi bão cũng là biểu tình đấy , giờ ko chơi đêm đc các bác cứ ra đg đi bão chung cho zui , phan xích long , gv thẳng tiến =]]
 
biểu tình thế nào cũng bị gắn cái mác là phản động
=))

---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:29 ----------

ta ủng hộ Rabbit
ta phản đối PaRaChick

PaRaChick cái thể loại mơ mộng ;)):))=))
ta thấy Rabbit rất thực tế
:-"

---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:37 ----------

Đúng vậy, thế đất nước Mĩ có cần phải có những nhà lãnh đạo có tài có đức như chúng ta không? Thế đất nước họ có như ta ko? Có tham nhũng ko?
Tất nhiên, có, chuyện tham nhũng quốc gia nào cũng có. Nhưng vấn đề nước người, ăn hối lộ thì ăn cái gì cho đáng. Ăn cái gì cho lớn. Còn đây, cái gì cũng đòi quản lí, quản lí thì thế nào cũng phong thư này nọ kia. Tôi nói thế bạn đừng đuổi tôi ra Mĩ ở, TÔI YÊU NƯỚC LẮM.
Tôi ko động võ miệng với bạn mà bạn nói chuyện cũng chẳng ra gì. Thế thì tôi nói thật nhé. Nếu tôi có đóng góp cho đất nước, thì tôi phải bắt loa lên đài phát thanh. Ồ TA ĐÂY TA ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO ĐẤT NƯỚC ĐẤT, TA GIÚP...gì gì đó đó à? Bạn nói tôi là cục "3 chấm" thế bạn là cục "4 chấm" à? Bạn có đóng góp được gì ko mà bạn mở miệng ra nói tôi là cục này cục nọ?
Tôi cũng tự biết người bạn thế nào nên tôi đã ko nói gì văng miểng rồi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn,tôi có lòng tự trọng, tôi văng miểng tôi biết ngượng miệng. Còn bạn tôi đoán chắc bạn cũng là Đoàn TNCS HCM vì bạn rất kính Đảng. Nhưng tôi cũng đang phân vân về cái cách nói chuyện của bạn.
Bạn chửi cái forum này, các anh mod này, các mem này, thì hãy coi lại bạn đi. Bạn đừng nghĩ rằng trên diễn đàn này không biết mặt nhau thì muốn nói gì nói. Bạn theo Bác, theo Đảng thì cũng phải biết cái Điều yêu tổ quốc yêu đồng bào. Vậy tại sao bạn lại chửi mod, chửi cả cái forum này không có lòng tự trọng? Yêu đồng bào để đâu???
Thôi, có box battle star rồi, không vào đây nữa. Khỏi cãi nhau nữa. Con người cãi cũng chết ko cãi cũng chết. Thế thì cãi nhau làm gì vì chuyện ở trên trển. Mình cũng sắp thi, tuy không nói gì lăng mạ mang tính chất chống phá. Tuy nhiên cũng phải đề phòng, tức giận có thể làm con người mất hết lí trí, mắc công ngay ngày thi bị dựa cột nữa thì khổ =))

ME TOO

mình cũng đồng ý vì nó quá thực tế
 
rút cục cũng chỉ ăn không ngồi rồi lên mạng chửi bới =)) thấy nó không hợp lý thì góp ý đưa ra 1 phương pháp quản lý khác, nó tốt hơn là ngồi chửi đấy

l
 
rút cục cũng chỉ ăn không ngồi rồi lên mạng chửi bới =)) thấy nó không hợp lý thì góp ý đưa ra 1 phương pháp quản lý khác, nó tốt hơn là ngồi chửi đấy

l

Ném đá ao bèo..... :|
 
ngon thì đi biểu tình hẳn hoi văn hóa đàng hoàng đi , bão mà gọi là biểu tình á =))
 
các bạn mà rục rịch biểu tình thì thể nào cũng nổi tiếng , đảm bảo thời sự lúc 7h sẽ dành ra kha khá thời lượng để nói về các bạn như những đứa sắp cầm súng bắn vào phủ chủ tịch đến nơi :-" .

vẫn tốt hơn là ngồi chửi bới
thế bạn có ý kiến gì "khả thi" ko ? nếu nghe hay thì tôi làm ngay =)) còn cái "góp ý" của bạn , bạn cho hỏi góp ý thế nào , góp ý ở đâu , gớp ý với ai.... etc =))
 
quay film cuộc đàn áp gửi lên LHQ :))............
 
thế bạn có ý kiến gì "khả thi" ko ? nếu nghe hay thì tôi làm ngay còn cái "góp ý" của bạn , bạn cho hỏi góp ý thế nào , góp ý ở đâu , gớp ý với ai.... etc

thứ nhất tôi đồng ý với dự thảo nên không có gì góp ý thêm, thứ hai góp ý ở đâu thì đây
 
er thế cái vụ nón bảo hiểm của cậu , cậu có theo dõi mấy cái luật very haizz ra sau này ko ? oh thì cấm , trước chỉ là bắt phải đội trên cao tốc thôi

==> nhìu người ko tuân theo + quản lí ko được = luật toàn dân phải đội MBH , rõ là haizz hước

mà theo nề nếp nhưng lại phát sinh lắm hệ lụy ==> mũa giã , đeo làm kiễng , mũ kém chất lượng , bị chôm mũ BH .. vv và vv

rồi sinh thêm luật ==> luật phai xài mũ thật , ko bít dc thông wa chưa nhưng có hồi báo nó viết mũ thiệt phải có tem cs, cr gì đóa ,mà tem này thi bõ tiền ra kiễu nào cũng mua dc haha ko bít chống hàng giã làm gì cho mệt ... ra dg cst lỡ kiễm tra mà mũ ko có tem coi như là dùng mũ sai luật --> phạt , mà hình như luật này chuối quá bị bõ roài

thêm cái luật là mấy chú phải đội mũ bh cài quay đúng cách nè .. vv và vv nè ... ko bít thông qua chưa

ma có cái luật rất là haizz là dân phải mua mũ thiệt nhé , còn mua kiễu nào trong cái đám mũ giả làm cảnh tràn lan thế kia thì là tuy dân nhá .. ko khéo mua nhầm đồ giả đem ra dg lại bị phạt vì tiu thụ đồ gian như vụ chú nông dân nào mua nhầm phân bón giã , chết cây còn bị nn fat vì tội xài đồ gian đấy ;););)

... còn nhiều thứ khác nữa ah , như chôm mbh nè .. cái mũ ko kiễu gì mà > 2t dc ==> ko xữ lí hình sự tội trộm cắp dc .. tóm lại là bắt dc thằng chôm mũ bh cũng cóc làm dc gì nó , nó đóng phạt cái rụp là xong

hohoh , có mỗi cái nề nếp đó mà kéo theo bít bao hệ lụy ,, nhà nước thì tất nhiên có quyền lực , dùng quyền lực đễ ép buộc tuân theo 1 cái gì ko khó , thậm chí là ko khó lắm đễ biến nó thành cái gọi là " nề nếp " . nhưng làm sao đễ cái đó hợp lý , công bằng , ai cũng vui vẻ tuân theo mà ko phát sinh những rắc rối hệ luy đi kèm thì thật là khó vl với mấy ông vn ta

ai đó bảo hòa nhập chứ ko hòa tan là vô cùng chính xác .. hình như vn đang bắt chước hòa tan cho kịp với thế giới .. lâu lâu mấy bác cao cao đi du lịch nước ngoài thấy nước người ta đẹp quá , hay quá về vn là lại cứ bày trò cho bằng anh bằng e .. mà ko đi so sánh rằng nước người ta thế nào, nước mình thề nào

đồng ý là thế giới nó làm nhưng nó là ai ? us , eu , pháp hay japan ??

còn vn mình thì chỉ xứng đáng xếp vô trên 1 chút tụi ăn lông mặc lỗ thix bạo loạn lào với chú e ngeo` đói campuchia , thua xa với sing .. éo bít = bolovia ko nữa mà cứ học đòi .. chán vl .

ko thế cú bảo thế giới thề này thì ta cũng phải thế kia dc .. phát biễu cấu đó thật là ngu mà thiếu hiễu biết ... đành rằng ko thể đễ lạc hậu so với thế giới nhưng cũng ko thể bắt chước theo thế giới dc .. mà vn thì hiện h đang copy y chang những gì mà mấy chú cao cao khoái ỡ nn lại cứ bê về vn haizz vãi lọ

ps : 1 điền hình của cái nề nếp mà hệ lụy nó phát sinh là cái tt60 h vô dung roài nhỉ .. có game nào chơi 4h nữa đâu .. NPT cung cấp lun cái hack time mà .. bãn chất GO là trò cày cuốc , phải bỏ thời gian đễ ganh đua .. đem đi dánh đồng mọi thằng chơi với nhau thì thế nào lại chẵng phản tác dụng , như kiễu đá bóng mà cứ phải hòa thì xem làm đếch gì cho mêt .. quan trọng là ý thức cũa con người , theo tui là nên tập trung tuyên truyền + tổ chức những hoạt động xh khác thu hút hơn

h mỡ mắt ra đếch bít làm gì , e con nhà TB ko có tiền đi shopping với bar bít hay won~ mà phi ra Vtau` hú hí .. e rảnh rỗi có í tiền chỉ bít lòng vòng coi fim, đi ăn linh tinh .. vé xem ca nhạc thì lâu lâu đi vì mắc như thú ... về nhà thì cóc bít có gì hay, nhà văn hóa thì như cái sân khấu cho thiếu nhi nó chơi .. ko GO thì bít làm gì giải trí hỡ mấy bác ..

chắc bác này đag thiếu tì tiền cho con du học hay nuôi bò nhí , lâu lấu ngồi nghĩ ra 1 cái dự luât giật gân đặng kiếm tí tiền tiu cho con cháu đấy mà .. kiều này thì mấy thằng NPH chẵng thế nào mà bắt tay nhau mail cho chú ấy chút đình gọi là đễ suy nghĩ lại đi a
oh thì a nhận dc mail roài thì đễ a ngi~ lại , ngi~ lại a phán dự luật chưa hoàn chỉnh thoai ko trình để chạy nữa ,, roài cho chìm xuống hoho .. thế là làm tí trò mà dc cái mail bự ah nha
có câu, phòng người ngay chứ ai phòng dc kẻ gian
luật này chỉ có tác dụng nhắc nhở thôi , bạn chơi tới 22h thì game tắt server, các bạn cũng tự nhận ra nên ngừng, chứ mấy cha đang săn boss thì 2h sáng cũng kệ ấy chứ =)
cac' ban. sa doa. choi boi` sau 22h như hút chích , đua xe, ...v.v thi` có 3 trường hợp thôi
1. dc phát vài cuốn lịch + nhà nước nuôi
2. thêm ngân sách nhà nước
3. VN đỡ chật =))

post lại 2 cái link hệ lụy GO
http://vietnamnet.vn/giaoduc/201002/Danh-bo-me-vi-tuong-la-ke-thu-895381/
http://gamek.vn/20100518105758621/trung-han-thai-va-cac-nuoc-khac-cam-choi-go-nhu-the-nao.chn

mà đang nói game sao lôi đủ chuyện HS-TS với tham nhũng ỳ xèo vào vậy @@, nhà nước ko cấm lun là may rồi đấy ^^ , ko nó đánh thuế 300% như mấy cái sàn thì các bạn có khóc thét thôi ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
từ ngày chú sáu thân cận nằm xuống thì tới h chủ tịch nước vn mới chỉ thể hiện cái sht ra thôi chứ chưa thấy tốt lành gì ráo

coi như là cụ Hồ mất tich roài .. lúc trước còn có bác con nuôi cụ hồ làm lãnh đạo, ít ra cũng có tí tinh thần chxhcn do dân vì dân , đem ra so sánh thì thời đó sướng hơn bõ mie bi h nhiều .. thời chú ấy bánh mì sg 1k 1 ỡ . bánh mì thịt 2k 1 ỡ .. chú ấy nằm xuống có tí ti thì khũng hoag~ kinh tế . h bánh mì thịt 8k 1 ỗ hix..
bác ấy nằm xuống thì vn đi xuống theo , đẳng rằng tình hình chung là thế giới nó xuống nhưng xuống kiễu này thì ức quá

ko tin mấy chú cứ kiễm tra mấy cái luật từ hồi cụ ấy nằm xuống và cụ mới lên thay đi thì bít .. mơi vô đã wang cái mật lệnh giá xăng giao cho tư nhân nó tự cũ hành dân là thấy tương lai u ám roài

chán ko mún nói nữa
 
dao. này tớ đang cài linux để cai game, chuyển wa webgame lun cho lành :D
 
Tốt nhất là không chơi game nữa, có nhiều thứ để chơi lắm. Cứ suốt ngày cắm đầu vào game làm gì :D.
 
phản động nhiều quá, ta báo CA bắt hết là thế nào cũng có bằng khen :))
 
Haizzz

Các bạn trẻ trong này ăn no rửng mỡ nên chả biết sướng biết khổ là mịa gì. Chán vl.

Các bạn phải tự cảm thấy sung sướng là được sống và làm việc ở Việt Nam đi. Sang nước khác chưa chắc sướng đâu.

Vài ví dụ tiêu biểu nhé:

- Nằm ở Seoul thì sợ dàn pháo ở biên giới Bắc Hàn éo biết nó bắn lúc nào.
- Đang ngồi ở văn phòng Jakatar tự nhiên nghe "bùm" 1 cái, ngó ra thấy cột khói dựng thẳng lên trời cách chỗ mình tầm 2km, cột khói đó mà ở chỗ mình ngồi thì vui.
- THái lan thì éo biết nên mặc áo màu gì cho phải đạo.
- Moscow: đố ông SV Việt Nam nào dám ra đường lúc quá nửa đêm đó, hôm sau lên báo ngay, có điều ở mục " 1 SV Việt Nam bị giết..."
- Mỹ ư? Các bạn ý bắn COD 6 xong ra làm khẩu M4A1 xả chơi vào đám đông vậy đó...

Ở Việt Nam, thằng biệt kích Mỹ đang gỡ dù trên cây thì đã bị Ak47 chĩa vào mông rồi. Ý đồ bạo động thì bị dẹp trong trứng nước, khủng bố lại càng là điều xa lạ. Việt Nam là nước an toàn nhất thế giới đó.

Chốt lại: "Đừng hỏi là tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc!"

:)
 
Haizzz

Các bạn trẻ trong này ăn no rửng mỡ nên chả biết sướng biết khổ là mịa gì. Chán vl.

Các bạn phải tự cảm thấy sung sướng là được sống và làm việc ở Việt Nam đi. Sang nước khác chưa chắc sướng đâu.

Vài ví dụ tiêu biểu nhé:

- Nằm ở Seoul thì sợ dàn pháo ở biên giới Bắc Hàn éo biết nó bắn lúc nào.
- Đang ngồi ở văn phòng Jakatar tự nhiên nghe "bùm" 1 cái, ngó ra thấy cột khói dựng thẳng lên trời cách chỗ mình tầm 2km, cột khói đó mà ở chỗ mình ngồi thì vui.
- THái lan thì éo biết nên mặc áo màu gì cho phải đạo.
- Moscow: đố ông SV Việt Nam nào dám ra đường lúc quá nửa đêm đó, hôm sau lên báo ngay, có điều ở mục " 1 SV Việt Nam bị giết..."
- Mỹ ư? Các bạn ý bắn COD 6 xong ra làm khẩu M4A1 xả chơi vào đám đông vậy đó...

Ở Việt Nam, thằng biệt kích Mỹ đang gỡ dù trên cây thì đã bị Ak47 chĩa vào mông rồi. Ý đồ bạo động thì bị dẹp trong trứng nước, khủng bố lại càng là điều xa lạ. Việt Nam là nước an toàn nhất thế giới đó.

Chốt lại: "Đừng hỏi là tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc!"

:)

lo mà về pr cho cái Thần Long Huyết Kiếm đi bác
ko thôi nó thọt như Aion Việt - Siêu phẩm thế kỷ của VTC thì khổ =))
mà cái TLHK về VN gặp vụ tắt server từ 22h-8h thì củng tập xác định đi là vừa

Chốt lại: "Đừng hỏi là tổ quốc đã làm gì cho ta, hãy tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc!"

nhàm vcl
 
Chỉnh sửa cuối:
hoạt động sau 22h đâu chỉ mỗi chơi game :">....................................
 
lo mà về pr cho cái Thần Long Huyết Kiếm đi bác
ko thôi nó thọt như Aion Việt - Siêu phẩm thế kỷ của VTC thì khổ =))
mà cái TLHK về VN gặp vụ tắt server từ 22h-8h thì củng tập xác định đi là vừa



nhàm vcl

Suy nghĩ ấu trí của đứa trẻ lên ba. Chán :(
 
Back
Top