Nghèo nào phải là 1 cái tội ???

  • Thread starter Thread starter MUM.MIM
  • Ngày gửi Ngày gửi
ngheo ko phải là cái tội nhưng xxaaus trai, xấu gái là 1 cái tội nhwung mà cậu đẹp trai nên cậu vô tôi. thôi tình hình thì cậu nên tỏ tình đi.vì nói ra sẽ nhẹ lòng dù biết rằng sẽ chẳng thể có được người...
 
^
Xúi bậy :-w

^
^
Đừng có lụy tính thế chứ chủ thớt. Sét đánh thì nó mụ mị người có khác ;))
Ta bị sét đánh một lần nên biêt chứ, rồi cũng nguôi ngoai cả thôi, ko đến nỗi ko sống dc đâu :))
 
^
Xúi bậy :-w

^
^
Đừng có lụy tính thế chứ chủ thớt. Sét đánh thì nó mụ mị người có khác ;))
Ta bị sét đánh một lần nên biêt chứ, rồi cũng nguôi ngoai cả thôi, ko đến nỗi ko sống dc đâu :))

Mấy mối tình đầu hồi lớp 9 hay 12 chỉ là học trò vớ vẩn, nguôi ngoai cùng lắm là 1 tuần à. Còn lần này, đã 3 tuần rùi, không những ko giảm mà ngược lại, càng lúc càng nặng thêm =((
 
Còn ta 5 năm rồi mà có ăn thua gì đâu ;))
Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi, hãy coi đó là những kỉ niệm đẹp. Có duyên chưa chắc đã có phận =((
 
tiện các bác trong này , em cũng có trường hợp tương tự , nhưng đỡ hơn 1 tí , em con nhà trung bình khá , quen 1 con nhỏ dễ thương , nhà giàu lắm ( con c.a , nhà có 1 khách sạn 5 tầng , em ở nha trang ) , em thì đi xe tay ga ati 2k9 , tiền ăn sáng 20k/ngày xài ko đủ , mỗi lần đi chơi tính ra thì phải nhịn ăn sáng 1 tuần rồi mới đủ tiền đi chơi đc :( , nhưng con nhỏ kia thì dễ thương nhưng hơi đen :( , cũng ko đúng gu của e nhưng e có hơi kết kết nó , mỗi tội ngại cái là e khó mà nhịn ăn sáng đc , quen rồi sáng nào cũng phải ăn , mà ăn sáng thì cuối tuần ko còn tiền mà đi chơi , nhịn ăn thì cũng ko đc :( , các bác cho e lời khuyên :(

Kn bản thân,dậy trể đi học trể,về nhà ăn trưa thật nhìu :>
 
Hiện tại lòng em đang rất là bối rối, vừa gọi điện cho em nó xong, tính mượn chuyện hỏi bài để rủ em nó đi chơi, nhưng cuối cùng hai chữ "đi chơi" lại ko thể thốt ra được :(( (Em hèn wá, các bác cứ chửi em đi :(()

Tính ngày mai rủ lại, nhưng em lại ko có can đảm :(.

Chả bù hồi xưa, khi quen được vài em, rủ đi chơi ngọt xớt à, sao bây giờ 2 chữ ấy thốt ra sao khó đến vậy ?:((
 
^ bạn đừng áp lực như thế :|
Như vậy sẽ làm em nó sợ :s,giờ chưa wen thân mà ngày nào cũng nt nc,đến lúc sẽ hết chuyện để nói...Từ từ thôi,cua dc thì tốt,ko dc thì cũng đừng phá =))
 
Tại sao phải từ bỏ tại sao phải quên. Vì cô ấy cầm cả triệu cưỡi SHi thì mình từ bỏ. Hay vì cái tự ti trong bác lớn quá không dám đối diện.

Thế thì không cần gọi điện làm gì cứ tự nhiên như thế không tốt sao vừa được ngắm người đẹp ( tớ nghĩ thế ) vừa được nguôi ngoai nỗi nhớ từ từ.

Sao thằng em nói hợp lý thế ...


Chắc lại rút ra từ kinh nghiệm bản thân.

Em nó ko ngại thì chả hiểu vì sao bác ngại ...


Nghèo ko phải là cái tội, cái tội là biết nghèo mà ko lo thay đổi kiếp nghèo.

Muốn thì thật nhiều mà ko bỏ cái gì ra, ko muốn hi sinh cái gì hết ... thì hãy đi ngủ sớm và chờ gặp Bụt trong mơ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tình hình là em quyết tâm thứ hai sẽ rủ em nó đi chơi (quyết tâm òi, mặt dày cũng chịu ;;)), nhưng ngại một nỗi là chở em ấy bằng chiếc cub60 thì.....:( (cho dù em ấy ko nói gì thì em cũng ... nói thật, thà chui xuống đất còn hơn :().

Mong anh em tư vấn xem có chỗ nào cho thuê xe giá rẻ ko vì chưa thuê bao giờ (em ko wan trọng xe đẹp hay xịn cỡ SHi, em chỉ mong được WaveRX mà mừng òi, ko dám đòi hỏi nhiều :(), nhà em ko có xe dư và em cũng ko thể mượn của ai hết á :((.

Tp HCM nhá:)
 
Đồng chí này vội vàng bộp chộp quá :)
 
Vậy phải đợi à ? >_<.................
 
Vậy phải đợi à ? >_<.................

Dục tốc bất đạt bác à

Cẩn tắc vô ưu vẫn hơn ;))

Ai thì cũng thế thôi :-"
 
:( Khoảng cách của bác thế còn khá. Khoảng cách của em đây mới xa. Cô ấy xinh đẹp, chủ 1 cửa hàng bán đồ Nail. Em sinh viên, chưa ra trường. cô ấy đi xe Mercedes SL65-AMG, em đi chiếc Toyota cà tàng. Nghĩ lại kô thấy tương lai đâu cả.
 
Đừng để lộ mục đích của mình quá sớm ;))
Em này chắc cũng lắm giai theo, nên ông chỉ có tình cảm không thì khó lắm. Gái nó tính cả đấy.
Bây giờ đối đầu trực diện chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, mất tất cả trong chốc lát.
Bộ đội ta ngày xưa đánh Pháp cũng có bao giờ dám dàn trận mặt đối mặt đâu. Vì nếu đấu kiểu chính quy thì sẽ thua chỉ sau nửa tiếng ;))
PS: ^ Chém gió vừa thôi =))
Ở Mĩ à =))
 
Chỉnh sửa cuối:
cũng không nên đeo đuổi gái quá , mình cứ thử hết sức , tỏ ra tự nhiên , bình tĩnh nếu đc thì zui ko đc thì thôi :D , quan trọng là con gà như chủ thớt thì mình van mình lạy bạn chủ thớt là phải tự nhiên bình tĩnh thì sẽ thành công :>
 
ko xe SH thì sao nào.... giờ ko có tiền thì sao nào ? tương lai là do mình quyết định ...:D

còn nữa nếu bác cua thành công em ấy .... bồi thêm câu này nè..." dù giờ anh ko có Sh để đèo em... nhưng anh sẵn sàng cỗng em , cùng em bước đi hết con đường hạnh phúc đôi ta ":D
 
ko xe SH thì sao nào.... giờ ko có tiền thì sao nào ? tương lai là do mình quyết định ...:D

còn nữa nếu bác cua thành công em ấy .... bồi thêm câu này nè..." dù giờ anh ko có Sh để đèo em... nhưng anh sẵn sàng cỗng em , cùng em bước đi hết con đường hạnh phúc đôi ta ":D

Ấy dà, thì tất nhiên tương lai em sẽ cố hết sức rồi, vì hạnh phúc của em mà :).

Nhưng hiện tại vấn đề là nếu em mời được em ấy đi chơi í, thì em lại ko có xe để đèo ẻm, chẳng lẻ lại lấy chiếc cub60 cùi bắp mà đèo, em í vốn ngồi SHi wen rồi, tự nhiên bắt em í ngồi xe này thì có kì ko.

Còn nếu giả sử em í có đồng ý thì em cũng ko dám, bởi vì chiếc xe của em nó cọc cạch và cà giựt lắm, mấy lần em đang đi giữa đường thì chết máy. Nếu như đang chở em í lần đầu tiên mà xe tự nhiên chết máy thì ..... :((
 
ko xe SH thì sao nào.... giờ ko có tiền thì sao nào ? tương lai là do mình quyết định ...:D

còn nữa nếu bác cua thành công em ấy .... bồi thêm câu này nè..." dù giờ anh ko có Sh để đèo em... nhưng anh sẵn sàng cỗng em , cùng em bước đi hết con đường hạnh phúc đôi ta ":D
Vâng tiền nó quyết định nhìu lắm đấy pác à.
Nếu pác khôn ngoan có tiền thì pác sẽ có tất cả , còn ngược lại .
Tương lai là do mình quyết định , nhưng tiền nó sẽ là cái mốc cho cậu quyết định tương lai của mình.
Xuất phát từ số 0 thì sẽ ko thể nào bằng thằng xuất phát từ số 10 hay 20 cả :)
 
Search trailer " Để mai tính " đi bạn, Cub đèo ca sĩ đấy ;)).
 
ít nhất cũng phải lên đời wave,dream "công tử" đi chứ bác,vụ này nghe chừng ko ăn thua đâu..;)) mình thực dụng nên nói thật! muốn yêu ư? yêu đơn phương cũng là yêu mà =((
 
Back
Top