OnlPhonexi_9x
Youtube Master Race
- 15/1/10
- 0
- 0
Rất ủng hộ bạn. cố lên bạn nhá.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Rất ủng hộ bạn. cố lên bạn nhá.
.
.Chết vì gái là cái chết ngu nhất mà mình biết :)XIN CÁM ƠN CÁC ANH, CÁC CHỊ ĐÃ ỦNG HỘ EM TỪ ĐẦU TOPIC:).
Nhưng tình hình em mới phát hiện ra, em ấy ....đã có bạn trai rồi.
Lòng em đau nay càng đau hơn, đau đến chết được....Không biết em có thể ngủ được tối nay ko nữa. Đôi lúc, em bất chợt nghĩ đến....cái chết:(. Nhưng sau đó em chợt bỏ đi suy nghĩ dại dột ấy....
Nói thật, nếu em ko là con trai thì có lẽ em đã khóc từ nãy giờ rồi.
Em...Em ko biết nói gì đây nữa. Có lẽ số phận em đã vậy......
Ôi........
.
, xin lỗi tại vì tớ chưa yêu ai sâu nặng như thế, nên có thể ko hiểu, nhưng mà chưa có cái gì to tát mà đã thế thì... 
. phải đánh theo chiến thuật mưa dầm thấm lâu mới thành công được, đừng vội vã xôi hỏng bỏng không đấy.Mình thì nghĩ đó chưa chắc đã là 1 tin buồn đâu
Cố lên bạn![]()
Đó là điều tốt nhất nên đến với ông lúc này. Nói nghiêm túc đấy. Quên cô ấy đi.
Chuyễn từ t/y sang tình bạn :) Đó là điều bạn nên làm lúc này ...
Nếu muốn thì hãy cứ hy vọng ...
Một ngày nào đó hoặc bạn sẽ tìm thấy nửa kia đích thực hoặc cô ấy sẽ nhận thấy tình cảm chân thành của bạn :)
Chúc may mắn và hãy luôn mỉm cười :)
"Nếu" cô ấy mà không có bạn trai, có thể chỉ bởi vì tiêu chuẩn cô ấy quá cao/đang chờ 1 ai đó/sự nghiệp No1, ko phải ko có ny là cửa rộng đón chàng vào đâu :P, cho nên biết cô ấy có bạn trai là tốt, vì ấy đỡ sẽ phải chờ/trông đợi vô ích.
Bố mẹ đẻ+nuôi đc ông con giờ để nó đi tự tử vì gái kìa, xin lỗi tại vì tớ chưa yêu ai sâu nặng như thế, nên có thể ko hiểu, nhưng mà chưa có cái gì to tát mà đã thế thì...
![]()
đọc từ đầu topic đến giờ, mình nghĩ nếu có thể kìm chế được tình cảm của mình thì nên làm bạn với em ấy. dù em ấy có bạn trai thì cũng phải chưa hết hi vọng. điều kiện vật chất cách biệt thì chỉ có thể bù đắp bằng tình cảm thôi. làm bạn với em ấy, ở bên em ấy những khi em ấy buồn. làm sao cho em ấy có thể tin tưởng và chia sẻ với bạn những việc của em ấy là có hi vọng rồi. phải đánh theo chiến thuật mưa dầm thấm lâu mới thành công được, đừng vội vã xôi hỏng bỏng không đấy.
tất nhiên nếu chủ topic mỗi lần gặp hay chat chit, nhắn tin lại không kìm chế được tình cảm của mình thì tốt nhất là xóa số điện thoại, nick yahoo, để mà quên đi. mặc dù chắc còn lâu mới quên được và còn đau khổ nhiều
...Chắc em phải làm quen với điều này dần mà thôi:(.
.......
...Có lẽ các bác nói đúng. Em phải quên em nó đi, phải biết đứng dậy sau khi ngã... Nhưng, em tự hỏi, rồi tương lai em sẽ như thế nào đây. Liệu định mệnh có sắp đặt cho em một hoàn cảnh tương tự nữa ko?.....

.em ấy ....đã có bạn trai rồi



Chủ thớt, cái hình nhỏ quá, ko thấy rõ =="
Mà có khi bao giờ là anh trai ko nhỉ, sao lại kết luận sớm thế :o
Đành chịu vậy![]()
) mong các bác bày cách, để buồn buồn nhớ về em nó thì em lấy ra ngắm....Nếu đó là ảnh 2 anh em thì sao nhỉ ?
mình nhìn hình thì cảm thấy em ấy cũng đâu đẹp lắm nhỉ , bình thưởng
chỉ bằng cái hình thì đoán đã có bạn trai thì .... .... còn nếu hình có thêm đứa nhóc thì chủ topic nhảy lầu tử tự sao ?:P
tốt nhất hỏi trực tiếp cô ấy " em đã có bạn trai chưa ? " chứ đoán già đoán non... người đau khổ chỉ mình chủ top chịu thôi .. ko đáng![]()

mình nhìn hình thì cảm thấy em ấy cũng đâu đẹp lắm nhỉ , bình thưởng![]()
. Mới sáng nay học môn tâm lý học, có em rủ em xuống ăn sáng chung (em thấy em nó dường như đang để ý em thì phải, ko phải em tự sướng đâu nhưng cảm giác cho em biết là như vậy). Em từ chối vì hôm nay em có chuyện buồn, em nó an ủi và hẹn tuần sau
.
...