Cậu đa cảm quá thôi... cưới vợ giàu , gia đinh thế lực là cách làm giàu nhanh nhất đấy

( Cái này chả có gì xấu nhé, đòi hỏi bản lĩnh cả)
Sau khi đọc xong bài viết của cậu có thể tạm phân tích sau :
Về cô gái : nhà khá giả , xinh xắn , không ăn chơi , gia đình lại theo đạo nữa -> cuộc sống chả có gì phải lo lắng cả nên tâm hồn trong sáng hồn nhiên. Qua cách đối nhân xử thế của cô gái thì cho thấy cô gái rất biết điều và được giáo dục tốt -> có lòng trắc ẩn cao độ. Xinh xắn đáng yêu -> chắc chắn có nhiều anh theo mà đến năm 4 đại học rồi thì việc qua 3-4 đời bạn trai hay đã xxx thì cũng là việc hết sức bình thường.
Về cậu : đa cảm và lảm nhảm, có đầu óc quan sát và phán đoán ( nhìn cái cách phân tích bức ảnh thì biết) tuy nhiên đang bị cảm nắng cao độ nên nhận xét cái gì cũng thái quá: hồng thì hống quá, đen thì đen thui. Nhiều việc cô gái chỉ làm theo phép lịch sự cũng khiến cậu sướng như lên mây, còn việc cậu dò nick rồi search ra bức ảnh sau đó phân tích thắng kia ôm eo này nó thì quá ngáng sherlock home. Hiện giờ chẳng qua cậu đến tuổi mà hoocmon nam nó tiết ra nhiều, cơ thể đang đòi hỏi đấy nên cảm nắng mới cao độ đến thế. Âm dương mà không hòa hợp là nguy hiểm lắm....
Vì thế nếu cậu muốn nâng cao bàn thân thì có thể chọn 1 trong 2 cách sau :
1. Từ bỏ cô gái. Vớ bừa em nào đó mà rèn luyện bản thân, kinh nghiệm tình trường là rất quan trọng đấy. Việc này không có gì xấu cả vì thứ nhất là nó giải quyết được bức xúc trong cơ thể mà có như thế thì trí óc với cơ bắp mới hòa hợp, làm việc học hành mới tốt được. Thứ hai có thêm kinh nghiệm quan hệ với phụ nữ là rất tốt cho việc làm giàu đấy ( không chỉ là xxx mà còn cả những việc như tâm sự với gái nữa, đàn bà mà tâm sự thì lôi được nhiều thông tin hay ho lắm ...)
2. Tiếp tục tấn công cô gái. Việc cô ấy có người yêu hay không mới là suy đoán của cậu mà có thật thế cũng chả quan trọng gì cả bới vì cậu mới là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ý. Tóm lại là phải suy nghĩ như vậy mới được. Nghèo cũng không phải cái tội mà thậm chí còn là điểm mạnh nữa . Với tình hình hiện giờ thì cậu quên ngay cái viêc " thổ lộ " ' anh yêu em ' hay này nọ đi. Làm thế là rất vớ vẩn. Việc quan trọng bi giờ là nâng tầm tình bạn của cậu và cô gái lên. Nhờ vả em ý nhiều vào : lấy tài liệu thực tập, hay hỏi han gì đó...Sau khi làm giúp thì mới đi cafe hay ăn vặt gọi là cám ơn rồi tranh thủ mà tâm sự. Mình nên tâm sự trước: nhà nghèo hay xyz gì đó nhưng mà bản thân lúc nào cũng phấn đấu, ý chí kinh lắm... ước mơ thì cỡ đặt chân lên mặt trăng hay xây tòa tháp cao nhất VN ý

.... tranh thủ thêm vài kỉ niệm xúc động nào đó ( thật thì tốt mà không thật cũng chả sao )... tóm lại đánh vào lòng trắc ẩn của em nó để em nó cảm thông đồng thời khâm phục nghị lực của mình. Tiếp theo là khơi gợi ra để em ý tâm sự.... em ý mà nói nhiều rồi thì mình im.... và sau đó là bla bla...
Mà quyết tâm hơn nữa thì vừa làm bạn em ý vừa tranh thủ abc xyz em khác
