Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hôm nay HR gửi link điền thông tin nhân viên mới, lại thấy câu hỏi muôn thuở: đam mê của bạn là gì? Không lẽ tôi ghi: tôi không có đam mê sao? Hay tôi có thể biên: tôi mê gái có được không?

Cuối cấp 3, nhà trường có mời các vị tuyển dụng, tâm lý học, hướng nghiệp đến trường để hướng học sinh chọn ngành học. Đó là lần đầu tiên tôi được hỏi: đam mê của em là gì? Tôi gãi đầu bảo em chưa xác định. Họ an ủi: không sao, sau này trải nghiệm nhiều em sẽ tìm được đam mê, có bạn tuổi nhỏ đã có nhưng cũng có bạn giống em. Thế là tôi đăng ký ngành học cho có, và tôi tin một số bạn đăng ký ngành này cũng vì chưa tìm thấy đam mê: QTKD.

Tới nay đã tròn 10 năm, trên con đường tưởng dài lại ngắn, trải qua nhiều thứ nhưng cũng chả tìm được cái “đam mê” nào để mình sống chết với nó như trong sách báo hay đọc. Có chăng chỉ theo giai đoạn, như mê game, cày vài tháng xong đến ngày đó tự nhiên thấy chán rồi bỏ.

Đam mê là cái gì nhỉ?
Ba cái form vớ vẩn ấy mà, chủ yếu chính là nó lấy thông tin ng liên hệ khi thày quỵt tiền hoặc đốt cty thoi
 
Thì mình ghi đại vô là muốn thăng tiến, muốn kiếm tiền thôi. Nhưng nhìn lại thấy không có đam mê nào từ trước giờ thấy khá trống trải. :(
 
Thì mình ghi đại vô là muốn thăng tiến, muốn kiếm tiền thôi. Nhưng nhìn lại thấy không có đam mê nào từ trước giờ thấy khá trống trải. :(
ai cũng vậy cả thôi, ko rõ đam mê là gì, là như thế nào, thoi thì để đấy đến khi nào ổn áp cả về cuộc sống cuộc tình rồi hãy si nghĩ tiếp
 
Nhìn FB có vẻ cũng điệu đà tưởng chảnh chó mà nói chuyện ngoan vl :))
do áp lực của pọc che đó m, cỡ như t đụng vô nó chả chảnh lên, nhớ năm nào m giới thiệu cho 1 list gái bình thường kêu t làm quen, móa nghĩ lại thấy đúng đẳng cấp có tồn tại trong cuộc đời=)
 
do áp lực của pọc che đó m, cỡ như t đụng vô nó chả chảnh lên, nhớ năm nào m giới thiệu cho 1 list gái bình thường kêu t làm quen, móa nghĩ lại thấy đúng đẳng cấp có tồn tại trong cuộc đời=)
Lại đoán mò. T dùng nick ảo méo có hình ảnh mặt mũi hay cái gì hết pm nói chuyện mà. :))
 
Lại đoán mò. T dùng nick ảo méo có hình ảnh mặt mũi hay cái gì hết pm nói chuyện mà. :))
nick ảo chắc đi maybach với merc S, nghề nghiệp là gác gian tàu cao tốc trung lương
 
đời có đc cái voucher của now mà cái app nó bị gì chẳng chỉnh lượng đường với đá được, loay hoay chưa đặt được cái gì
 
add con pọc chê mà hỏi, very bình thường luôn, bình thường như babi chun ún rịu 5 chịu, ăn bát bún 3 chịu ấy

Nó lại chê rẻ bây giờ.
 
Thằng Harry Kane lương hơn 2 trăm nghìn mà đá chung kết C1 ăn hại bỏ mợ. Nó vô địch xong có đà như rồng như hổ bay đến giờ rồi kìa. :9cool_canny:

Hay hơn mày là cái chắc....í sao biến thành con gái r?
Trong đặc sản chim có hóc môn nữ hả thằng lolz? :9cool_canny:
 
Hay hơn mày là cái chắc....í sao biến thành con gái r?
Trong đặc sản chim có hóc môn nữ hả thằng lolz? :9cool_canny:
nó bị dư luận đấu tố quá nên đổi danh tính để come back cực mạnh đó
 
Thằng Harry Kane lương hơn 2 trăm nghìn mà đá chung kết C1 ăn hại bỏ mợ. Nó vô địch xong có đà như rồng như hổ bay đến giờ rồi kìa. :9cool_canny:
keng nó mới cưới vk chắc phục vụ chị nhà nhiều quá bị hụt hơi =)

mà nói chiện rồng bay, mê sút ez lương 3 trăm ngàn ngồi mài mông trên ghế coi xaka với ao ba đóng hài gia đình trên sân, anh lên đỉnh rồi chưa chắc a lên đỉnh lần nữa, ngồi chơi lượm tiền sung sướng hơn ko
 
Loay hoay mãi vs cái app đặt đồ ún maxi ko xong thế quyết định lên web đặt hũ milo ún cho lành
 
Tôi muốn sống tại Đè Nẽng quá các bạn à, những đêm lộng gió, những cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt vời, những bầu không khí không choáng ngợp như Sài Gòn. Và những trưa chiều chả biết ăn gì, 2 vc cầm 100k càn quét chợ Cồn là quá no nê. Tầm này tôi chỉ hy vọng mình đủ lực để mua được ước mơ này.
 

Đó là hè lớp 5 lên 6, lần đầu tiên tôi được đi Đà Lạt theo diện hành hương chùa với bà ngoại. Lúc đó cô trong đoàn cho tôi mượn máy nghe đĩa cd cầm tay, cảm giác lúc đó sướng lắm, thời đó có món này cũng phải dư giả mới mua. Từ nhỏ ba mẹ tôi không mở nhạc thiếu nhi, nên toàn nghe Đan Trường, Lam Trường, lúc đó nghe được bài Phút Biệt Ly với vài bài trong đĩa của Lý Hải như thế giới rộng thêm 1 chút.
 

Đó là hè lớp 5 lên 6, lần đầu tiên tôi được đi Đà Lạt theo diện hành hương chùa với bà ngoại. Lúc đó cô trong đoàn cho tôi mượn máy nghe đĩa cd cầm tay, cảm giác lúc đó sướng lắm, thời đó có món này cũng phải dư giả mới mua. Từ nhỏ ba mẹ tôi không mở nhạc thiếu nhi, nên toàn nghe Đan Trường, Lam Trường, lúc đó nghe được bài Phút Biệt Ly với vài bài trong đĩa của Lý Hải như thế giới rộng thêm 1 chút.
ông này kể chiện hoài cổ làm t nhớ là gần đây mới đọc xong bộ truyện red người da đỏ lang thang, cũng phải 15 năm có mới hàon tất đọc xong cái truyện này, lúc ấy bản dịch lậu bôi đen thui và ko đọc đến cuối được thì ngắt ngang.
Lúc đọc chương cuối cũng của truyện xong tự nhiên cảm xúc của mạch truyện đem lại với cảm giác hoài niệm ùa về làm ôm mặt khóc tu tu =(
Thế là kết thúc một chuyến hành trình của tuổi thơ
 
Back
Top