Bigboi808
Trùm Tâm Hự...Á á Hự... Ớ ớ
ngon rồi thày chúc mừng nha, giờ lương cao hơn xí mà đi xa toi vẫn đi đượcJob mới nhận lương hơn xíu mà quãng đường x3 .... Buồn quá thầy ơi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ngon rồi thày chúc mừng nha, giờ lương cao hơn xí mà đi xa toi vẫn đi đượcJob mới nhận lương hơn xíu mà quãng đường x3 .... Buồn quá thầy ơi
đã nộp ứng tuyển, gọi pv online xong toi bảo cho xin vé chiều điLên đó rồi thử xem tòm tem được với em gái hồi xưa không?



Chắc ko nhận đâu thầy ơi . 18 km đường Hà Nội...ngon rồi thày chúc mừng nha, giờ lương cao hơn xí mà đi xa toi vẫn đi được
Mẹ, tán được gái xinh lại còn chạn khủng, teach me masterđã nộp ứng tuyển, gọi pv online xong toi bảo cho xin vé chiều đi
hình như hồi xưa tâm sự cay đắng với thày nhỉ
lúc đó đúng ngu cũng vì sợ mất việc mà mất cái chạn khủng, rồi rút cục mất luôn cả 2![]()


18 cây là đi lẫn về hay 1 chiều thày nhỉChắc ko nhận đâu thầy ơi . 18 km đường Hà Nội...
lúc đó toi 65 cân, thân người thanh thoát, khuôn mặt sáng ngời đầy tự tin, hoạt bát nhanh nhẹn, gặp gái nào cũng tán tỉnh buông lời chiêu ghẹo, mỗi lần soi vào gương buột thốt lên ngonMẹ, tán được gái xinh lại còn chạn khủng, teach me master![]()
Đúng là vợ con r có khác, chả thèm tán tỉnh trêu gái, cũng chả buồn chăm chút ngoại hình nữa luôngggglúc đó toi 65 cân, thân người thanh thoát, khuôn mặt sáng ngời đầy tự tin, hoạt bát nhanh nhẹn, gặp gái nào cũng tán tỉnh buông lời chiêu ghẹo, mỗi lần soi vào gương buột thốt lên ngon
còn giờ 85 ký heo, người u nề chậm chạp, mặt mày râu ria tối thui toát lên vẻ dê già biến thái, ngôn từ ngắn gọn cục súc, gặp gái là chăm chăm xem vú đít, không dám nhìn bóng phản chiếu vì nó như đặc sản
thày trêu toi mãiĐúng là vợ con r có khác, chả thèm tán tỉnh trêu gái, cũng chả buồn chăm chút ngoại hình nữa luôngggg
tâm sự thày ơi có mỗi con da đen porche là fake nghèo trải nghiệm thôTopic toàn nghe tự dìm hàng ko vậy, đọc chục trang ko biết mấy ông nghèo thật hay toàn đi lexus, porche lướt gvn bằng vertu nữa.
ông sao rồi? bớt trầm chưaTopic toàn nghe tự dìm hàng ko vậy, đọc chục trang ko biết mấy ông nghèo thật hay toàn đi lexus, porche lướt gvn bằng vertu nữa.
Đỡ nhiểu rồi ông, quyết định bỏ hết đúng đắn, thu nhập ít hơn trước nhưng ko nợ nần gì ai, chả dính líu gì ai. Bạn bè thân thì có 2 đứa, mốt chúng nó dọn lên theo luôn.ông sao rồi? bớt trầm chưa
thày lên đà lạt đúng đắn nhỉ, hcmc dịch dã tùm lum, cơ hội việc làm cũng ít hơn, sống giờ như cố tìm cách kéo dài sự sống ấy chứ ko phải sống.Đỡ nhiểu rồi ông, quyết định bỏ hết đúng đắn, thu nhập ít hơn trước nhưng ko nợ nần gì ai, chả dính líu gì ai. Bạn bè thân thì có 2 đứa, mốt chúng nó dọn lên theo luôn.
thày lên đà lạt đúng đắn nhỉ, hcmc dịch dã tùm lum, cơ hội việc làm cũng ít hơn, sống giờ như cố tìm cách kéo dài sự sống ấy chứ ko phải sống.
thứ bảy rồi có ông kia nhảy cầu gần chỗ toi, may có ng đi ghe vớt kịp lên, nghe đâu mất việc lâu quá nên nghĩ quẫn, trên ng còn mặc áo gáp haizz
mới rồi mua 3 ký gạo + hũ chao hết gần 50k, giờ ăn nhín nhút ngày 3 chén cơm rau dưa mua loại chợ chiều héo héo cho rẻ, chứ ăn mì gói mãi cũng ngấy
thày lên đà lạt đúng đắn nhỉ, hcmc dịch dã tùm lum, cơ hội việc làm cũng ít hơn, sống giờ như cố tìm cách kéo dài sự sống ấy chứ ko phải sống.
thứ bảy rồi có ông kia nhảy cầu gần chỗ toi, may có ng đi ghe vớt kịp lên, nghe đâu mất việc lâu quá nên nghĩ quẫn, trên ng còn mặc áo gáp haizz
mới rồi mua 3 ký gạo + hũ chao hết gần 50k, giờ ăn nhín nhút ngày 3 chén cơm rau dưa mua loại chợ chiều héo héo cho rẻ, chứ ăn mì gói mãi cũng ngấy
Topic toàn nghe tự dìm hàng ko vậy, đọc chục trang ko biết mấy ông nghèo thật hay toàn đi lexus, porche lướt gvn bằng vertu nữa.
Đỡ nhiều rồi ông. Đang hoàn tất thủ tục bán nhà, 1 2 tuần nữa lên đà lạt luôn. Ở với đám mèoLên GVN than thở thôi, ông thấy ổn hơn tí nào chưa ?