- Số phận của Kratos rất nghiệt ngã nhưng vẫn có thể đứng lên đương đầu với mọi hiểm nguy.=>
Một hình mẫu cho sự quật cường, ý chí chiến đấu quyết thắng cao độ.
- Nhắc đến Kratos người ta thấy ngay được sự tàn bạo. Trong bất kì trận chiến nào. Kratos cũng không hề nao núng mà đâm đầu hạ sát(bứt đầu, phanh thây..v..v.) mọi chướng ngại vật (đa phần là quái vật) trên đường trả thù.
- Nhưng Kratos dù không phải chính nghĩa nhưng cũng chẳng phải tà ác. Những hành động kinh khủng của Kratos được dồn nén từ uất ức 10 năm làm nô lệ, gia đình bị sát hại bởi chính bàn tay tội lỗi của mình, sự thống khổ, sự dày vò về mặc cảm tội lỗi.Do bị dồn nén và bị lợi dụng trắng trợn. Kratos mới vùng dậy trả thù Ares về những năm tháng đau đớn của mình.Ai chơi GOW 1 hẳn nào quên được hình ảnh đau đơn tuột cùng của Kratos khi giết nhầm vợ con,Anh ôm xác vợ con rồi nhìn thấy hình ảnh của Ares trong ánh lửa nhắc nhở anh không được quên nhiệm vụ.Rồi Kratos quì trước ngôi nhà của mình rồi hét lớn : ARES!!.10 năm dằn vặt vì đã nhầm giết vợ con mà sau này khi ở GOW 2 trước lúc bị Thần Zeus giết,Kratos cũng bị sự ám ảnh đấy dằn vặt đến khi trút hơi thở cuối cùng.
=> Nhân vật Kratos dù không chính nghĩa nhưng không phải là hết sức tàn ác. Vì chịu đựng những nỗi đau dằn vặt mới hình thành một Kratos như bây giờ.

" Bản chất hiếu chiến vì dòng đời xô đẩy"