Nghị sảnh đường Đại Liêu - Nơi hội triều

Ice Dragon nói:
Xí, Bàng Long nhảy vô vì có nhầm lẫn, Mã Tôn là đương kim Yên Vương ko phải phe Liêu ^_^

Nghe cũng rất có lý, Việt đánh Liêu là phe Việt chủ đánh, qua Liêu cầu hòa là vô ích.
Hòa với điều kiện 1 vị vua khác thay HT.

Mà thiệt coi trời (TT TMD) bằng vung, PM chiến thuật rồi còn đòi hòa T_T


Hán dầu gì cũng là quê nhà của Bàng Long, Bàng Long ko thể liên kết với Liêu đánh Hán, nếu đánh Hán thì ai đó dẫn quân đi, Bàng Long ko tham gia trận đánh Hán
huhu vậy là nhầm rùi,bài này cho BL nghe mới phải sorry nha.Nhưng tình hình cũng ko hẳn là sai cho lắm
Và cũng ko sai là mấy Yên Vương quá trẻ thiếu kinh nghiệm và sự sáng suốt của đấng minh quân.BỘc trực và nóng nảy ko thể điều hành Yên quốc đi xa được buồn thay cho Yen quốc
 
Nói với Bàng Long thì về triều nói, qua đây hồi bị chém đó Hoài Nam ^_^
 
Cú già đưa thư
cho Liêu chém mấy con cú già nấu chéo ăn keke
bài nhầm là do: tình hình các quốc gia ko cập nhật hay nói cách khác là chưa có sử cỡ Tư Mã Thiên nên gây ra 1 số rắc rối nhỏ này T_T
trên bản đồ vẫn Công An vẫn là của Liêu =?nhưng nghe thì là của Việt mà =?
nghe bài của 1 vài thành viên bên việt thì : "tử thủ ở CA ,cho quân đi cứu tùm lum hột me hột soài" vậy nên hiểu lầm là Liêu đánh Việt
 
Update map rồi ^_^

Vụ tử thủ là lo Liêu đánh Công An nên phải cho quân sang thủ ^_^ (nhưng Liêu muốn đánh Công An cũng ko dễ đâu)

Liêu có chấp nhận điều kiện cầu hòa (chắc là ko ^_^) thì gửi thư hay cho sứ giả qua Việt
 
thôi về nước thui ko thì cả BL cũng bị chém thì lấy ai điều khiển nhà nước đây,sorry mấy bạn vì nhầm lẫn của tui và 1 vài yếu tố khách quan :P
 
Hòa hoãn đc thì tốt cho dân chúng . Điều đó mọi người đều mong muốn . Vì lợi ích nhân dân ,ích lợi bản thân ta có kể gì , rút lui ko có gì là khó nhưng Việt phải tôn trọng chủ quyền của đại Liêu . Rút quân khỏi Công An bằng ko người Liêu tuy ko đông nhưng quyết ko để người ngoài có thể khinh rẻ
 
giờ tao mới để ý sao IP của mày trùng IP của tao hả darrichu =)) , sao đây là topic Liêu mà mấy người nước Việt , Yên chạy hết sang đây cãi nhau um tùm vậy ta =)) . Cái này có gọi là phân thân ko nhỉ =))
 
nhắc chút Đô ngự sử thanh xuân là để chữ kí quá to là ăn thẹo đấy , admin HSV hơi hâm hâm nên phải cẩn thận 1 chút :))
 
phong9514 nói:
Thư:
Hừ muốn Hòa sau
không dễ đâu
xưa kia ta từng thâm nhập vào quân ngươi nhưng mới thâm nhập vào đã nghe 1 câu quá đẹp tai là Ngươi hãy đi theo ta đến UT chúng ta quyết san bằng nơi ấy của Già Dê HT
may mà lúc đó War hắn hơn ta 3 war chứ không hắn đã chết dưới đầu chùy ta rồi
giờ Liêu muốn hòa với Việt thì dù Việt hòa thì Yên cũng xuất đại quân ra
haaaaaaa thanh xuân ta thật nực cười khi xem bài của tên vua ngông cuồng bội nghĩa này . xưa ngươi là người Việt vì ham nghĩa bỏ qua Liêu , bị HT đập cho gần chết thì lại phao tin là vì danh mà tha cho HT , sau ngươi lại vì tiền mà bỏ Liêu theo Yên . một con người không có lập trường lại không có sĩ diện . bỏ chủ như thay áo ( giống Lữ Bố ) thì cuối cùng cũng chỉ là bọn hữu dũng vô mưa thôi . kết cục rồi cũng sẽ không đẹp đâu .
nay Liêu ta tuy không coi là mạnh nhưng nếu Yên ngươi có ý muốn đánh thì thanh xuân ta xin sẵn sàng tiếp ngươi nơi chiến trường để xem tài cầm binh của ai hơn ai .
Liêu đang đánh solo với Việt nếu Yên nhảy vào thì chỉ mang tiếng là thừa nước đục thả câu . sẽ làm mất hết uy danh của TRương Phi khi xưa
 
Cú già đưa thư
cho Liêu chém mấy con cú già nấu chéo ăn keke
bài nhầm là do: tình hình các quốc gia ko cập nhật hay nói cách khác là chưa có sử cỡ Tư Mã Thiên nên gây ra 1 số rắc rối nhỏ này T_T
trên bản đồ vẫn Công An vẫn là của Liêu =?nhưng nghe thì là của Việt mà =?
nghe bài của 1 vài thành viên bên việt thì : "tử thủ ở CA ,cho quân đi cứu tùm lum hột me hột soài" vậy nên hiểu lầm là Liêu đánh Việt
seo mà qua đây làm loan 5 vậy ông bạn về nc' mà họp triều đi chứ ....??? bàng long nên quản lí thuộc hạ của mình đi nha
 
Hòa hoãn đc thì tốt cho dân chúng . Điều đó mọi người đều mong muốn . Vì lợi ích nhân dân ,ích lợi bản thân ta có kể gì , rút lui ko có gì là khó nhưng Việt phải tôn trọng chủ quyền của đại Liêu . Rút quân khỏi Công An bằng ko người Liêu tuy ko đông nhưng quyết ko để người ngoài có thể khinh rẻ
đúng đừng có mà tham vì bây giờ người liêu đang có 5000 quân ở vũ lăng theo thông tin từ đô ngự sử...mong quí quốc hãy nghĩ đến nhân 2 nước
 
Hary Messina nói:
đúng đừng có mà tham vì bây giờ người liêu đang có 5000 quân ở vũ lăng theo thông tin từ đô ngự sử...mong quí quốc hãy nghĩ đến nhân 2 nước
ko dc hòa hoãn vì nhân dân loi ích của bản thân (vì gái gú) tao ko đầu hàng.người Liêu tuy ko đông nhưng phãi đấu tranh giữ n'c&bảo vệ n'c.Ngừơi xưa có câu:
thời thế tạo anh hùng
anh hùng tạo thời thế
tìm mòn dép ko thấy
tình cờ vô y thấy
 
ko dc hòa hoãn vì nhân dân loi ích của bản thân (vì gái gú) tao ko đầu hàng.người Liêu tuy ko đông nhưng phãi đấu tranh giữ n'c&bảo vệ n'c.Ngừơi xưa có câu:
thời thế tạo anh hùng
anh hùng tạo thời thế
tìm mòn dép ko thấy
tình cờ vô y thấy
đúng là hữu dũng vô mưu thời thế tạo anh hùng nhưng phải bít thời thế nào
và vào lúc nào còn bây giờ ngươi bít rằng hán rất mạnh còn ta nhưng năm trc' chỉ bít đánh nhau liên miên mà ko chú trọng đến nhân dân ko bít chăm lo cho thành bây giờ mọi nc' đều có đc sự phồm thịnh của mình còn ta hãy nhìn lại đi chúng ta có những gì ngoài sự nghèo nàn và lạc ra ta ko có gì cả >>> ta chỉ đánh khi mà chúng thật sự có đc nguồn lực và bắt buộc phải đánh đó mới chính là đều quan trọng
vả lại sau trận này thì ta còn bao nhiêu quân để thủ thành nữa hay coi chừng nhà hán chính hán đang thù ta chính ta là kẻ thù của người hán
anh hùng tạo thời thế vậy ngươi là người muốn tạo phản ah` <<< bây giờ đang là thời điểm rất tốt để ngươi có thể lên ngôi chí tôn đó
Anh hùng chính là nhờ vào thời thế còn tự tạo thời thế cho mình thì 1 là muốn tạo phản 2 là người ngu dốt ko bít thương dân là gì 3 là người có thể mang tai họa cho chính nc' mình vì hắn ko đáng tin cậy
mà nhíp chính cũng muốn hòa để nhân 2 nc' đc yên ổn còn ngươi vì gái gú thì là người hiếu sắc ko phải đáng mặt trượng phu ko đáng là anh hào của thời loạn này.
Thần kính biểu mong nhíp chính xem lại
 
l_Clan_XIII nói:
Thánh chỉ

Hiện nay triều đình thối nát , loạn lạc khắp nơi .Khăn xanh ở phía Bắc , Hung Nô ở phía Tây đang thi nhau giày xéo đất nước .Trong khi đó triều đình thì bất lực , Hán đế thì nhu nhược , chỉ biết nghe theo bọn nịnh thần , thái giám .Công thần như DV , là quan văn thì lại bị đày ra biên ải chống giặc .Thật nực cười , mà cũng thật đáng buồn thay ... Vận mệnh đất nước rồi sẽ ra sao ....
Nay , n0ob sẽ tự đứng lên chấn chỉnh đất nước , đánh đuổi ngoại xâm , tiêu diệt phản loạn .Mong các anh hùng hào kiệt cùng chí hướng hãy đến tham gia cùng xây dựng 1 đại liêu quốc giàu mạnh , mang ấm no hạnh phúc đến cho nhân dân ... Từ nay n0ob sẽ là Đại Liêu Quốc Đương Kim Thánh Thượng , hiệu là Vũ đế , thống lãnh quân Hoàng Kỳ
Các công thần theo ta từ trước sẽ đc ban chức tước , ruộng đất , châu báu vàng bạc ...
Phong Yugi tướng quân : Đại Nguyên Soái thống lĩnh Tam Quân .
Phong Hạo Quân : Phiêu Kị Tướng Quân thống lãnh đội vệ binh của Liêu Vương .
Phong Honey : Thái Úy dưới quyền Yugi .
Phong Hoàng thừa : Đô đốc thủy sư , thống lĩnh 5000 tinh binh , luyện tập ngày đêm để có 1 đạo thủy quân mạnh phòng sau này sẽ có dịp dùng đến .
Ngoài ra còn 1 hệ thống NPC từ từ sẽ cho xuất hiện hết ... sau này có player thì sẽ loại bỏ dần dần .
Các tướng còn lại thì nâng cấp cho mỗi người 2 bậc ( mỗi bậc = 5gold / tháng ) và ban chi dinh thự , ruộng đất .
Nay các tướng mau vào nhận chức và ấn tín
Khân thử



chiếu theo thánh chỉ
Tôi la TatsuyRai nhận chỉ và 1 lòng 1 dạ theo đại nhân chĩ cần người đối đãi với tốt với tui là được.Tôi là con nhà tướng nên mong là đại nhân hãy cho tôi được cầm quân ra trận.Tôi sẽ lấy đầu giặc trong 5 nhát dao đầu tiên sẽ làm quà ra mắt đại nhân.Mong đại nhân hãy nhận lời tại hạ :D
 
mèo con đưa thư từ công an :
thành vũ lăng đang đứng trước nguy cơ bị tấn công . nay xin HT sai ngay tatsuya xuống Vũ lăng hợp sức cùng thứ sử Điền cùng nhau chống giặc . thanh xuân kính thư thừ công an
 
thành vũ lăng đang đứng trước nguy cơ bị tấn công . nay xin HT sai ngay tatsuya xuống Vũ lăng hợp sức cùng thứ sử Điền cùng nhau chống giặc . thanh xuân kính thư thừ công an
vậy còn chờ gì nữa , giao cho Tatsu Rai 1 con ngựa tốt ngày đêm đến Vũ Lăng hợp sức cùng Điền thứ sử chống giặc
 
Thông báo
Hiện giờ GC đang bị bao vây không cho 1 tướng nào thoát ra vòng vây cả nếu không sẽ kiện lêng TT
 
vậy còn chờ gì nữa , giao cho Tatsu Rai 1 con ngựa tốt ngày đêm đến Vũ Lăng hợp sức cùng Điền thứ sử chống giặc
giang châu đang nguy cấp còn việc ở kia thì để TX và thứ sử ở đấy đc rùi còn lã bất nhân chưa về nữa
Thánh chỉ

Hiện nay triều đình thối nát , loạn lạc khắp nơi .Khăn xanh ở phía Bắc , Hung Nô ở phía Tây đang thi nhau giày xéo đất nước .Trong khi đó triều đình thì bất lực , Hán đế thì nhu nhược , chỉ biết nghe theo bọn nịnh thần , thái giám .Công thần như DV , là quan văn thì lại bị đày ra biên ải chống giặc .Thật nực cười , mà cũng thật đáng buồn thay ... Vận mệnh đất nước rồi sẽ ra sao ....
Nay , n0ob sẽ tự đứng lên chấn chỉnh đất nước , đánh đuổi ngoại xâm , tiêu diệt phản loạn .Mong các anh hùng hào kiệt cùng chí hướng hãy đến tham gia cùng xây dựng 1 đại liêu quốc giàu mạnh , mang ấm no hạnh phúc đến cho nhân dân ... Từ nay n0ob sẽ là Đại Liêu Quốc Đương Kim Thánh Thượng , hiệu là Vũ đế , thống lãnh quân Hoàng Kỳ
Các công thần theo ta từ trước sẽ đc ban chức tước , ruộng đất , châu báu vàng bạc ...
Phong Yugi tướng quân : Đại Nguyên Soái thống lĩnh Tam Quân .
Phong Hạo Quân : Phiêu Kị Tướng Quân thống lãnh đội vệ binh của Liêu Vương .
Phong Honey : Thái Úy dưới quyền Yugi .
Phong Hoàng thừa : Đô đốc thủy sư , thống lĩnh 5000 tinh binh , luyện tập ngày đêm để có 1 đạo thủy quân mạnh phòng sau này sẽ có dịp dùng đến .
Ngoài ra còn 1 hệ thống NPC từ từ sẽ cho xuất hiện hết ... sau này có player thì sẽ loại bỏ dần dần .
Các tướng còn lại thì nâng cấp cho mỗi người 2 bậc ( mỗi bậc = 5gold / tháng ) và ban chi dinh thự , ruộng đất .
Nay các tướng mau vào nhận chức và ấn tín
Khân thử


chiếu theo thánh chỉ
Tôi la TatsuyRai nhận chỉ và 1 lòng 1 dạ theo đại nhân chĩ cần người đối đãi với tốt với tui là được.Tôi là con nhà tướng nên mong là đại nhân hãy cho tôi được cầm quân ra trận.Tôi sẽ lấy đầu giặc trong 5 nhát dao đầu tiên sẽ làm quà ra mắt đại nhân.Mong đại nhân hãy nhận lời tại hạ [/QUOTE.]
còn thánh chỉ xưa lơ nào vậy còn ngươi con nhà tướng mà con của tướng nào ???
thui kệ nhất chính phong cho hắn rùi cùng chống giặc ^^
 
Hoa Đà nói:
Thông báo
Hiện giờ GC đang bị bao vây không cho 1 tướng nào thoát ra vòng vây cả nếu không sẽ kiện lêng TT
mèo con đưa thư:
hê hê thích thì cứ kiện chuyện này thì thanh xuân ta chấp . lại thêm 1 tên không biết luật mà cứ hay nói chữ thật đáng nực cười . ta chắc ngươi chưa chơi wa phiên bản nào của RTK cả bảo đảm nên mới nói như thế . tên này đúng là noob wá :D
 
mèo con đưa thư:
hê hê thích thì cứ kiện chuyện này thì thanh xuân ta chấp . lại thêm 1 tên không biết luật mà cứ hay nói chữ thật đáng nực cười . ta chắc ngươi chưa chơi wa phiên bản nào của RTK cả bảo đảm nên mới nói như thế . tên này đúng là noob wá
cái này tui cũng ko rõ lém mà trận đánh tạm đình chiến ở đây hay ở vũ lăng
mời các quan vào nghe thư giản ;)) : http://www.hangxinh.info/
 
Back
Top