Cách đây 1-2 năm cũng đã từng chơi qua Chrono Cross. Hồi đó còn bé (lớp 7-8) chưa hiểu hết cái nội dung, mới chỉ loáng thoáng mơ hồ

, với lại còn gà nên chơi dựa vào cái hướng dẫn nên không cảm nhận được hết.
Tuần vừa rồi vừa lên mạng nghịch nghịch down về chơi lại thì cảm thấy hay tuyệ

,mặc dù vẫn chưa hiểu hết cái cốt truyện

(chắc có lẽ phải chơi Chrono Trigger::() ) Kết nhất cái phần đi kiếm cái Masamune (hay Mastermune

). Lần này không chơi hứong dẫn nên khó hơn, đánh mỏi tay mới xong tên Dario với con Criosphinx, lại thêm cái lần hộc hơi mới tạo được 6 cái element để dùng cái Chrono Cross ở final battle.Nghĩ thấy battle cuối chỉ thấy khó ở phần dùng Element CC, chứ đánh thì thấy không khó lắm. Ít ra cũng phải để boss đánh dã man 1 lúc rồi mới xài CC mới hay.
Chỉ có điều thấy có cái phần nhân vật là hơi thừa. Nếu để ít char hơn (khoảng 10-15 char là đủ) mà xây dựng các câu chuyện kĩ hơn, sâu sắc hơn về họ thì có lẽ sẽ còn hay hơn.
44 char mà có nhiều char gia nhập xong chỉ vứt đấy, không xài bao giờ. Hoặc cũng có những nhân vật muốn cho vào cũng khó vì đủ rồi. (đội yêu thích của em là Sergei, Glenn, Leena


X-strike vô đối, thêm Vigora là hết xảy




)
Nói chung là CC tuyệt vời, độ khó vừa phải, chỗ khó chỗ dễ.Âm nhạc thì đỉnh rồi, nói làm chi nữa cho mệt, đồ họa cũng đẹp, nhất là so với cái năm 99-2000

