lol, tôi nói đây, việc gì không? Cần tôi quote nguyên bài phát biểu đấy lại cho cậu rửa mắt không? Tôi chơi game để vui, để giải trí, cái đồ họa FF VII 10 năm trước thì đẹp, giờ vác ra so với game PS2 bây giờ còn không đáng, hà cớ đếk gì tôi phải chịu đựng nó để được tiếng "sành điệu từng chơi qua FF VII thần-thánh-huyền-thoại-tuyệt-vời-đứng-đầu-danh-sách-mọi-thời-đại"?
Còn FF 9 10, xin lỗi cậu, tôi cũng bò được đến last boss của cả hai cái game đấy, xem được đoạn phim cuối rồi bỏ.
Diễn đàn là thế, có khen cũng có chê. Là fan của nó nghe chê không chịu được thì phải diễn đạt được ý mình ra, chứ ngồi vểnh mặt lên trời cho rằng người không-thấy-game-hay-giống-mình là trình còi, là 'có vấn đề' thực ra đồng chí cũng chỉ đang đánh giá người khác thông qua cái miệng giếng bán kính 50 centimet thôi :).