Mỗi 1 phiên bản FF ra đời đều đặt ra 1 tiêu chuẩn mới cho thế giới game, khi FF6, FF7 ra đời nó là 1 quả bom tấn thu hút sự chú ý gấp trăm lần những FF10, FF12,12,13... sau này và cả những tựa game như Devil may cry,POP.... Kingdom heart bây giờ, thế nên ai bảo rằng FF6,FF7 kô ra gì thì thực tế họ đã kô may mắn khi kô có cơ hội thưởng thức nó thôi. Còn những ai đã may mắn được làm quen với FF trên PS1 từ những năm 98,99 thì chắc hẳn sẽ kô bao giờ quên được những cảm xúc của ngày đó. Cái cảm giác mà giờ đây khó có thể tìm lại qua các phiên bản FF sau này.
Nhưng cũng kô thể nói càng về sau FF càng nhạt và chạy theo phong trào được, SquareSoft vẫn luôn luôn cố gắng xoay xở để làm mới và làm đẹp chính mình với sự hỗ trợ kô ngừng nghỉ của công nghệ để đưa FF trở thành 1 giấc mơ kô bao giờ kết thúc. Có thể những fan gạo cội của FF từ ngày xưa bây h kô còn cảm xúc dạt dào nữa thì cũng dễ hiểu thôi, thời gian trôi qua, các bạn cũng đã trưởng thành hơn, nhiều thứ để quan tâm hơn, câu chuyện cổ tích anh hùng cứu thế giới rồi sau đó sống hạnh phúc bên cạnh nàng công chúa kô còn làm các bạn cảm thấy thú vị và lãng mạng nữa, thay vào đó là sự nhàm chán. Cái này cũng dễ hiểu mà, nhưng nếu đã thế thì chúng ta hãy vẫn cứ chơi, chơi để thưởng thức cái độc đáo, mới lạ của những dòng FF sau này,có vấn đề gì to tát đâu ^___^. Chơi những cái mới để nhớ về cái cũ và những kỉ niệm ngày xưa, đó cũng là 1 điều thú vị đấy ....
Hix, đi đâu cũng thấy tranh luận với cãi nhau. Tranh luận là tốt, nó thể hiện sự quan tâm của mọi người về 1 vấn đề chung nào đó, có quan tâm,cótình cảm thì người ta mới tranh cãi gay gắt như thế này, nhưng nếu chỉ chú trọng bày tỏ quan điểm của cá nhân mình mà kô chịu lắng nghe, mở rộng tấm lòng ra thì cuối cùng lại làm xấu đi hình ảnh của chính cái mà mình đang theo đuổi, tôn thờ :( . GL HF
Nhưng cũng kô thể nói càng về sau FF càng nhạt và chạy theo phong trào được, SquareSoft vẫn luôn luôn cố gắng xoay xở để làm mới và làm đẹp chính mình với sự hỗ trợ kô ngừng nghỉ của công nghệ để đưa FF trở thành 1 giấc mơ kô bao giờ kết thúc. Có thể những fan gạo cội của FF từ ngày xưa bây h kô còn cảm xúc dạt dào nữa thì cũng dễ hiểu thôi, thời gian trôi qua, các bạn cũng đã trưởng thành hơn, nhiều thứ để quan tâm hơn, câu chuyện cổ tích anh hùng cứu thế giới rồi sau đó sống hạnh phúc bên cạnh nàng công chúa kô còn làm các bạn cảm thấy thú vị và lãng mạng nữa, thay vào đó là sự nhàm chán. Cái này cũng dễ hiểu mà, nhưng nếu đã thế thì chúng ta hãy vẫn cứ chơi, chơi để thưởng thức cái độc đáo, mới lạ của những dòng FF sau này,có vấn đề gì to tát đâu ^___^. Chơi những cái mới để nhớ về cái cũ và những kỉ niệm ngày xưa, đó cũng là 1 điều thú vị đấy ....
Hix, đi đâu cũng thấy tranh luận với cãi nhau. Tranh luận là tốt, nó thể hiện sự quan tâm của mọi người về 1 vấn đề chung nào đó, có quan tâm,cótình cảm thì người ta mới tranh cãi gay gắt như thế này, nhưng nếu chỉ chú trọng bày tỏ quan điểm của cá nhân mình mà kô chịu lắng nghe, mở rộng tấm lòng ra thì cuối cùng lại làm xấu đi hình ảnh của chính cái mà mình đang theo đuổi, tôn thờ :( . GL HF
."nhảy từ điểm này qua điểm khác, điều đó chỉ xảy ra khi có tàu bay thôi,".FFX không cho phép ta du hí khắp thế giới của nó bằng chân đâu,chỉ có thể nhảy từ vùng này qua vùng khác là hết đất.Cái tôi đang nói ở đây là việc du hí thế giới(worldmap) bằng chân é.Trong FFVII (hay VIII và IX) thì bạn có thể đi bộ khắp nơi trên worldmap,giao đấu với các loại quái vật hay tìm mọi các khu vực bí mật trên worldmap được nhưng ở FFX thì tôi khẳng định là không có đâu dù tôi chưa chơi hết game này.
) yêu cầu đọc kỹ kỹ chút 

