Nghĩ về dòng game Prince of Persia ( POP ) !

Status
Không mở trả lời sau này.
mọi người có cảm giác thế nào khi lần đầu chiêm ngưỡng "a*s" của Shahdee?

mình thì: OMG! They rocks! Thế mới gọi là... :))
 
Tớ cũng thế , lần đầu nhìn a** em Shahdee lắc hơi bị choáng , nhưng nhìn trong cinematic thì phê thế chứ ingame thì thất vọng wa' .............=((
 
mọi người có cảm giác thế nào khi lần đầu chiêm ngưỡng "a*s" của Shahdee?

mình thì: OMG! They rocks! Thế mới gọi là... :))

Thì gọi là hàng khủng chứ gì nữa hả bác?
Mấy em như Shahdee với Rachel (NG) cho làm vú nuôi bảo đảm không ai bằng.
 
nếu trong game mà nhìn choáng như cinematic thì chắc tất cả gamer đều mải nhìn mà quên mất việc chiến đấu đấy, hoặc là ko nỡ vùi dập "thiên nhiên tuyệt mỹ". ubisoft tính hết cả rồi... >:)
 
nếu trong game mà nhìn choáng như cinematic thì chắc tất cả gamer đều mải nhìn mà quên mất việc chiến đấu đấy, hoặc là ko nỡ vùi dập "thiên nhiên tuyệt mỹ". ubisoft tính hết cả rồi... >:)

Thì lúc chơi POP2 tui bị mấy con nữ quái măt váy ngắn trên đảo kẹp cổ hoài chỉ vì "không nỡ ra tay" với mấy em áo đỏ. Sau nổi khùng gặp là giết hết vì mấy ẻm có biết thương mình đâu?
 
Mấy em ninja trong bản 3 cũng thế , lúc chơi ko để ý chứ lúc nhìn cái artwork mới giật mình nhận ra mấy em ý ko có bận mảnh trên ...........:'>
 
Ác,mấy bác này đầu óc đen tối quá :-s
 
Có ai chơi khúc đầu của phần 3 , đoạn lần đầu tiên Prince học chiêu nhảy dạng chân (split jump) ra chưa ? Đoạn đó mình phải nhảy cả chục lần mới qua đc , cứ bấm giữ Spacebar mà cậu ý chả chịu dạng ra j cả , rớt xuống dưới là nát thây , trong khi lại chưa có dao găm ...................::(
 
Có ai chơi khúc đầu của phần 3 , đoạn lần đầu tiên Prince học chiêu nhảy dạng chân (split jump) ra chưa ? Đoạn đó mình phải nhảy cả chục lần mới qua đc , cứ bấm giữ Spacebar mà cậu ý chả chịu dạng ra j cả , rớt xuống dưới là nát thây , trong khi lại chưa có dao găm ...................
Cái đó dễ mà,bấm 1 cái là xong chứ cần gì như thế :'>
 
Ai chả bít là dễ , có điều chơi game POP3 này bị 2,3 đoạn bị lỗi chết người như thế cơ , wa máy thằng em họ chơi thì 1 phát wa lun , máy nhà mình cứ bị mấy lỗi nhảm sh!t mới đau chứ . Còn 1 lỗi bị nhốt trong cái cửa dùng slow motion mà mãi mới qua đc nữa đấy ...........:o
 
Có 1 cái lỗi nữa trong bản POP3 trên PS2 làm cho 1 cục đá cứ lơ lửng trong không khí <dù mình đã kéo thang để đưa nó lên >,làm hỏng cả bản save đó luôn mới tức chứ
 
may quá, mình chơi trên PC nên ko bị mấy cái lỗi này :))
 
Cái đoạn mình biến thành Dark Prince xong phải dùng xích kéo 1 cục đá cho nó chui ra ở dưới 1 cái hố , để cánh cửa ở phía xa mở ra , rồi leo lên cầu thang , lăn lộn hết tốc lực để vừa chui wa cửa là nó đóng rầm xuống ( đã dùng cát chậm thời gian )............
Chỉ có thể nói là "Khủng khiếp" , chơi đi chơi lại gần 20 lần , có lúc tưởng vô vọng tính xóa vì cứ lộn đến mém cửa là nó đóng ngay . KO hiểu lần cuối cùng sao lại qua đc may thế , giờ vẫn giữ savegame ko dám xóa lun .....................:))
 
Cái đoạn mình biến thành Dark Prince xong phải dùng xích kéo 1 cục đá cho nó chui ra ở dưới 1 cái hố , để cánh cửa ở phía xa mở ra , rồi leo lên cầu thang , lăn lộn hết tốc lực để vừa chui wa cửa là nó đóng rầm xuống ( đã dùng cát chậm thời gian )............
Chỉ có thể nói là "Khủng khiếp" , chơi đi chơi lại gần 20 lần , có lúc tưởng vô vọng tính xóa vì cứ lộn đến mém cửa là nó đóng ngay . KO hiểu lần cuối cùng sao lại qua đc may thế , giờ vẫn giữ savegame ko dám xóa lun .....................
Sao mấy cái vụ này cậu bị nhiều mà người khác ít thế nhỉ :-?
 
Cái đoạn mình biến thành Dark Prince xong phải dùng xích kéo 1 cục đá cho nó chui ra ở dưới 1 cái hố , để cánh cửa ở phía xa mở ra , rồi leo lên cầu thang , lăn lộn hết tốc lực để vừa chui wa cửa là nó đóng rầm xuống ( đã dùng cát chậm thời gian )............
Chỉ có thể nói là "Khủng khiếp" , chơi đi chơi lại gần 20 lần , có lúc tưởng vô vọng tính xóa vì cứ lộn đến mém cửa là nó đóng ngay . KO hiểu lần cuối cùng sao lại qua đc may thế , giờ vẫn giữ savegame ko dám xóa lun .....................:))

Cái đó cậu phải dùng cát chậm trước khi kép nó lên, rồi cứ ung dung mà leo lên cầu thang rồi đi ra bảo đảm cửa hok có sập lại trước thời gian đâu. ;;)
 
cái đó tớ chơi lần thứ 2 thì qua, lâu rồi nên cũng ko nhớ mình làm cách j mà qua đc
 
Cậu làm như tớ ko bít , thậm chí vừa buông xích ra là bấm cát chậm thơi gian liền , mà cứ thế mới hãi chứ . May sao lần cuối qua đc đấy ...............:whew:
 
Thích nhất nội dung phần 2: "Warrior Within". Ta đã biết cây đao cát mà Hoàng tử đang xài thì ra là của Empress Of Time cho nên anh ta tìm đường đến đảo để hủy dòng cát thời gian đó.
Phần 2 bỏ phần tuyến tính mà cho đi đi lại lại trong lâu đài đó là để nhấn mạnh yếu tố thời gian đó các bạn à. Phần nào cũng có cái hay của nó.
Lẽ ra cuối cùng dòng cát thời gian đã bị hủy, nhưng ở phần 3 Vizier đã dùng cây đao đâm chết Empress Kaileena khiến dòng cát lại trào ra và Hoàng tử một phen khốn đốn chiến đấu đến cùng. <-- phần này Movie đẹp nhưng đồ họa vô cùng xấu!
 
Mình thấy cái hay và thách đố nhất trong game POP2 chính là yếu tố thời gian và việc đi đi lại lại trong cùng 1 địa điểm giữa quá khứ và hiện tại , làm người chơi thật sự bối rối...............:'>
 
Mình thấy cái hay và thách đố nhất trong game POP2 chính là yếu tố thời gian và việc đi đi lại lại trong cùng 1 địa điểm giữa quá khứ và hiện tại , làm người chơi thật sự bối rối...............
Đi nhiều mệt,làm về cái này tớ thích sự tương tác như kiểu Onimusha 3 ấy,tìm kiếm các đồ vật ở quá khứ và hiện tại hỗ trợ lẫn nhau,sử dụng sự thay đổi về thời gian để giải các câu đố còn tìm đường thì nhẹ thôi :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top