Tới năm 192 rồi. Tui làm Event từ từ, do còn phải phát triển hậu cần nữa ( Chủ yếu là Lương thực, chẳng có thì sao chinh chiến ...)
Giờ là sau khi Bị trúng kế, Bố đá đít khỏi Từ Châu chạy tới ăn nhờ ở đâu Tháo tui... tui thương, cho miếng đất Nông nghiệp màu mỡ Như Nam ở chơi, cày ruộng và tiện trông coi thằng Viên Thuật sau lưng nữa, he he ...
Có 46k quân của Khổng Dung + Tướng tá của hắn tới Lạc Dương xây nhà... giờ tình hình thế này ... Tui sắp hốt Trương Tế, có Giả Hủ nữa là khỏe rồi... Sau đó dồn quân đánh luôn Trường An, Mã Đằng nhỉ ?!