hamhochoi90
Youtube Master Race
- 18/10/11
- 0
- 0
Mình xin vào thẳng đề. Mình làm 1 công việc được hơn 1 năm, nhưng do dễ tính nên bị ông sếp trưởng lừa dối quá nhiều
. Gồm ăn chặn, chiếm đoạt tiền, lừa thời gian nhận tiền trong 1 thời gian rất dài. :( Lí do là lão ấy dính vào lô đề bóng bánh, thua đậm nên làm thế.
Vô tình mình kể chuyện với 1 số đồng nghiệp, và cuối cùng đến tai những người có quyền hơn. Họ giải quyết được cho mình, nghĩa là giúp mình lấy lại được tiền. Nhưng vì mình thấy tội ông kia, nên quyết định chỉ ém giải quyết với nhau trong nội bộ, không đưa lên cấp cao hơn. Nếu đưa lên cao hơn ông ấy đã bị đuổi việc.
Thế rồi cuối cùng cũng được trả tiền, nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là sau đó. Lão kia lại "mặt dày" (nguyên lời 1 số anh em của mình) tiếp tục vay tiền mình. Mình cũng định cho nhưng sau đó được can, nên k cho nữa. Và kể từ đó, lão ta trù dập mình.
Mình thấy lão ta thật quá nhỏ nhen, đúng như lời các đồng nghiệp khác nhận xét về lão:stick: Hơn mình cả 1 con giáp, mà đi làm mấy trò đó. Mình đã vô cùng nhân nhượng lão, giúp lão nhiều cái về IT, trong quá khứ cho mượn tiền nhiều lần, k làm to chuyện, rồi k cần đòi các khoản bị ăn chặn trong quá khứ...
thế mà ...
(1 lời nhắc nhở cho các bạn ở đây, sau này đi làm cần cẩn thận trước những kẻ xấu tính
).
Bây giờ chuyện đã thế này. Có đồng nghiệp chỉ mình cách giải quyết là đưa chuyện lên cấp cao hơn để giải quyết. Tức là nhẹ thì hỏi lí do sao ông ta làm thế, nặng thì dọa phanh phui chuyện cũ, để lão ta k trù dập mình nữa.
Hoặc có cách khác, cũng là 1 chuyện cần phải nghĩ, đó là đồng nghiệp sẽ giới thiệu mình làm 1 nơi khác. Chỗ này nhìn qua thì điều kiện khá tốt, lương lậu có thể còn cao hơn nơi cũ. Có điều mình quý nơi làm cũ lắm. Hơn nữa, chỗ mới là làm cho teen. Ngày trước mình còn có thể tự hào khoe là làm ở nơi cũ, còn nếu làm chỗ mới chắc phải ỉm đi, k dám nói to ra
(cụ thể mình làm việc gì, nơi nào thì xin thứ lỗi, mình khó có thể nói được vì có thể làm ảnh hưởng nhiều người).
Tóm lại, giờ mình đang đắn đo các việc sau:
1/ Có nên kiện tới cùng, hay chỉ đơn giản là nói chuyện thẳng thắn với ông sếp kia. K được thì ra đi (mình rất có khả năng, làm ở đâu cũng được). Nơi cũ lương k cao, nhưng mình rất thích phong cách nơi đây
Làm 1 năm cũng nhiều kỉ niệm. Mình trọng danh dự và tình cảm, k như lão sếp kia, vì tiền làm tất cả. Tuy nhiên, bây giờ thì cơ bản là đã lấy được tiền (bỏ đi phần bị ăn chặn lúc đầu), nếu kiện thì lí do là để loại trừ 1 kẻ đểu cáng ra khỏi cơ quan để mình và những người sau k ai bị lừa nữa được k nhỉ?
2/ Có nên chấp nhận làm ở chỗ mới được giới thiệu? Hay tìm 1 chỗ khác.
Viết hơi dài. Rất cảm ơn các bạn đã đọc, và đặc biệt cảm ơn ai chia sẻ với mình các giải quyết.
. Gồm ăn chặn, chiếm đoạt tiền, lừa thời gian nhận tiền trong 1 thời gian rất dài. :( Lí do là lão ấy dính vào lô đề bóng bánh, thua đậm nên làm thế.Vô tình mình kể chuyện với 1 số đồng nghiệp, và cuối cùng đến tai những người có quyền hơn. Họ giải quyết được cho mình, nghĩa là giúp mình lấy lại được tiền. Nhưng vì mình thấy tội ông kia, nên quyết định chỉ ém giải quyết với nhau trong nội bộ, không đưa lên cấp cao hơn. Nếu đưa lên cao hơn ông ấy đã bị đuổi việc.
Thế rồi cuối cùng cũng được trả tiền, nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là sau đó. Lão kia lại "mặt dày" (nguyên lời 1 số anh em của mình) tiếp tục vay tiền mình. Mình cũng định cho nhưng sau đó được can, nên k cho nữa. Và kể từ đó, lão ta trù dập mình.

Mình thấy lão ta thật quá nhỏ nhen, đúng như lời các đồng nghiệp khác nhận xét về lão:stick: Hơn mình cả 1 con giáp, mà đi làm mấy trò đó. Mình đã vô cùng nhân nhượng lão, giúp lão nhiều cái về IT, trong quá khứ cho mượn tiền nhiều lần, k làm to chuyện, rồi k cần đòi các khoản bị ăn chặn trong quá khứ...
thế mà ...
(1 lời nhắc nhở cho các bạn ở đây, sau này đi làm cần cẩn thận trước những kẻ xấu tính
).Bây giờ chuyện đã thế này. Có đồng nghiệp chỉ mình cách giải quyết là đưa chuyện lên cấp cao hơn để giải quyết. Tức là nhẹ thì hỏi lí do sao ông ta làm thế, nặng thì dọa phanh phui chuyện cũ, để lão ta k trù dập mình nữa.
Hoặc có cách khác, cũng là 1 chuyện cần phải nghĩ, đó là đồng nghiệp sẽ giới thiệu mình làm 1 nơi khác. Chỗ này nhìn qua thì điều kiện khá tốt, lương lậu có thể còn cao hơn nơi cũ. Có điều mình quý nơi làm cũ lắm. Hơn nữa, chỗ mới là làm cho teen. Ngày trước mình còn có thể tự hào khoe là làm ở nơi cũ, còn nếu làm chỗ mới chắc phải ỉm đi, k dám nói to ra
(cụ thể mình làm việc gì, nơi nào thì xin thứ lỗi, mình khó có thể nói được vì có thể làm ảnh hưởng nhiều người).Tóm lại, giờ mình đang đắn đo các việc sau:
1/ Có nên kiện tới cùng, hay chỉ đơn giản là nói chuyện thẳng thắn với ông sếp kia. K được thì ra đi (mình rất có khả năng, làm ở đâu cũng được). Nơi cũ lương k cao, nhưng mình rất thích phong cách nơi đây
Làm 1 năm cũng nhiều kỉ niệm. Mình trọng danh dự và tình cảm, k như lão sếp kia, vì tiền làm tất cả. Tuy nhiên, bây giờ thì cơ bản là đã lấy được tiền (bỏ đi phần bị ăn chặn lúc đầu), nếu kiện thì lí do là để loại trừ 1 kẻ đểu cáng ra khỏi cơ quan để mình và những người sau k ai bị lừa nữa được k nhỉ?2/ Có nên chấp nhận làm ở chỗ mới được giới thiệu? Hay tìm 1 chỗ khác.
Viết hơi dài. Rất cảm ơn các bạn đã đọc, và đặc biệt cảm ơn ai chia sẻ với mình các giải quyết.
