C
công_tử@
Guest
Làm Quest:
Ngô Quận thành chẳng rộng lớn bao nhiêu, chỉ dăm ngày là tin tức truyền đến tai A gù thứ sử. Một sáng trời trong xanh, A gù dẫn theo 100 lính, đem theo đồ cúng hậu hĩnh, lên đường đến nơi có tượng Phật
Tại nơi có tượng phật, hàng ngàn người bu chung quanh, người thắp hương, người lạy lục, xa xa, bọn đạo sĩ đang hành nghề. Nhân dân thấy A gù tới thì đứng tránh chỗ nhường đường. A gù đi thẳng tới chỗ đạo sĩ và nói:
-Nay ta nghe tin thiên hạ xuất hiện dị tượng, nên đến đây thắp hương cầu phúc.
Nói rồi dựng đàn tạ lễ, nhang khói nghi ngút. Được 1 hồi, A gù dừng lại và nói với tên đạo sĩ:
-Trời cao hậu đãi nên cho xuất hiện điềm lạ ở đây, ta muốn tạ lễ với các bề trên, nhưng đạo hạnh còn kém. Nay có đạo sĩ đây học được thần thông đi mây về gió, có thể liên lạc với thần linh, nay ta xin ngài mời các thần lên đây cho ta tạ lễ
Nói rồi đẩy tên đạo sĩ xuống dưới đất. Trên đàn cao, té xuông nên tên đạo sĩ chết ngắc. A gù nói:
-Hừ, tên này quả nhiên ăn hại,mới nhảy xuống đã chết thì làm sao biết đi mây về gió mà nói chuyện với các thần? chẳng làm nên chuyện gì, thôi, các đạo sĩ khác hãy cùng xuống 1 thể để nhanh nhanh mời thần linh lên đây cho ta
Nói rồi lần lượt đẩy mấy tên xuống, bọn còn lại sợ quá, liền bỏ chạy. A gù thấy thế liền nói với nhân dân:
-Trời có dị tượng, chẳng rõ tốt xấu thế nào, nhưng cứ cho bọn đạo sĩ ở đây bày trò mê tín, để cho tệ nạn phát xin thì chẳng phải điềm tốt. Nay ta phá pho tượng này đi, nếu thần thánh quở phạt thì ta xin chịu, còn để bọn đầu trộm đuôi cướp, mê tín dị đoan, nhiễu hại dân lành thì ta không chịu nổi.
Nói rồi cho lính phá pho tượng đi.
Ngô Quận thành chẳng rộng lớn bao nhiêu, chỉ dăm ngày là tin tức truyền đến tai A gù thứ sử. Một sáng trời trong xanh, A gù dẫn theo 100 lính, đem theo đồ cúng hậu hĩnh, lên đường đến nơi có tượng Phật
Tại nơi có tượng phật, hàng ngàn người bu chung quanh, người thắp hương, người lạy lục, xa xa, bọn đạo sĩ đang hành nghề. Nhân dân thấy A gù tới thì đứng tránh chỗ nhường đường. A gù đi thẳng tới chỗ đạo sĩ và nói:
-Nay ta nghe tin thiên hạ xuất hiện dị tượng, nên đến đây thắp hương cầu phúc.
Nói rồi dựng đàn tạ lễ, nhang khói nghi ngút. Được 1 hồi, A gù dừng lại và nói với tên đạo sĩ:
-Trời cao hậu đãi nên cho xuất hiện điềm lạ ở đây, ta muốn tạ lễ với các bề trên, nhưng đạo hạnh còn kém. Nay có đạo sĩ đây học được thần thông đi mây về gió, có thể liên lạc với thần linh, nay ta xin ngài mời các thần lên đây cho ta tạ lễ
Nói rồi đẩy tên đạo sĩ xuống dưới đất. Trên đàn cao, té xuông nên tên đạo sĩ chết ngắc. A gù nói:
-Hừ, tên này quả nhiên ăn hại,mới nhảy xuống đã chết thì làm sao biết đi mây về gió mà nói chuyện với các thần? chẳng làm nên chuyện gì, thôi, các đạo sĩ khác hãy cùng xuống 1 thể để nhanh nhanh mời thần linh lên đây cho ta
Nói rồi lần lượt đẩy mấy tên xuống, bọn còn lại sợ quá, liền bỏ chạy. A gù thấy thế liền nói với nhân dân:
-Trời có dị tượng, chẳng rõ tốt xấu thế nào, nhưng cứ cho bọn đạo sĩ ở đây bày trò mê tín, để cho tệ nạn phát xin thì chẳng phải điềm tốt. Nay ta phá pho tượng này đi, nếu thần thánh quở phạt thì ta xin chịu, còn để bọn đầu trộm đuôi cướp, mê tín dị đoan, nhiễu hại dân lành thì ta không chịu nổi.
Nói rồi cho lính phá pho tượng đi.


. Bảo cần event mà làm thế thì đào đâu cho đủ event đáp ứng.