Ngô Quận - Việt

  • Thread starter Thread starter công_tử@
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Nè, làm task đi tuần thì không có cộng cái 0.89 vô. Lấy War/10 + Lead/10, sau đó cộng vào PO thui
 
àh ha !!! Vậy tại hạ sữa lại bây giờ.
cảm ơn thứ sử Dylan ý ( Đùa chút :D )
 
TT : Dân chúng đang bận bịu thấy 4 tên đứng kô sớ rớ ngó mọi người như hâm ở đó thì nện cho mỗi tên 1 quang gánh vào đầu =))
Thấy người dân ném đá vào đầu minh,PV liền chạy đến hỏi người ném đá
PV : Tại sao các ngươi lại ném đá vào chúng ta ? Bọn ta là quan của thành NGô Quận này,nghe tin thời tiết ác liệt đến đây tìm cách giúp đở, và cũng đã cho 1000 quân ra giúp 1 tay rồi,bọn ta cũng đã tự tay làm 1 chút việc giúp các ngươi rồi,thế mà..... !! Không sợ đem ra chém đầu và chu duy Thập tộc àh ???
Dân : Chúng tôi dân đen,mong đại quan tha tội chết :((
PV : Ta thì xem dân như ..... không sao .Người hãy đến tạ tôi với thứ sử @ kìa.....
 
Tast đi tuần cho 1 ngày mới :
Lấy 700 gold làm tast
PO = ( 26/10 + 20/10 ) = 4.6
PO thành : 89 + 5 = 94
Gold : 7117 - 725 = 6392
Fame Của tôi : 10 + 5
Gold : 35 + 25
@ add vào thành đi kẻo quên áh
 
P/S chuyện ngoài lề
Song Nhi chơi ác ghê, thế mà cũng chơi A Gù được. A Gù và PhongVan đang điều động 1000 quân giúp dân, thế mà Song Nhi vẩn chỉ huy dân ném đá vào Gù là seo?
 
Bồ câu đưa thư:
Nghe tin áo choàng xanh tướng quân có ý ngao du thiên hạ. Tại hạ mến mộ tài năng đã lâu, nay nếu không chê Ngô Quận nghèo hèn, xin mời tướng quân quá bộ ghé thăm vài ngày.
A Gù kính thư
Bồ câu:
ACX nhận được thư của A Gù công tử rất lấy làm vui mừng, nhưng ngặt nỗi nghĩ mình tài hèn sức mọn, ko đáng được công tử quan tâm như vậy, nên niềm vui lại hóa thành cái thẹn, vì vậy ACX ko dám nhận thịnh tình này từ A Gù công tử, với lại bạn cùng đường là hacbach hiện nay cũng chưa muốn đến Ngô Quận để "du lịch" nên ... xin A Gù công tử hiểu và thứ lỗi cho.
Kính Thư: Aochoangxanh
P/S: iem ko giỏi bơi lội, tới đó cướp nó nhận nước -> iem chết đuối mất công :p
 
trích 500 ra làm task củng cố thành lũy :
thành :
wall = 26*500/2000*0.94 + 72 = 78
po = 89
gold = 6392 - 25-500 = 5867

hạ thần :
fame 15+5
gold : 115 +25
 
LONG NHI xuyên năng quá,đến tháng mà tăng chức chắc cũng lên được Tuần Phủ ấy nhỉ :D .Chúng ta hãy cùng xây dựng NGô Quận àh ha .
HapPy LONG NHI.
 
dạo này thi nhiều was hôm nay mới xong. đại nhân có gì sai bảo xin cứ noi tại hạ xin hết lòng
 
theo lệnh thứ sử Triệu Minh cấp tốc ra biển.... nước biển rút quá nhanh không hiểu tại sao ...
ok number one thưa PV đại nhân , mai này thăng tuần phủ thì chúng ta cùng xây dựng Ngô Quận , còn vấn đề này nữa , hình như thành mình thiếu Quan Văn nhỉ???? chì có tHỨ SỬ LÀ INTEL CAO À . Chắc phải tuyển thểm quá, hay là kêu thứ sừ đại nhân xin TT cho con NPC làm task intel nhỉ??

tái bút : "siêng năng" chứ không phải "xuyên năng" khẻ khẻ khẻ, ngự sử đại nhân có ở đây là trừ lương tiếp đấy khe khẻ khẻ khẻ
 
Uh !! Thành mình có quan văn mà :-?
Nhưng thấy ít online quá àh ! Thế không biết ai làm mấy cái Tast kia nhỉ ??? Tast war và Lead thì khoải phải lo rồi nhỉ :D
To : Triệu Minh làm Even kìa
Ra biển tuần tra với 4 chúng tôi nào Triệu Minh,không biết lý do gì mà hiện nay nước biển rút đột ngột,cản chở việc làm ăn của dân
 
Tại hạ sinh sau đẻ muộn, vừa mới ra giang hồ chưa được bao lâu, đúng là đang có ý tìm minh chủ để phục vụ, vừa hay đi qua ngô quận, thấy nơi đây dân cư an lành, nông công nghiệp phát triển, hẳn có đấng hiền tài cai quản.Sau bao ngày lưu lạc,cuối cùng cũng tìm được nơi dừng chân, tại hạ vào bái kiến thứ sử để xin đầu quân :D
 
Tuần Phủ PHONGVAN rất vui khi thành lại có 1 quan võ giúp thành.Mong người hãy cùng chúng ta xây dựng 1 Ngô Quận tràn đầy uy lực.
 
Tại hạ sinh sau đẻ muộn, vừa mới ra giang hồ chưa được bao lâu, đúng là đang có ý tìm minh chủ để phục vụ, vừa hay đi qua ngô quận, thấy nơi đây dân cư an lành, nông công nghiệp phát triển, hẳn có đấng hiền tài cai quản.Sau bao ngày lưu lạc,cuối cùng cũng tìm được nơi dừng chân, tại hạ vào bái kiến thứ sử để xin đầu quân
Phong Hyutars làm Sai Nha, lương 20g/tháng. Bắt đầu đi làm từ ngày hôm nay :D
Với các quan võ thế này ta đi đánh lộn có sợ ai? :D
 
Tại hạ kính chào thứ sử @
Phiêu lưu 4 bể nay thấy Ngô Quận là nơi " đất lành chim đậu,cò bay mỏi cánh " tại hạ là Shanks sẽ phục vụ Ngô Quận hết mình,có chết cũng phải liều :D
 
Rất vui khi Shanks chọn Ngô Quận làm nơi dừng chân.
Thứ sử @ ( Dylan ) phong chức cho Shank luôn kìa.
 
Lấy 500 gold tuyển quân cho thành Ngô Quận
2000 = ( 20*500)/5
PO = 94 - 4 = 90
Gold thành : 6392 - 500 = 5892
Fame : 15 + 5
Gold : 60 + 25
 
Ai bảo ra đó làm gì kô làm. Ra đó ngó 1 cách rất chăm chú làm gì :)). Mau nghĩ cách gì đi. Đi điều tra thì kô làm. Đứng đó ngó. Mà nhớ là cho quang gánh mà. Đâu phải đá đâu.
 
Sợ cái Even nay luôn :((
Mà nhớ là cho quang gánh mà. Đâu phải đá đâu.
Even có thể hoàn thành ! nhưng không biết cái quang gánh là gì,thì sao mà hoàn thành được chứ ??? SN giải thích dùm cái
 
Chào mừng Shanks gia nhập Ngô Quận trù phú của Đại Việt.

Even có thể hoàn thành ! nhưng không biết cái quang gánh là gì,thì sao mà hoàn thành được chứ ??? SN giải thích dùm cái
PhongVan thấy mấy bà bán hàng rong hay gánh hàng bằng 1 cái cây không? Quang gánh là cái đó đó :D


PV đừng lo, chả qua Song Nhi đang không hài lòng vì A Gù đang cưa cẩm Song Nhi nên trút giận vào A Gù thui mà :D
Song Nhi không ra nguyên nhân vấn đề thì làm sao giải quyết? Chẳng lẽ cho PhongVan lập đàn cầu mưa? Cầu cho nước dâng trở lại sao?

Nay trời sinh dị tượng, các tướng hãy dẫn theo vài người lính vào trong các làng ven biển. Hỏi thử những người có kinh nghiệm xem dị tượng này có xảy ra bao giờ chưa? Nhớ là lấy lễ làm gốc, đừng thô lỗ với dân.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top