Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
TT : Hyu đến được 1 hang động. Hyu bèn đi dọc theo đó. Đến cuối hang thì Hyu phát hiện ra đây là căn cứ của bọn cướp biển. Chúng lợi dụng sương mù để trốn tránh làm việc phi pháp. Hyu nghe bọn chúng nói mấy hôm nay quan quân đến điều tra việc nước rút. Có thể phải dừng "công việc" lại. Lợi dụng lúc chúng đi nghỉ. Hyu kiểm tra trên thuyền thì kô thấy của cải gì. Mà toàn thấy đất sét ướt nhoẹt. Lấy ra ngoài xem thì thấy có lẫn đá cứng và lóng lánh.Hyutars nói:Tuân lệnh thứ sử PV, hyu cùng 100 quân hồ hởi ra đảo, theo con đường cũ, hyu tới đảo lúc trước ( men theo dòng nước đó), lớp sương mù vẫn chưa dấu hiệu gì là suy giảm, thậm chí còn dày đặc hơn. Hyu bước lên đảo, Hyu chia quân ra làm ba đạo(100/3=33.3333 :d), một đạo đi bên tả, một đạo bên hữu, còn mình đi tới trước. Đi mãi đi mãi, Hyu phát hiện mình đang đi lòng vòng (lạc đường rùi), có lẽ ta đã lạc vào trận thế của ai đó, không nên tùy tiện hành động, nên chờ quân tiếp viện, vấn đề bây giờ là làm cách nào liên lạc với hai đạo quân trên (chịu thui, đâu có mobile đau :d).Hyu liền nhặt một hòn đá phẳng, dùng kiếm khoét thành một lỗ, dùng sương trên lá làm nước, rồi đem cái kim khâu giắt trên áo (không bít giắt lúc nào :d) bỏ vào, làm cái la bàn tự nhiên để định hướng. Sau đó nhằm 1 hướng mà thẳng tiến...
.
),liền bảo đám quân cứ tiếp tục đi để liên lạc với 2 toán kia, đồng thời liên lạc với thứ sử @ và PV.Còn về phần mình, Hyu nghĩ: "có lẽ ta phải giả dạng một tên cướp biển mà nghe ngóng", đoạn Hyu tìm một chỗ nấp, định bụng chờ một tên cướp biển lơ đãng nào đi tới để " xử" nó, lấy quần áo
(cho task đánh nhau để tăng War+Lead đi :hug: )
.Mới làm Even lần đầu ai biết SN thích làm TT chứ
.Biết ngồi chờ trã lời là được rồi,
5 fame của con 
Hix, giai nhân ghét ta nên nói thế thui màTên @ ngồi kô. Động tay động chân đi. PV cơ trí chút. Đừng có mê tín như tên @ .
, thông cảm chút nhé, người đẹp đỏng đảnh thế đấy...Cha chả, kiểu này ta phải mở lớp phụ đạo tiếng Việt quá...Sao khi đến được hòn đảo mà hyutars đang ở đó,PV cho quân lính ẩn núp kính đáo và PV liền gởi 1 con bồ câu cho " Ta sẵn sàng tiếp ứng,nếu như người gặp điều bất chấp ".....
Bất trắc chứ không phải bất chấpCha chả, kiểu này ta phải mở lớp phụ đạo tiếng Việt quá... Bất trắc chứ không phải bất chấp
Tiếng việt tại hạ học chưa xong,vậy mà cha mẹ cứ bắt đi học thêm tiếng anh không àh 
,thấy gold của thành ít quá cho thiếu lại khi nào giàu thì xòng phẵng nhé @ :pLàm Even sướng hơn nhiều :devil:Đang làm task thì kô được đi đâu cả. Thế làm event hay là task ? SN
.vào đây tìm hiểu. http://www.gamevn.com/forum2/showthread.php?t=157928&page=1&pp=10Bao nhiêu 1 cây thương Xịn giống Lubu hã thứ sử @ .

.

TT : Pm duel cho SN. Tên cướp biển war 25. @ pm duel thay tên cướp biển dùm nhé.Hyutars nói:Loại đá cứng lóng lánh này Hyu chưa thấy bao giờ (nhà nghèo quá mà),liền bảo đám quân cứ tiếp tục đi để liên lạc với 2 toán kia, đồng thời liên lạc với thứ sử @ và PV.Còn về phần mình, Hyu nghĩ: "có lẽ ta phải giả dạng một tên cướp biển mà nghe ngóng", đoạn Hyu tìm một chỗ nấp, định bụng chờ một tên cướp biển lơ đãng nào đi tới để " xử" nó, lấy quần áo
(cho task đánh nhau để tăng War+Lead đi :hug: )
.Chưa nắm rõ lắm cái chuyện này :skull:Làm Even .Over.....Làm task hay event ? SN