• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ngộ

NhocCoiXuong

Legend of Zelda
GameOver
Tham gia ngày
3/6/08
Bài viết
955
Reaction score
822
Có ai trải qua lần tỉnh ngộ nào chưa? Như kiểu một ngày 27 tuổi, vẫn bình thường như mọi ngày, chả ai hay sự kiện nào tác động tới, trong một khoảnh khắc tự nhiên trong đầu đánh cái tách. Ơ đm, hóa ra mình trước giờ mình sống lỗi vl mà cứ nghĩ mình hay lắm, đúng lắm nhưng thực chất có hiểu được cl gì đâu??? Làm sao mình có thể sống qua từng đấy năm xàm lon mà chưa ăn đập nhỉ? Cảm thấy bản thân quá sai lầm không việc gì cụ thể, sai tùm lum thứ và thấy con người ngoài kia thật bao dung khi chấp nhận kẻ khốn nạn như mình. Thấy mình quá bé nhỏ, chả có gì quan trọng và to tát cả, có những thứ chỉ ngộ mà không thể cầu như khoảnh khắc năm 2017.
 
Trời mẹ thày theo stai mấy anh em trong đây hả mỗi đứa 10 topic
 
Có ai trải qua lần tỉnh ngộ nào chưa? Như kiểu một ngày 27 tuổi, vẫn bình thường như mọi ngày, chả ai hay sự kiện nào tác động tới, trong một khoảnh khắc tự nhiên trong đầu đánh cái tách. Ơ đm, hóa ra mình trước giờ mình sống lỗi vl mà cứ nghĩ mình hay lắm, đúng lắm nhưng thực chất có hiểu được cl gì đâu??? Làm sao mình có thể sống qua từng đấy năm xàm lon mà chưa ăn đập nhỉ? Cảm thấy bản thân quá sai lầm không việc gì cụ thể, sai tùm lum thứ và thấy con người ngoài kia thật bao dung khi chấp nhận kẻ khốn nạn như mình. Thấy mình quá bé nhỏ, chả có gì quan trọng và to tát cả, có những thứ chỉ ngộ mà không thể cầu như khoảnh khắc năm 2017.
có, tới giờ vẫn thấy sống sai sai kiểu éo gì ấy, mà không biết cách nào thay đổi :2cool_sad:
 
Có ai trải qua lần tỉnh ngộ nào chưa? Như kiểu một ngày 27 tuổi, vẫn bình thường như mọi ngày, chả ai hay sự kiện nào tác động tới, trong một khoảnh khắc tự nhiên trong đầu đánh cái tách. Ơ đm, hóa ra mình trước giờ mình sống lỗi vl mà cứ nghĩ mình hay lắm, đúng lắm nhưng thực chất có hiểu được cl gì đâu??? Làm sao mình có thể sống qua từng đấy năm xàm lon mà chưa ăn đập nhỉ? Cảm thấy bản thân quá sai lầm không việc gì cụ thể, sai tùm lum thứ và thấy con người ngoài kia thật bao dung khi chấp nhận kẻ khốn nạn như mình. Thấy mình quá bé nhỏ, chả có gì quan trọng và to tát cả, có những thứ chỉ ngộ mà không thể cầu như khoảnh khắc năm 2017.

Mình lớn lên thôi thày, simply vậy á.
Nó không phải đột nhiên đâu, đó là một quá trình tích tụ nhưng ban đầu chưa đủ để lật đổ cái assumption cái tiên đề mình đã định trong đầu (mình là người tốt, mình làm gì cũng đúng, ng khác v mình kiểu j cũng sai, ng khác ko cố hết sức mình đã cố hết sức), mà những tiên đề này liên quan đến bản ngã nên khó chối bỏ nó.

Một ngày , qua nhiều sự kiện, não thày đưa thày nghĩ về nó, giống như một người ngoài cuộc nhìn bản thân, ngộ ra như ngộ không. hehe.
 
Trời mẹ thày theo stai mấy anh em trong đây hả mỗi đứa 10 topic

Hehe, trước giờ mình chỉ quanh quẩn ở box50 từ lúc tạo acc tới giờ, từ lúc vô box này thấy có nhiều cái cần xả quá. :D
 
Mình lớn lên thôi thày, simply vậy á.
Nó không phải đột nhiên đâu, đó là một quá trình tích tụ nhưng ban đầu chưa đủ để lật đổ cái assumption cái tiên đề mình đã định trong đầu (mình là người tốt, mình làm gì cũng đúng, ng khác v mình kiểu j cũng sai, ng khác ko cố hết sức mình đã cố hết sức), mà những tiên đề này liên quan đến bản ngã nên khó chối bỏ nó.

Một ngày , qua nhiều sự kiện, não thày đưa thày nghĩ về nó, giống như một người ngoài cuộc nhìn bản thân, ngộ ra như ngộ không. hehe.

Đúng nè bác ơi.
 
Bác cứ tâm sự đi tôi thấy anh em đây hâm hâm mà chân tình, zui :))
 
Back
Top