Ngọa Hổ Tàng Long 2 (2016)

spacer.gif
12524261_1661713807413334_229409683424919816_n.jpg


Là producer cùng với Peter Perg
 
Phim không đến nỗi nào nhưng cho anh Đơn lái máy bay thấy ngộ quá :)). Bất ngờ là chị Vân chẳng những xuất hiện hơn 2s mà còn kill 4 anh chị nam phụ ngọt lịm, xui cái gặp aura con nữ chính nên chết cũng lẹ tương tự :))

Phim happy ending vầy chắc xong luôn rồi không còn phần nữa đâu nhỉ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim chán hơn phần 1 cũng kha khá, mà cây kiếm xấu vãi đạn:6cool_beat_shot:
 
Cây kiếm lưỡi đẹp nhưng cái chuôi và đốc kiếm quá xấu, nếu làm đốc kiếm kiểu đơn giản mà tinh tế thì đẹp hơn nhiều.
 
Kỳ vọng rất nhiều nhưng hơi thất vọng. NTV diễn kém , khuôn mặt đơ vô hồn. Lúc đâm người ta và bị đâm cũng một kiểu mặt đơ, thể hiện động tác một cách vô hồn như trả bài, chưa thực sự hóa thân vào vai sát thủ.
 
Mịa diễn vai phụ mi muốn sao nữa , với lại mặt đơ đó giờ =))
 
Kỳ vọng rất nhiều nhưng hơi thất vọng. NTV diễn kém , khuôn mặt đơ vô hồn. Lúc đâm người ta và bị đâm cũng một kiểu mặt đơ, thể hiện động tác một cách vô hồn như trả bài, chưa thực sự hóa thân vào vai sát thủ.
sát thủ mặt lạnh không cảm xúc mới là sát thủ chứ. mà cả cái phim từ anh Đơn tới chị Quỳnh cũng mặt đơ như nhau thôi. trừ đôi nam nữ trẻ trâu thì còn cười cười tí.
 
Đôi mắt của NTV gằn hay liếc cũng dữ lắm chứ bộ mà không chịu diễn kiểu đó. Cứ như nữ sinh mới lớn ấy, đánh thì không có lực nhìn như mấy võ sinh mới tập võ trả bài cho thầy ấy. Tiếc cơ hội để các đạo diễn thế giới để mắt đến.
 
sát thủ mặt lạnh không cảm xúc mới là sát thủ chứ. mà cả cái phim từ anh Đơn tới chị Quỳnh cũng mặt đơ như nhau thôi. trừ đôi nam nữ trẻ trâu thì còn cười cười tí.
Mặt lạnh khác với mặt ngây thơ bạn ơi.
 
Đôi mắt của NTV gằn hay liếc cũng dữ lắm chứ bộ mà không chịu diễn kiểu đó. Cứ như nữ sinh mới lớn ấy, đánh thì không có lực nhìn như mấy võ sinh mới tập võ trả bài cho thầy ấy. Tiếc cơ hội để các đạo diễn thế giới để mắt đến.
Lần đầu diễn ở level này áp lực lớn mà. Bản thân những diễn viên khác trong cả phim diễn cũng đâu có khá hơn? Coi khách quan cả phim đi chứ quan tâm 1 nhân vật quá lại thêm tổng quan bộ phim nó xịt thì lại chả thấy ntv dở tệ. Con nữ chính diễn cũng như hạch. Cả 4 đệ tử của anh Đơn diễn còn tệ hơn ntv :))
 
Lần đầu diễn ở level này áp lực lớn mà. Bản thân những diễn viên khác trong cả phim diễn cũng đâu có khá hơn? Coi khách quan cả phim đi chứ quan tâm 1 nhân vật quá lại thêm tổng quan bộ phim nó xịt thì lại chả thấy ntv dở tệ. Con nữ chính diễn cũng như hạch. Cả 4 đệ tử của anh Đơn diễn còn tệ hơn ntv :))
Đồng ý vai nữ chính cũng tệ, đâm người khác mà cứ vô hồn thế nào ấy. Lỗi ở đạo diễn.
 
Dàn dv đa số toàn mỹ gốc Á nên có hiểu gì về kiếm hiệp đâu, đoạn khai danh tên họ nhìn gượng gạo vl ra :))
 
phim này ngoài anh Đơn và chị Quỳnh thì toàn dân tay ngang và vô danh thôi. Mà anh Đơn thì đơ sẵn rồi. Biểu cảm nhất phim chỉ có vai Du Tú Liên.

Phim này chán đủ thứ từ cái quay phim đến nhạc nhẽo. Coi phim võ hiệp lại nghe nói tiếng Anh lồng tiếng như vậy mất cái cảm xúc trong ngữ âm nên rất chán. Thế nên nhạt pheò là vậy
 
Phim chán vkl... đúng là bối cảnh kiếm hiệp mà hồn Mẽo, xem như Iron Punch..

phục trang cũng xấu, rẻ tiền, cảnh như hoạt hình, kỹ xảo kungfu như lìn, diễn viên chán, kịch bản lởm.

Xem fim kiếm hiệp do Mẽo làm kg cảm đc. Xem 1/2 phim là quit
 
cả phim thích được mỗi ca khúc cuối phim :))
 
Xem buồn ngủ kinh. Cái đoạn NTV chết vô lý, thương dài hơn rõ mà bị đâm chết
 
tôi bảo kiểu gì cũng y chang lửa phật vn mà
đánh coi chán vkl
=))
 
Lên mạng xem chưa đến nửa phim tắt mẹ luôn bùn ngủ vkl ..=))
 
tua đến đoạn NTV để "tự hào" phim có người việt xong xóa :v
cảm giác down phim gần cả tiếng xem được vài phút xong xóa nó rất giống ... :">
 
Back
Top