super_dragon
Mayor of SimCity
lại nói về S_D sau khi chia tay NP thấy nhớ NP quá định đi kiếm NP để rủ đi bia ôm nhưng kiếm hoài mà chẳng thất tên NP đâu cả,lại nghe nói có Thiên Hương Lầu có nhiều cô nương xinh lắm nên định tới đó ăn chơi
,tới Thiên Hương lầu S_D hỏi tú bà:"có hàng mới không mang ra cho ta xem nào,tiền bạc đối với ta là chuyện nhỏ,ta là Thục Đế giàu có hào hoa phong lưu đây
"
Tú bà nghe thế bèn quì xuống vừa lạy vừa nói:"dạ bẩm Thục Đế con có 1 đợt hàng mới về mời ngài chiêm ngưỡng." 1 lát sau có rất nhiều cô nương xinh đẹp đứng xếp hàng đợi S_D lựa chọn ,S_D ko bít chọn ai vì ai cũng đẹp hết,sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo S_D lại chọn đúng Điêu nhi của NP vì S_D chưa gặp Điêu nhi lần nào nên đâu biết là hàng có chủ rùi,tú bà thì đã cho Điêu nhi uống thập hương nhuyễn cân tán làm cho Điêu nhi mất hết sức lực rồi mang Điêu nhi bỏ vào phòng cho Thục Đế,khi S_D vừa chạm vào Điêu nhi thì ôi làn da sao mịn màng quá nhưng chưa kịp làm gì thì Điêu nhi nói:"thiếp là vợ sắp cưới của NP nhưng bị bắt vào đây còn bị cho uống thuốc mất hết sức lực võ công,nghe NP nói ngài là ngươi hay giu1p người là 1 người nhân nghĩa tốt bụng,nay xin ngài hãy cứu thiếp,còn NP thì đang bị đánh đâ5p giam cầm ởn nơi nào đấy xin ngài cứu luôn
" S_D lầm bầm 1 mình :"trời ơi thì ra là vợ sắp cưới của NP :("rồi nói với Điêu nhi:"được ta sẽ giúp nàng"S_D giả bộ cùng Điêu nhi ân ái để ko ai nghi ngờ:"Tú bà đứng bên ngoài nhìn vào thấy vậy rất vui mà mừng thầm:"ta sắp giàu to rồi" đợi tới nữa đêm S_D dẫn điêu nhi lẻn ra ngoài thì gặp 6 tên gia nô,chỉ cần 1 chiêu mãnh long quá hải,6 tên đó chết thẳng cẳng,S_D dẫn Điêu nhi chạy thật xa thiên hương lầu rồi sắp xếp cho Điêu nhi ở 1 nơi an toàn ,khi định đi cứu NP thì mới nhớ ra:"à quên ta có viên thuốc giải nè nàng hãy uống đi"sau đó đút tay vào quần lấy ra 1 viên thuốc ném cho Điêu nhi sau đó dùng lăng ba di bộ chạy 1 mạch tới Thiên Hương lầu dò xét tung tích NP,S_D thấy tú bà vẻ mặt hớt hải chạy về [hía 1 căn nhà nhỏ S_D bay theo đợi hoài mà ko thấy ai đi ra,nên đi vào thì thấy có 1 cái địa đạo ngay nhà xí bèn đành nhảy xuống,thì ra NP đang bị nhố trong hầm phân ,:"hối quá má ơi,Thục Đế như ta mà phải chu ihầm phân sao"tú bà đang tra hỏi NP thì S_D bay ra tung chưởng tú bà chết tươi sau đó dẫn NP chạy ra ngoài thì gặp 18 tên giang hồ đứng canh S_D nói với NP:"ta 9 đứa ngươi 9 đứa " rồi tung chưởng ra quyền đánh chết từng tên 1 còn NP thì sao,liêu có đánh nổi 9 đứa ka,9 thằng kia hành thủy war 50
mỏi tay quá bà con ơi
,tới Thiên Hương lầu S_D hỏi tú bà:"có hàng mới không mang ra cho ta xem nào,tiền bạc đối với ta là chuyện nhỏ,ta là Thục Đế giàu có hào hoa phong lưu đây
" Tú bà nghe thế bèn quì xuống vừa lạy vừa nói:"dạ bẩm Thục Đế con có 1 đợt hàng mới về mời ngài chiêm ngưỡng." 1 lát sau có rất nhiều cô nương xinh đẹp đứng xếp hàng đợi S_D lựa chọn ,S_D ko bít chọn ai vì ai cũng đẹp hết,sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo S_D lại chọn đúng Điêu nhi của NP vì S_D chưa gặp Điêu nhi lần nào nên đâu biết là hàng có chủ rùi,tú bà thì đã cho Điêu nhi uống thập hương nhuyễn cân tán làm cho Điêu nhi mất hết sức lực rồi mang Điêu nhi bỏ vào phòng cho Thục Đế,khi S_D vừa chạm vào Điêu nhi thì ôi làn da sao mịn màng quá nhưng chưa kịp làm gì thì Điêu nhi nói:"thiếp là vợ sắp cưới của NP nhưng bị bắt vào đây còn bị cho uống thuốc mất hết sức lực võ công,nghe NP nói ngài là ngươi hay giu1p người là 1 người nhân nghĩa tốt bụng,nay xin ngài hãy cứu thiếp,còn NP thì đang bị đánh đâ5p giam cầm ởn nơi nào đấy xin ngài cứu luôn
" S_D lầm bầm 1 mình :"trời ơi thì ra là vợ sắp cưới của NP :("rồi nói với Điêu nhi:"được ta sẽ giúp nàng"S_D giả bộ cùng Điêu nhi ân ái để ko ai nghi ngờ:"Tú bà đứng bên ngoài nhìn vào thấy vậy rất vui mà mừng thầm:"ta sắp giàu to rồi" đợi tới nữa đêm S_D dẫn điêu nhi lẻn ra ngoài thì gặp 6 tên gia nô,chỉ cần 1 chiêu mãnh long quá hải,6 tên đó chết thẳng cẳng,S_D dẫn Điêu nhi chạy thật xa thiên hương lầu rồi sắp xếp cho Điêu nhi ở 1 nơi an toàn ,khi định đi cứu NP thì mới nhớ ra:"à quên ta có viên thuốc giải nè nàng hãy uống đi"sau đó đút tay vào quần lấy ra 1 viên thuốc ném cho Điêu nhi sau đó dùng lăng ba di bộ chạy 1 mạch tới Thiên Hương lầu dò xét tung tích NP,S_D thấy tú bà vẻ mặt hớt hải chạy về [hía 1 căn nhà nhỏ S_D bay theo đợi hoài mà ko thấy ai đi ra,nên đi vào thì thấy có 1 cái địa đạo ngay nhà xí bèn đành nhảy xuống,thì ra NP đang bị nhố trong hầm phân ,:"hối quá má ơi,Thục Đế như ta mà phải chu ihầm phân sao"tú bà đang tra hỏi NP thì S_D bay ra tung chưởng tú bà chết tươi sau đó dẫn NP chạy ra ngoài thì gặp 18 tên giang hồ đứng canh S_D nói với NP:"ta 9 đứa ngươi 9 đứa " rồi tung chưởng ra quyền đánh chết từng tên 1 còn NP thì sao,liêu có đánh nổi 9 đứa ka,9 thằng kia hành thủy war 50mỏi tay quá bà con ơi

) rồi thu dọn hết tiền bạc ,đi trả nợ còn dc 3000 lạng
,NP lên chức thủ lĩnh thì việc trước mắt là phải lãnh đạo anh em đối phó với đám quan quân đã dí tới chân núi Kim Sơn