NP đem chia quân ,nhung vì quân định người đông thế mạnh,đánh dc 1 hồi nhac phi phải rút quân,bọn giăc hy đông toàn quân đuổi theo,, lúc 30 lính khác của nhac phi do pho trại tiêu phong( đặt tạm cái tên) đi tiếp viên .Theo kế của NP TP đợi quân nhac phi đi qua rồi ùa ra đánh ,dc mấy hiệp vì quân số chênh lệch nên phải bỏ chạy. Bọn quan quân cho răng NP đã bại mưng lắm. bọn quan quân đuôi theo ,TP dụ chúng tới gần kho lương rồi rút theo đường nhỏ.Tới kho lương của nhac phi thì thấy chỉ có và tên lính già yêu canh giữ,Quan quân ào vào cướp thì thấy lương thực ,của cảichất đống ( toàn của cải ta thu dc của bọn nhà giàu) ,bọn giăc đua nhau vào cướp lươngthawngf thì chất đầy lên ngựa ,thăng đeo quanh người ,hàng ngũ trở lên rối loạn ko ra thê thống gì.Bất ngờ nhac phi dẫn toàn quân quay lại đánh,bon quan quân tay chân luống cuông ,ngay lập tức trở nên rối loạn,quân nhac phi tiến vào ào ào........................
đây là kế lấy "lơi nhỏ dụ địch manh "của tôn tử