Đồng ý đó là văn hóa giao tiếp, nhưng nó cũng bộc lộ một phần tính cách, với riêng mình cái tính hay tôn trọng và nhường nhìn người khác không có gì sai. Nhưng cũng bắt đầu va chạm với xã hội nên cũng tự thấy, nhiều quá cũng không phải là tốt
Đang sửa dần đây
V
bạn cứ thử đi rồi sẽ biết .
rồi bạn sẽ hiểu cái câu nói " luôn muốn cho mình lớn hơn " của bạn khá là ko hợp thời đại .
bạn đừng nghĩ rằng, bạn xưng em , là sẽ bị người ta " khinh thường, coi thường, xem nhẹ, thiếu bản lĩnh " hay gì cả.
biết xưng hô đúng mực, đôi mắt có sự nghiêm nghị, và tính cách, có những cái đó, dù bạn xưng chaú, cũng chả ai dám xem thường bạn 1 nửa kí lô, mà còn trái lại.
ngày xưa, mình học ở trường nhạc, có thằng cháu ông giám đốc học, lớn hơn mình, dĩ nhiên xưng em. 1 lần nó thử cà khịa mình, tiến sát rạt lại hỏi mình giờ chú muốn gì ( dân bắc ), mình nhìn thẳng vào mắt ông ấy và nói " gì là gì anh " ? từ đó ông ấy ko bao giờ dám xỉa xéo gì cả, dù bự hơn mình gấp 3-4 lần.
quan trọng là ở đôi mắt .
và quan trọng là ở bản thân mình. Có bản lĩnh thì sẽ tự thể hiện những cái đó thôi .