vua starcraft
Mr & Ms Pac-Man
- 7/9/04
- 120
- 0
chào LINH ,đây là lần đầu tiên anh đủ dũng cảm để có thể viết lên những dòng tâm sự này cho em ,tuy rằng chúng ta học cùng trường với nhau và anh cũng đã quen em lâu rồi nhưng mà có lẽ em ko biết về anh đâu ,còn anh ngược lại ,anh biết rất rõ về em đó ,em có biết ko linh ơi ,đã từ lâu rồi cho rù em có bước đi tới đâu chăng nữa thì cũng luôn có 1 đôi mắt luôn dõi theo em ,đôi mắt ấy vì em mà đã mất ăn mất ngủ rất nhiều lần rồi .Phải công nhận là em rất có năng khiếu về game ,em chơi trò nào cũng quá giỏi ,đặc biệt nhất là 2 trò starcraft và aoe thì chỗ chúng ta hầu như em ko có đối thủ ...
nhưng mà dù sao em cũng là con gái ,ko nên quá ham mê và la cà vào những quán game toàn con trai như vậy ,như thế là ko tốt phải ko...nhất là khi sang năm nữa em sắp bước lên lớp 12 rồi..
khi em nhận được những dòng chân thật này của anh thì đừng giận anh nhe và cũng đừng muốn biết anh là ai cả ....
tuy rằng em rất xinh và là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người con trai nhưng mà anh cũng sẽ luôn luôn đợi em ,mãi mãi là như vậy
_______________________________
NHỚ GIỮ SỨC KHOẺ VÀ CỐ GẮNG HỌC TỐT NHÉ ..
THÂN ÁI CHÀO EM
nhưng mà dù sao em cũng là con gái ,ko nên quá ham mê và la cà vào những quán game toàn con trai như vậy ,như thế là ko tốt phải ko...nhất là khi sang năm nữa em sắp bước lên lớp 12 rồi..
khi em nhận được những dòng chân thật này của anh thì đừng giận anh nhe và cũng đừng muốn biết anh là ai cả ....
tuy rằng em rất xinh và là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người con trai nhưng mà anh cũng sẽ luôn luôn đợi em ,mãi mãi là như vậy
_______________________________
NHỚ GIỮ SỨC KHOẺ VÀ CỐ GẮNG HỌC TỐT NHÉ ..
THÂN ÁI CHÀO EM