Phim đậm chất thơ và đẹp như ngọc. Hình ảnh và âm nhạc rất xuất sắc, cái câu "hấp diêm về thị giác và thính giác" rất đúng cho phim này, không phải là phim giải trí mà cần một tí suy tư khi xem. Bảy câu chuyện, bảy nội dung không liên quan nhưng đều hướng đến chung một mục đích. Bảy chương thì có chương hay và chương không hay, riêng mình thích nhất hai chương Thời gian và Thức. Phim kiệm lời, nhạc nên thay cho lời, sử dụng hình ảnh thiên nhiên cực đẹp nhằm đánh thẳng vào mắt người xem, rất đẹp, tinh tế, trau chuốt đến từng khung hình. Nhưng dựng phim chưa tốt lắm, khá vụng và gượng. Dàn diễn viên toàn máu mặt nhưng chỉ ấn tượng bởi Minh Ngọc và Kiều Chinh. Phim có phần hơi nặng nề
Chọn ngày chiếu là 8/3 là quá chuẩn, khuyến khích chị em, cô bác, các thím, các mợ nên xem. Chấm khách quan cho 7.5/10