- 17/8/06
- 689
- 757
Tối nay ngồi ko có gì làm lại suy nghĩ lung tung, thui thì tìm anh em box tâm sự mà kể vậy:
Mình là 1 thằng ko bik lo nghĩ gì về chuyện tương lai, hùi cấp 2 thì cứ nghĩ vào trường dân lập thì gái đẹp,khỏi phải bị đì,... nói chung là với mình lúc đó chỉ định vô trường dân lập thui còn lại ko lo gì hết.Bây giờ vào tới đây mới bik hiện thực ra sao, gái đẹp thì có đẹp nhưng độ chảnh và làm biếng thì tính từ đầu bọn nó lên đến trời, học trò đa số thì vào lớp nói chuyện nên giáo viên nhắc hoài ko đc thì nghĩ ko thèm giảng bài, có giảng thì chỉ giảng sơ sài , vậy nên sau khi học từ sáng đến chiều còn phải lết đi học thêm.Tới giờ mới thấy hối hận vì hồi cấp 2 mà ngoan ngoãn hơn 1 tí thì đã đỡ hơn rồi ( vì em bị rớt mấy trường công ko phải vì học lực mà do hạnh kiểm chứ học lực thì dư sức).Hiện tại thì cực kì nãn, ko bik mình nên cố gắng ra sao nữa, thấy mấy đứa hồi trước mình chỉ bài thì giờ lại vào trường công học trong khi mình phải vào tư.Thực sự cực kì chán,mong ae cho vài lời khuyên chứ mình ko thể âm thầm chịu đựng đc và càng ko dám tâm sự với bạn bè hay gia đình vì sợ gia đình buồn và bạn bè thì sợ nó cười vào mặt cho
Mình là 1 thằng ko bik lo nghĩ gì về chuyện tương lai, hùi cấp 2 thì cứ nghĩ vào trường dân lập thì gái đẹp,khỏi phải bị đì,... nói chung là với mình lúc đó chỉ định vô trường dân lập thui còn lại ko lo gì hết.Bây giờ vào tới đây mới bik hiện thực ra sao, gái đẹp thì có đẹp nhưng độ chảnh và làm biếng thì tính từ đầu bọn nó lên đến trời, học trò đa số thì vào lớp nói chuyện nên giáo viên nhắc hoài ko đc thì nghĩ ko thèm giảng bài, có giảng thì chỉ giảng sơ sài , vậy nên sau khi học từ sáng đến chiều còn phải lết đi học thêm.Tới giờ mới thấy hối hận vì hồi cấp 2 mà ngoan ngoãn hơn 1 tí thì đã đỡ hơn rồi ( vì em bị rớt mấy trường công ko phải vì học lực mà do hạnh kiểm chứ học lực thì dư sức).Hiện tại thì cực kì nãn, ko bik mình nên cố gắng ra sao nữa, thấy mấy đứa hồi trước mình chỉ bài thì giờ lại vào trường công học trong khi mình phải vào tư.Thực sự cực kì chán,mong ae cho vài lời khuyên chứ mình ko thể âm thầm chịu đựng đc và càng ko dám tâm sự với bạn bè hay gia đình vì sợ gia đình buồn và bạn bè thì sợ nó cười vào mặt cho

..
ra ngoài trường thế nào kô biết chứ trong trường bọn bạn mình học nó cứ la oai oái .. đi học muộn kô đc vào , ghi tên trừ hk này , ăn mặc đầu tóc bị hạn chế , bây giờ còn đỡ , hồi mình đi học còn chả đc mặc quần bò ... cứ đồng phục mà táng ý
giáo viên thì rất là bố đời , suốt ngày đì học sinh , dạy chắc gì = giáo viên trường tư? mình thấy chẳng qua học sinh trường tư đầu vào kém quá nên đa số có thèm học đâu mà kêu giáo viên , 1 lớp 40 mạng may ra đc chục đứa học là nhiều ...
. Bây giờ lớn rồi nghĩ lại hồi đấy thấy vui vui.
. Ko ngờ 1 thằng bạn hồi cấp 2 hay hỏi bài mình giờ lại nói câu đó với mình, thực sự rất tức , nếu nó giỏi hơn mình thì mình thấy bt, thằng đó trước còn quậy hơn mình nhưng vì là cháu hiệu trưởng nên hk khỏi phải bàn.
ở đó mà phán trường tư chỉ vào dc trung cấp 