• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ngôi nhà nhỏ cho những ước mơ lớn !

Ầy cmt nào thế :">
Bạn mới lâu ngày gặp lại :">
 
Bộ xây dựng nào nhỉ :">
 
Mình thì có đi nhà ma theo kiểu ngồi xe lượn một vòng=.=" Vậy mà toàn lấy tay che mắt
Con gái thường hay sợ mấy cái kiểu này Bạn Phan không có cô nào sợ quá ôm chầm lấy à
Tính ra thì mắc lắm tội quá, không biết sao giờ
Ngồi xe lượn đỡ sợ hơn đi bộ nhể? :))
Ôm thì có rồi, xinh là đằng khác, sau đó nó nhe răng cười trừ rồi chạy mất =))

Ps: Yu đọc Silent Hill chưa? Thấy thế nào? :D
 
Ngồi xe lượn đỡ sợ hơn đi bộ nhể? :))
Ôm thì có rồi, xinh là đằng khác, sau đó nó nhe răng cười trừ rồi chạy mất =))

Ps: Yu đọc Silent Hill chưa? Thấy thế nào? :D
đúng là đỡ sợ hơn :-ss. Đi hôm ấy mình phải giấu, không thể để mất thể diện trước mặt thằng em rằng mình còn sợ hơn nó được :-s
Tiếc cho bạn Phan nhỉ ;))
Truyện thì mình có đọc rồi ^^,mình thích Phan miêu tả kĩ chút để tăng độ kinh dị lên nữa thì hay. Đấy là ý mình thế :-ss
Bộ xây dựng nào nhỉ
bạn thật giỏi hỏi ngơ quá bạn rekka :">
 
Ơ sao lại ngơ :-s
 
đúng là đỡ sợ hơn . Đi hôm ấy mình phải giấu, không thể để mất thể diện trước mặt thằng em rằng mình còn sợ hơn nó được
=))

Tiếc cho bạn Phan nhỉ
Tiếc gì cơ? :))

Truyện thì mình có đọc rồi ^^,mình thích Phan miêu tả kĩ chút để tăng độ kinh dị lên nữa thì hay. Đấy là ý mình thế
Ừm, về khoản đó thì tớ lại không giỏi lắm......=((
 
@Phan:mình kêu tiếc vì bạn Phan gặp tình huống hay như thế mà ;)). Em ý chạy mất ý mà :-s
bạn Phan có đọc truyện "Tấm vải đỏ" chưa??? Truyện kinh dị ấy
Ơ sao lại ngơ :-s

thì coi như không biết ấy mà [-(
 
Uhm thì coi như không biết.
Cầu Bính vừa bị 1 cái tầu đâm vào. Hiện tại không lưu thông xe cộ qua được >:)
 
Hello! lâu lâu đi rình rồi lại đi ra :'>
 
Vì có 1 ước mơ quá lớn ... lớn tới độ có vẻ là sẽ ko bao h thành hiện thực ... thế nên mún ghé ngang qua đây ...
Ciao ...
 
Uhm thì coi như không biết.
Cầu Bính vừa bị 1 cái tầu đâm vào. Hiện tại không lưu thông xe cộ qua được >:)

thế là muốn sang Thuỷ Nguyên lại phải quay về phương tiện cũ là đi phà à? :-ss
Hello! lâu lâu đi rình rồi lại đi ra
Nhà mình là không có làm gì phạm pháp cho nên bạn PO có đi rình cũng không bắt được tang chứng gì đâu :">
Vì có 1 ước mơ quá lớn ... lớn tới độ có vẻ là sẽ ko bao h thành hiện thực ... thế nên mún ghé ngang qua đây ...
Ciao ...
ước mơ gì vậy bạn???
Người ta nói giấc mơ chả bao giờ bị đánh thuế, cho nên cứ thoải mái mà mơ ước đi ;))
Ở đâu thì không biết chứ ở nhà tớ thì "treo ngược cành cây" cũng được :">
 
Ghé nhà nhờ phát :">
Buồn quá :-s
..........................................................

Phù...!
Xong rồi!
Thoải mái quá :-"
 
@Yu: Ước mơ là ng đó sẽ thuộc về mình ấy ... nhưng mà chắc chắn là ko đc rồi ...
 
@Yu: Ước mơ là ng đó sẽ thuộc về mình ấy ... nhưng mà chắc chắn là ko đc rồi ...

Cái này thì ...bạn đã cố gắng để có được người đó chưa?
@Rekka::-w
 
^
khỏe kok?còn nhớ tớ kok nào?hehe
 
@Yu: Đã cố gắng. Nhưng tất cả sẽ chỉ là hư ảo. "Tuyệt vọng níu kéo thứ ko thuộc về mình ..."
 
Già có ở nhà ko ?
 
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
^
khỏe kok?còn nhớ tớ kok nào?hehe

lâu lắm mới thấy bạn Sen lên nhà mình chơi nhé ;)). Nhớ quá ;))
@Yu: Đã cố gắng. Nhưng tất cả sẽ chỉ là hư ảo. "Tuyệt vọng níu kéo thứ ko thuộc về mình ..."
Vậy thì bạn nên tìm kiếm thứ thuộc về mình thì tốt hơn ^^
Già có ở nhà ko ?
ta đây :-s. Lúc nào mà ta chả ở nhà. Cháu lại có rắc rối gì à :-ss
@zzboybuonzz: :d
 
Back
Top