Ngũ kỳ: All about HPLN - 5th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hix, thì tui nói ko nhớ rõ mà :"> , chỉ nhỡ là Mã.. gì đấy :">. Mới cả đâu chỉ mình tui bàn TQ, còn nhiều :)). HPLN viết phỏng theo TQ mà, diễn biến chính thì vẫn vậy, khó tránh, thông cảm :">. Mới cả ko rõ cái gì thì phải nói cho bà con sửa lại cho mình, chứ cứ im thì mãi sau này cũng mù tịt :">

Theo mỗ nghĩ các hạ nên đọc TQDN đi :| Trong vnthuquan cũng có đấy, đầy ra cả ;)) Đọc xong vô spam tiếp ;))
 
Vậy cậu quên Ngụy còn lão tướng trâu bò nhất hay sao? Chính Hạ Hầu Đôn ấy:-" Hạ Hầu Đôn sau này bị bệnh mất, chứ nào có thua ai, tớ thấy HPLN lăng xê Điển Vi, Hứa Chữ nhiều, nhưng sau này chính Nguyên Nhượng mới là đại tướng chân chính :-" Chờ xem ;)) Còn Tào Tháo nói sao về Mã Siêu nhỉ:"Ta xem ngươi chẳng khác gì thằng con nít" :))
Nhớ đoạn Nễ Hành chửi Tháo cùng đám bộ sậu, được mỗi Hạ Hầu Đôn là họ Nễ không chê, gọi là "tướng quân có đủ chân tay" chứ, để xem trong HPLN thì anh Đôn sẽ được PR đến mức nào.
 
Nhớ đoạn Nễ Hành chửi Tháo cùng đám bộ sậu, được mỗi Hạ Hầu Đôn là họ Nễ không chê, gọi là "tướng quân có đủ chân tay" chứ, để xem trong HPLN thì anh Đôn sẽ được PR đến mức nào.

Lão ấy đá đểu mắt chột của anh Đôn đấy.
Mã Siêu từ lúc đầu về với Thục không oai mấy,chẳng thấy dẫn quân đánh trận nào ra hồn.
 
Lão ấy đá đểu mắt chột của anh Đôn đấy.
Mã Siêu từ lúc đầu về với Thục không oai mấy,chẳng thấy dẫn quân đánh trận nào ra hồn.
Hiểu thâm sâu quá thế :-??.
Nhưng nếu mắt chột mà vẫn có thể làm tướng quân thì còn hơn một đám đủ cả tay chân mắt mũi nhưng toàn chỉ có khả năng điếu tang thăm bệnh, giữ mả coi mồ, bla bla (đoạn này không nhớ nguyên văn, nhưng chỉ nhớ là chửi rất hay, rất vần :)) ) thì chiêu đá xoáy này chẳng ra là đề cao anh Nguyên Nhượng đó sao ?
 
Lão ấy đá đểu mắt chột của anh Đôn đấy.
Mã Siêu từ lúc đầu về với Thục không oai mấy,chẳng thấy dẫn quân đánh trận nào ra hồn.

Thực chất có đánh một trận. Là trận đánh với Tào Tháo giữ Hán Trung. Nhưng cũng chỉ giữ vai trò một cánh quân của Lưu Bị.

Nhớ trận đó, Ngụy Diên bắn rụng răng Tào Tháo. Sém tí nữa thì lấy mạng Tào Công.
 
Theo mỗ nghĩ các hạ nên đọc TQDN đi :| Trong vnthuquan cũng có đấy, đầy ra cả ;)) Đọc xong vô spam tiếp ;))
Theo tui thì đã lỡ không đọc rồi thì thôi, giờ chờ xem truyện nó mới thú vị chứ.
Như tui chẳng hạn, đâu biết gì đâu.
Dĩ nhiên tiểu thuyết có cái hay riêng nhưng nếu vậy khi đọc truyện sẽ có cảm giác như bị spoil, đã biết hết rồi ấy.
 
nếu chưa đọc TQDN thì không thấy hết được cái hay, cái bất ngờ của HPLN.
 
Ko đọc cũng ko sao, ko biết có thể hỏi, nhưng đừng làm như bạn gì ấy ko biết cứ nói càn rùi bảo người ta chửa sai giùm cho :o.
 
Ko đọc cũng ko sao, ko biết có thể hỏi, nhưng đừng làm như bạn gì ấy ko biết cứ nói càn rùi bảo người ta chửa sai giùm cho :o.

Spam đóng góp, biết gì thì tui nói, có nói càn gì đâu:(, hem biết gì thì tui đều thêm vào từ " ko nhớ rõ", làm gì cứ nói nặng vậy =((. TQ tui đọc chưa có hết :|, biết ko nhiều, ai chữa sai giúp xin cám ơn. Ông ko chữa thì thui, đâu cần focus vậy? Kể cả ko đọc TQ, tui spam vô có sai xin cứ ý kiến, thiết nghĩ cái việc " ko biết thì nên im" ko phải là thái độ của người cầu tiến.
Việc hiểu cái hay của HP tùy từng người cảm nhận, vì tình tiết so với TQ thì chỉ giữ lại cái sườn, còn mưu kế ở trong gần như là hoàn toàn khác :|.
@quay lại chủ đề chính: có bác nào thử xài photoshop xóa mấy cái " hoa" trên mặt " hoa diện nhân" trương phi được ko:)), tui rất muốn xem mặt thật của Đào Viên Họa Gia như thế nào ;;), mà tui ko biết xài pts :D. Ai xóa thử đi xong show lên coi nhé :D
 
Thực chất có đánh một trận. Là trận đánh với Tào Tháo giữ Hán Trung. Nhưng cũng chỉ giữ vai trò một cánh quân của Lưu Bị.

Nhớ trận đó, Ngụy Diên bắn rụng răng Tào Tháo. Sém tí nữa thì lấy mạng Tào Công.
Tào Tháo không biết bao nhiêu lần xém chết rồi nhỉ. Trận Bộc Dương gặp Lã Bố, trận Xích Bích đụng Quan Công, trận Đồng Quan đụng Mã Siêu, trận Hán Trung - Nguỵ Văn Trường. Vậy mà chả chết được, lão này đúng là có chân mệnh thật, hoặc là trong HPLN Miu lão tiền bối sẽ cho họ Tào dùng kế luyện binh thần thánh thêm vài lần nữa =))
 
thiết nghĩ cái việc " ko biết thì nên im" ko phải là thái độ của người cầu tiến.

Xin đọc kĩ bài tôi 100 lần, tôi bảo ko biết thì hỏi chứ Ko bảo là ko biết thì im !!!!.
 
Theo tui thì đã lỡ không đọc rồi thì thôi, giờ chờ xem truyện nó mới thú vị chứ.
Như tui chẳng hạn, đâu biết gì đâu.
Dĩ nhiên tiểu thuyết có cái hay riêng nhưng nếu vậy khi đọc truyện sẽ có cảm giác như bị spoil, đã biết hết rồi ấy.

Đọc đi bạn , hay lắm ,tuy là truyện chữ nhưng càng đọc càng lôi cuốn , có điều nhớ chọn cái bản nào chuẩn tí ,tui đọc vài bản rùi ,có cái thì nói Khương Duy bị chết vì đau tim , có cái lại nói bị đau...bụng nên rút gươm tự sát :-w:-w:-w
 
Thế rụt cục Khương Duy đau tim hay đau bụng mới là bản đúng ý nhở;;)
Mà về các con của Tào Tháo thì chơi trong RTK mình còn thấy nhắc đến Cao Chong(Tào Trùng:-?). Trong đấy nó ghi Cao Chong là thần đồng rất được Tào Tháo yêu quý tuy nhiên lại mất sớm ở tuổi 13. Khi đó Tào Tháo có nói với Tào Phi rằng "I'm sad but you can be happy" còn trong wikipedia thì câu đó là "This is my misfortune, but your good fortune". TQDN không có chi tiết này, không biết HPLN bác Mou có đề cập đến Cao Chong không đây:))
 
Spam đóng góp, biết gì thì tui nói, có nói càn gì đâu:(, hem biết gì thì tui đều thêm vào từ " ko nhớ rõ", làm gì cứ nói nặng vậy =((. TQ tui đọc chưa có hết :|, biết ko nhiều, ai chữa sai giúp xin cám ơn. Ông ko chữa thì thui, đâu cần focus vậy? Kể cả ko đọc TQ, tui spam vô có sai xin cứ ý kiến, thiết nghĩ cái việc " ko biết thì nên im" ko phải là thái độ của người cầu tiến.

không biết với không nhớ rõ nó khác nhau nhiều lắm =))
 
Tào Tháo không biết bao nhiêu lần xém chết rồi nhỉ. Trận Bộc Dương gặp Lã Bố, trận Xích Bích đụng Quan Công, trận Đồng Quan đụng Mã Siêu, trận Hán Trung - Nguỵ Văn Trường. Vậy mà chả chết được, lão này đúng là có chân mệnh thật, hoặc là trong HPLN Miu lão tiền bối sẽ cho họ Tào dùng kế luyện binh thần thánh thêm vài lần nữa =))
Tính luôn cái lần tí nữa chết vì thuốc độc Đổng Thừa nữa :)) Vương khí của Ngụy lớn nhất Tam Quốc lun :(
Mình đọc được 2 bản, cái là đau bụng chết, cái là đau tim. Nhưng mình nghĩ cái đau bụng chết hay hơn. Khi quân sĩ mổ bụng ra thấy quả mật rất to, ko ai bik vì sao====> Gan to mật lớn :"> Chứng tỏ Khương Duy luôn trung thành với Thục, anh hùng ko mạt lộ :)) Hậu Tam Quốc thấy La Quán Trung lăng xê anh này nhiều nhất :))
 
Xin đọc kĩ bài tôi 100 lần, tôi bảo ko biết thì hỏi chứ Ko bảo là ko biết thì im !!!!.

Đã xuống nước đến như vậy rồi vẫn cố xoáy sâu vào thiệt tình ko hiểu ông muốn cái gì nữa? Tôi ko mong muốn gây mất hòa khí đâu. Hy vọng đây là lần cuối nói về việc này
 
Đọc chap 267 có câu "Người điều khiển được bệnh tật thì có cả thiên hạ" Mới bik tại sao Trương Giác nổi loạn được ;)) mà có phần hơi ko hiểu lắm (làm biếng dịch) Chẳng lẽ Vu Kiết cầm đầu quân Khăn Vàng :(

Đã xuống nước đến như vậy rồi vẫn cố xoáy sâu vào thiệt tình ko hiểu ông muốn cái gì nữa? Tôi ko mong muốn gây mất hòa khí đâu. Hy vọng đây là lần cuối nói về việc này
Good Luck :))
 
Đọc chap 267 có câu "Người điều khiển được bệnh tật thì có cả thiên hạ" Mới bik tại sao Trương Giác nổi loạn được ;)) mà có phần hơi ko hiểu lắm (làm biếng dịch) Chẳng lẽ Vu Kiết cầm đầu quân Khăn Vàng :(


Good Luck :))

Ùa, có cảnh vạn dân quỳ sụp bái lạy bên thầy dạy của Hoa Đà:)). Đoạn sau thấy Lượng đang tiến hành phẫu thuật =))
 
Lượng cũng biết cả y học nữa à ? Thật là đa tài.
Tui đọc cái luận cổ suy kim tổng hợp mấy đoạn truyện trong TQDN thì thấy Lượng vừa là quân sư, vừa là kỹ sư (chế ra được cái nỏ bắn một lúc được 3 tên, chế ra con trâu gỗ với cái lồng đèn gì gì đấy), giờ lại biết cả y học nữa :|
 
Trong TQDN thì GCL là trùm rồi, cái gì chả là công của ảnh, do ảnh phát minh. Còn trong HPLN thì Thủy Kính tiên sinh cũng phải gọi anh ý là thần còn gì :)).
 
Back
Top