Hoang_2209
Donkey Kong
- 26/8/07
- 411
- 22
Mình ủng hộ cứ tiếp tục. Chả có việc gì phải lo vêệc đến sau với đến trước ở đây cả.
Thứ nhất là đây là cuộc sống, ai cũng có cơ hội. Nếu bạn và bạn gái tiến tới được hạnh phúc thì rõ ràng là bạn trai kia đã không đem lại đc đủ cho người kia. CÒn bảo do người ta đi xa mình ở nhà cưa là không công bằng ? Xin lỗi, một khi đã quyết chí ra đi thì là đã xác định tâm lý là bạn gái ở nhà sẽ phải chịu cô đơn, sẽ phải có người tấn công. Nếu mà người yêu có yêu người khác thì cũng phải chấp nhận thôi, chứ ở xa cả ngàn cây số mà bắt người ta cứ chờ đợi yêu thương mình thì mới là ích kỷ. ( Nói thật có khi ông kia cũng có con khác ở bên kia rồi cũng nên).
Thứ hai, bạn cũng nên yêu bản thân mình một chút. Chả có tội lỗi gì hết đâu, chẳng ai có quyền ném viên đá đầu tiên cả nhưng Chúa vẫn chết. Bạn cứ tiếp tục yêu hết mình đi
Thứ nhất là đây là cuộc sống, ai cũng có cơ hội. Nếu bạn và bạn gái tiến tới được hạnh phúc thì rõ ràng là bạn trai kia đã không đem lại đc đủ cho người kia. CÒn bảo do người ta đi xa mình ở nhà cưa là không công bằng ? Xin lỗi, một khi đã quyết chí ra đi thì là đã xác định tâm lý là bạn gái ở nhà sẽ phải chịu cô đơn, sẽ phải có người tấn công. Nếu mà người yêu có yêu người khác thì cũng phải chấp nhận thôi, chứ ở xa cả ngàn cây số mà bắt người ta cứ chờ đợi yêu thương mình thì mới là ích kỷ. ( Nói thật có khi ông kia cũng có con khác ở bên kia rồi cũng nên).
Thứ hai, bạn cũng nên yêu bản thân mình một chút. Chả có tội lỗi gì hết đâu, chẳng ai có quyền ném viên đá đầu tiên cả nhưng Chúa vẫn chết. Bạn cứ tiếp tục yêu hết mình đi



