- 6/10/05
- 1,871
- 3,515
Tình hình là hồi trước thích 1 nhỏ nhưng sau mới biết là em ấy đã có bạn trai
. Mình thua hắn về nhiều mặt với lại cũng chẳng muốn làm người thứ 3 nên từ đó đến giờ chỉ là bạn thân của em ấy thôi. Nói thế thôi chứ với mình thì em ấy vẫn là 1 người đặc biệt còn hơn cả 1 người bạn thân. Mới hôm qua em ấy và bạn trai chia tay nhau. Buổi tối em ấy gọi điện tâm sự với mình. Tuy là đây là tin mừng đối với mình
(tội lỗi quá
) nhưng khi nghe em nó vừa khóc vừa kể lể mình cũng thấy thương quá :(, tự nhiên thấy buồn lây. Qua cách nói của em ấy thì mình thấy em còn yêu tên kia nhiều lắm :(.
Mấy thằng bạn bảo mình đây là lúc để tiến tới rồi đó. Nhưng mình thấy như vậy thì là 1 kẻ "cơ hội" quá, với lại em nó đang buồn và đau khổ nữa. Mà để lâu thì sợ thằng khác nó hốt mất
, vì thành thật mà nói thì em nó cũng khá ngon
.
Giờ làm sao các bác, chả biết thế nào nữa
.
. Mình thua hắn về nhiều mặt với lại cũng chẳng muốn làm người thứ 3 nên từ đó đến giờ chỉ là bạn thân của em ấy thôi. Nói thế thôi chứ với mình thì em ấy vẫn là 1 người đặc biệt còn hơn cả 1 người bạn thân. Mới hôm qua em ấy và bạn trai chia tay nhau. Buổi tối em ấy gọi điện tâm sự với mình. Tuy là đây là tin mừng đối với mình
(tội lỗi quá
) nhưng khi nghe em nó vừa khóc vừa kể lể mình cũng thấy thương quá :(, tự nhiên thấy buồn lây. Qua cách nói của em ấy thì mình thấy em còn yêu tên kia nhiều lắm :(.Mấy thằng bạn bảo mình đây là lúc để tiến tới rồi đó. Nhưng mình thấy như vậy thì là 1 kẻ "cơ hội" quá, với lại em nó đang buồn và đau khổ nữa. Mà để lâu thì sợ thằng khác nó hốt mất
, vì thành thật mà nói thì em nó cũng khá ngon
.Giờ làm sao các bác, chả biết thế nào nữa
.


...... Thế thì quen ai cũng phải dè chừng sao
......
........
.