- 24/10/08
- 1,617
- 13
Mình với e ấy quen nhau lâu rồi, gần đây e nó nói làm cho thiên ngọc minh uy. Lúc mình biết chuyện thì e ấy cũng bỏ ra 7 triệu để làm thành viên kèm theo đó là những lời thao thao bất tuyệt nào là tương lai tươi sáng này nọ. Mình thì thích e ấy nhưng nhát chưa dám ngỏ lời, thấy e ấy nói thế mình ko dám can ngăn vì sợ làm e ấy cụt hứng hoặc giận mình luôn. Sáng này nể e ấy quá mức mình đến công ty để dự hội thảo. Nói thực mấy cái đa cấp này mình rành quá rồi nên chúng nó cũng chẳng khai thác dc gì ở mình kể cả 100k cái khỉ mẹ gì ấy. H mình ko biết phải làm gì để tách e ấy ra khỏi cái đa cấp ấy mà ko làm e ấy giận, mong các bác chỉ giáo :(
Mà các bác có biết thông tin gì về cái công ty thiên ngọc minh uy này ko chia sẻ mình cái. Mình nhìn cái kiểu cố giữ mình lại ko cho mình về hỏi bạn bè cũng như tìm hiểu trên mạng là mình thấy có vấn đề rồi
Mà các bác có biết thông tin gì về cái công ty thiên ngọc minh uy này ko chia sẻ mình cái. Mình nhìn cái kiểu cố giữ mình lại ko cho mình về hỏi bạn bè cũng như tìm hiểu trên mạng là mình thấy có vấn đề rồi
. Mà e ấy cũng đang lung lay rồi, vì hôm dẫn mình đến thấy mình nói nhau với bon trong đấy, tại bọn trong đấy kích đểu sỉ nhục mình nhiều quá làm cho e ấy xấu hổ với mình, lúc về e ấy cứ xin lỗi suốt. Hôm qua e ấy lại dẫn 1 bạn khác đến và hậu quả lại y như mình, e ấy lại xin lỗi người đấy. Thế là e ấy bảo e đang nghĩ lại xem có nên tiếp tục hay ko chứ cứ thế này e mất hết bạn mất thôi :)