January 21st
T.E.T.Я.I.S
- 21/7/07
- 568
- 3
- Banned
- #21
Tôi cũng từng là một người trong cuộc này. Tôi chia sẽ cảm xúc cũng như kinh nghiệm.
Hồi đó thì yêu 1 em trong lớp, thậm chí chở về nhà cho ông bà + gia đình biết luôn. Yêu, yêu em ý lắm, nguyện đc chết miễn để em ý vui thôi. Cuối cùng là hứa là qua mĩ ăn học xong là về VN sống cùng nhau cơ. Nhưng rồi qua 6 tháng nhiều chuyện xảy ra, tới giờ là 2 năm rồi. Tình cảm thì không còn 1 chút gì cả, thậm chí mấy tháng trước tự dưng em ý nghĩ tới chuyện khi xưa, muốn 2 đứa quay lại mà tôi từ chối luôn rồi và nói thẳng là hoàn toàn không có tương lai.
Lời kết: xa mặt là cách lòng. Sau một thời gian thì mọi thứ sẽ quen dần, người cũ thì sẽ quên đi còn người mới thì sẽ ở cạnh ta. Cho nên về cả 2 người thì tỉ lệ càng cao, một trong 2 hay thậm chí cả 2 sẽ cảm thấy không còn tí cảm giác.
Hồi đó thì yêu 1 em trong lớp, thậm chí chở về nhà cho ông bà + gia đình biết luôn. Yêu, yêu em ý lắm, nguyện đc chết miễn để em ý vui thôi. Cuối cùng là hứa là qua mĩ ăn học xong là về VN sống cùng nhau cơ. Nhưng rồi qua 6 tháng nhiều chuyện xảy ra, tới giờ là 2 năm rồi. Tình cảm thì không còn 1 chút gì cả, thậm chí mấy tháng trước tự dưng em ý nghĩ tới chuyện khi xưa, muốn 2 đứa quay lại mà tôi từ chối luôn rồi và nói thẳng là hoàn toàn không có tương lai.
Lời kết: xa mặt là cách lòng. Sau một thời gian thì mọi thứ sẽ quen dần, người cũ thì sẽ quên đi còn người mới thì sẽ ở cạnh ta. Cho nên về cả 2 người thì tỉ lệ càng cao, một trong 2 hay thậm chí cả 2 sẽ cảm thấy không còn tí cảm giác.

.Cứ cho thỉnh thoảng về 1,2 tháng cũng chưa giải quyết vấn đề gì cả.
. Và người yêu đi định cư luôn chứ ko về. Không hề tính gì cho tuơng lai cả, vì biết khi cô ấy đi là mất cô ấy mãi mãi. Nên tớ muốn yêu cô ấy một cách trọn vẹn trước khi cô ấy ra đi.
.
kiếm ny mới đi thôi 

Tình yêu sâu nặng thì với lứa tuổi 18, 2x chắc chắn là chưa có đâu ::) cho nên "khoảng cách" nó lớn lắm. Em cố giữ nhưng người ta ko giữ thì sao 

Tôi là 1 thằng tồi . Sao trước h tôi chưa từng vì người tôi yêu mà cố gắng nhiều như vậy . Cám ơn bác . Hôm nay đọc bài của bác đã khiến tôi nghĩ khác đi rất nhiều . Tôi còn phải vì mọi người xung quanh mà cố gắng hơn nữa .