Người yêu đi du học

Đợt tui đi chung máy bay, có con bé kia ở SG, có bf rồi. Lúc đi bf của nó còn gửi nó cuốn sổ thằng bf ghi trong đấy, nó đọc xong khóc nữa ^^ wa đây đc vài tháng thằng ở vn còn gửi thiệp chúc mừng sn wa nữa cơ. Cảm động vô cùng. Vài tháng sau thì thấy nó có bf mới ở bên đây rồi =)) Xa mặt cách lòng mà.
 
Đọc tiêu đề chắc mọi người cũng hiểu rồi đấy 8-|
yêu nhau được hơn một năm. Giờ được thông báo thág 5 đi Mỹ du học. Chắc cũng phải từ 5 đến 6 năm.
Lo lắng nhiều điều.. chả biết nói thế nào 8-|

sơ múi đc gì chưa :D

just kidding ^o^
 
Đọc tiêu đề chắc mọi người cũng hiểu rồi đấy 8-|
yêu nhau được hơn một năm. Giờ được thông báo thág 5 đi Mỹ du học. Chắc cũng phải từ 5 đến 6 năm.
Lo lắng nhiều điều.. chả biết nói thế nào 8-|

phập 1 phát trc khi đi
sau đó giữ ráng giữ liên lạc.................
 
Đời khó ai biết trước được chữ ngờ :| , đừng nên quá bi quan :|, biết đâu tỉ lệ của ông trái ngược với những người ở đây nói thì sao , đừng nên đem các trường hợp khác ra mà so với trường hợp của mình :| , nói cái này ra ko phải động viên mà nói ra chỉ để đừng có ủ rủ như con gà mắc mưa thôi :|
 
Bây giờ thì lo lắng chứ sau này nhiều khi người ta không thay lòng mà chính bạn mới là người thay lòng ấy chứ. Bởi vậy cứ để mọi chuyện bình thường đi, ko ai biết trước được tương lai thế nào, có duyên thì hợp, ko có duyên thì thôi vậy.
 
Back
Top