Người yêu kiểu này là kiểu gì ?

Tiếp hay thôi ?


  • Total voters
    66
Cũng ko đến nỗi thực dụng như thế. Tớ biết nhà em ấy cũng đủ điều kiện thừa cho cấp cho em ấy,nhưng nh lúc nghĩ lại cũng tủi,cũng bực.
Mới nghe phong phanh hồi trc thằng ny cũ tặng em ấy cái Ip3Gs,và nh thứ nữa. E ấy nói là quá khứ,ok mình cũng bỏ qua.
Muốn tặng thì nói thật cũng ko khó gì. Tớ yêu theo kiểu hết mình,nên có gì thì cố gắng chu cấp đầy đủ cho em,nhưng mà có vẻ gian nan quá. Nghe nh cái xong nản,vừa nản vừa bực.
Giờ yêu chỉ xoay quanh chữ tiền và chữ tình. Ko có tiền là ko có gì..
 
gặp mình mà người yêu nói từ câm hay ngu mình tát cho má nó nhận không ra luôn đó

không nên đánh người mình yêu dù giận tới đâu đi nữa :)
 
ko nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng 1 cành hoa
mà thay vào đó đánh bằng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch =))
 
vote bỏ vì nhỏ này ko tôn trọng chủ thớt. Và đàn ông mà bị chạm đến lòng tự trọng là ko được)-]
 
Yêu nhau là lại bảo là cố gắng hết mình để ... chu cấp cho em nó =))

Các bô lão vào ném tạ cho chết bây giờ chứ lại :))

Mình khuyên thật sự là nên bỏ. Người bạn yêu toàn đòi hỏi linh tinh vô căn cứ và còn phô nữa. Yêu nhau mà đã có tư tưởng hưởng thụ, tiêu tiền của người khác như thế thì còn ra cái thể thống gì.

Bạn có phải đại gia chu cấp cho em ấy đầy đủ để quất xong rồi kick ass thì tiếp tục.

Còn nếu thật lòng thì mình can, chả đáng.
 
Thôi thì lời nói gió bay vậy...
 
úi xời
càng ngày vào đây đọc bài mình càng mất niềm tin vào ty :-ss
kiểu này hết dám tấn công :|
 
Thôi nếu tài chính chủ thớt không đủ thì rút lui cho rồi . Cố sức tặng , chu cấp cho lắm vào rồi cuối vì một thèn nó cho đồ có giá trị hơn nên em theo thèn kia thì công sức chủ thớt coi như đổ sông đổ biển ( con gái theo vật chất luyến tiếc làm gì , tiếc rồi chỉ mình khổ ) . Mình nghèo thì an phận cho rồi đú không lại mấy anh công tử đâu . Khác nào châu chấu đá xe

Mà chủ thớt dạo này còn CF ( cross fire ) không thế ??????
 
Người yêu mà chửi tớ ngu thì cứ xác định là em nó trym cút đi là vừa
 
Thành thật mà nói thì her khá ích kỉ :))

Quen kiểu như thế này chỉ tổ làm cả 2 thêm mệt, Pooh có vài đứa bạn, chúng nó tuy ko ở tình trạng của bạn, nhưng cũng mặt nặng mày nhẹ với nhau suốt, biết chuyện, Pooh có khuyên là nên giải thoát cho nhau đỡ khổ nhưng chúng nó ko nghe, rốt cuộc vừa rồi cũng phải chia tay vì chịu nhau ko nổi, haiiizz :-<

Yêu là phải biết hi sinh, thông cảm, nhường nhịn nhau, cùng giúp nhau trưởng thành hơn, chứ ko phải hở tí là chửi, hở tí là mặt xưng mày xỉa kiểu này, quen vậy mệt thân, suốt ngày phải suy nghĩ xem làm sao để vui vẻ hơn. Thế thì thà chia tay để cả 2 cùng vui vẻ còn hơn :)

Khuyên thật lòng đấy :)
 
Bỏ đi cậu, với mình loại mà chửi ny mấy câu cậu ghi ở bài thì là loại bố láo, kô tôn trọng ny, kể cả trong lúc giận cũng thế thôi, và cũng là loại ham muốn vật chất mới thở đc cái câu "Anh chẳng cho em đc cái gì", đừng nghĩ nhà nó khá giả hay gì mà kô ham muốn vật chất nhé, sai lầm đấy, kô muốn sau này nó chán nó đá thì bỏ luôn bây giờ đi.
 
Cảm ơn đã cho lời khuyên :D
Nhà tớ thì bt,so với đại gia thì k = ai,so với bt thì cũng đủ ăn đủ tiêu :D Thế thôi.
Bỏ thì k nỡ,k muốn vì còn yêu rất nhiều...Để tgian trả lời vậy ^^
@Knight Light: ava Kiều My àh ;)) e này ngoài đời xinh hơn ảnh nh,nc hay phết :D
@camle: thỉnh thoảng vào CF thôi ^^
 
Tiếp đi, giờ con nào chả thế hê hê
 
Bỏ kiếm con khác. Cưới về làm vợ chứ cưới về làm má đâu
 
Nó chẳng có tí tôn trọng chủ thớt nào cả. Sớm hay muộn nó cũng sút đồng chí đi thôi. Loại gái này bạc lắm. Vote bỏ.
 
là em dưới sign à zan :-?
bỏ quách luôn đi =;
 
Con gái ai chả ham của =)). Nhưng mà chỉ nói cái câu đòi hỏi trong lúc tức giận cũng chưa phải là đòi hỏi lắm, mọi người đừng nói là chạy theo vật chất, điều đó ko đúng lắm. Nhưng cái vụ xúc phạm là ngu với chả câm thì là ko đc rồi, nếu bạn ko nói ng` ta vậy mà người ta nói thì đúng là hỗn quá, còn nếu mà bạn cũng nói ng` ta vậy thì đừng có ý kiến :)).
Cái việc quà cáp thì tùy tâm bạn thôi, nhưng nếu tặng thì phải thật ra trò và chỉ tặng 1 lần thôi, ko thể hôm nay Iphone ngày mai SH đc, bạn hiểu chứ ?
Mình nghĩ về t/y của bạn thì chỉ cần sửa đổi cái việc phát ngôn là đc, nếu ko thì giải thoát nhau đi cho nó ra dáng chúa :-<
 
Mình ko nghèo,cũng k giàu,đủ ăn đủ mặc,tiền đủ dùng,thế thôi.

Ôi không, Zan giản dih 8-|
 
Đọc mấy cái câu mà con đấy nó nói với bác đại loại đấy mà bác chịu dc thì em xin bái bác làm sư phụ[-X
 
đường ai lấy đi :">
nói vậy thôi chứ mấy cái tiểu tiết thì chấp nhất chi , phương châm của tớ : ép uổng thì ko hạnh phúc :x
 
Back
Top