Nguyễn Nhật Ánh Fanclub ^__^

Bạn nào có bộ sưu tập ebook NNA là file txt ko vậy? MÌnh đọc trên điện thoai thôi, phải là txt hoặc word :)
 
cứ tìm đại file ebook nào đó rồi xài soft convert qua txt hoặc doc, còn soft thì google là dc thôi.
 
prc thì mình ko biết, chứ pdf mà convert qua word thì nó bị lỗi xuống hàng. Tức trong pdf như thế nào thì qua word cũng như vậy. 1 câu dài thì bị xuống hàng ở mấy chỗ, điện thoại đã nhỏ mà còn xuống hàng như vậy thì đc mấy chữ =((

Xưa này toàn cóp bằng tay từ vnthuquan. Kỳ tích là dọc bộ Tru Tiền bằng cách như vậy :))
 
sau khi chuyển pdf thành word, nếu bạn muốn fix lỗi xuống hàng trong file word thì làm thế này:
mở find & replace lên, gõ vào ô find ".^p" ( ^p là kí hiệu của xuống hàng, dấu . là kết thúc câu, 2 cái này = ngắt đoạn thông thường ) đặt 1 cái gì đó ko thể bị trùng vào replace, chẳng hạn yyy ( để phân biệt với những chỗ xuống hàng sai ). tất cả những chỗ xuống hàng đúng sẽ dc chuyển thành yyy.
sau đó gõ "^p" vào ô find rồi để trống ô replace, thế là tất cả xuống hàng mà ko phải là chỗ ngắt đoạn sẽ bị xoá.
việc còn lại chỉ cần chuyển "yyy" thành xuống hàng ngắt đoạn là xong :D
 
NNA thì lúc trước viết hay, nhưng về sau ổng cạn ý tưởng hay sao ấy, bao nhiêu ý cứ nhai di nhai lại, đọc bộ kính vạn hoa là thấy rõ nhất :|
 
Có kính vạn hoa full bộ ko cho tớ xin link down cái :-*:-*:-*
 
Mình vô fan này coi bộ đúng chỗ rồi :D
 
Tớ thích nhất là truyện Hoa Hồng Xứ Khác :)
Đọc truyện ấy rất hay :)
p/s: Chị tomẻ là 1 fan của NNA thì phải ? Cô gái đến từ hôm quá :)
 
Từ nhỏ đến h mới đọc có KVH của NNA à, mà đọc cách tập ::(::(.Ai có link down full bộ ko :-*:-*
 
Nhìn title là biết rồi :D

Truyện mới nhất của NNA là Xin 1 vé đi tuổi thơ thấy ấn tượng nhất ^^

Còn Cô gái đến từ hôm qua là do vừa thích truyện này vừa thích bài hát này của Trần Lê Quỳnh.
 
Chỉ mới đọc mỗi một truyện của NNA "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ", hay, có nhiều thứ để suy ngẫm. Nhưng mà nói thật là ko ấn tượng lắm với cách ông dựa vào Harry để viết cuốn "chuyện xứ Lang Biang":(
 
Chỉ mới đọc mỗi một truyện của NNA "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ", hay, có nhiều thứ để suy ngẫm. Nhưng mà nói thật là ko ấn tượng lắm với cách ông dựa vào Harry để viết cuốn "chuyện xứ Lang Biang":(

Trước "Vé đi tuổi thơ" có "Tôi là Bêtô" đó, đọc cũng khá ^^
 
Tôi đã đọc Harry nhưng sau đó đọc "chuyện xứ Lang Biang" thấy vẫn rất tuyệt
 
có nhiều truyện đọc xong chỉ muốn xé rách cái cuốn truyện nó đi như Hoa hồng sứ khác :-w:-w đọc quá trời rồi đến rồi kết thúc nhảm nhí :(( nhưng cũng vì thế mà yêu NNA đến giờ :D dù tuổi đời khá cao rồi..
p/s Công nhận truyện Mắt biếc là hay nhất đọc có cái này cảm thấy quá hay ;));))
 
Lãng 1 tí, hôm rồi vừa đọc Vĩnh biệt mùa hè của Nguyễn Đông Thức.

Ko biết trong này có ai đọc chưa ta?
 
Hoa hồng xứ khác thì có gì đâu =))

Bị đá quả đẹp quá còn gì, yêu nhầm hoa xứ khác phải chịu, cứ hoa nhà cho lành =))
 
Thích Hạ Đỏ với Còn chút gì để nhớ.....
Đọc còn chút gì để nhớ thấy cực kì ghét Quỳnh ,con gái gì đâu mau thay đổi quá =((. tội nghiệp Chương :-<
Ngoài ra cũng coi dc 1 số phim dc làm từ truyện của NNA như Nữ sinh , Thằng quỉ nhỏ(2 phim này xưa lắm có Diễm Hương đóng thì phải ).....gần đây nhất là KVH,Nữ sinh ( Phim này chuối 1 nãi :|:|, chỉ dc mỗi bài nhạc cuối phim hay :D )
Nhà tớ còn mấy cuốn truyện NNA xuất bản năm 1988 , bằng tuổi tớ lun :))
 
nghe ông bạn nói mới nhớ tới truyện hạ đỏ :D

mình cũng gần gần như cái thằng trong truyện ấy , hè về quê chơi quen những người bạn mới , thích 1 người con gái ... nhưng kết cục là về nhà 8-}
 
bộ Kính Vạn Hoa coi lúc nhỏ thì hay, lớn rồi thì ko hợp nữa nên ko coi, coi mấy chuyện tình cảm học trò, sv DH rồi mà còn đọc
 
Back
Top