Hôm nọ tôi cũng nghe tiếng nước chảy, tôi dậy, lần mò trong bóng tối. Khi tôi mở cửa phòng tắm ra... một vòi nước chưa vặn chặt

.
Nói chung là nước chảy có thể giải thích dễ dàng, trong khi đó những hiện tượng tôi gặp thì không thể giải thích:
-Tiếng thở phì lao động đường phố trong phòng đóng kín, chỉ có mỗi mình tôi đang nằm xem T.V.
-Mùi hôi không rõ nguồn gốc.
-Những tiếng động lạ ở đồ vật trong phòng, ban đầu chỉ có cái tủ (người ta có thể giải thích là do bật máy lạnh, không khí bên ngoài lạnh hơn bên trong... nhưng hiện nay thì cả tủ kính để T.V, giường ngủ, ghế ngồi, máy tính, modem đều phát ra tiếng động lạ chỉ khi tôi tắt hết đèn; trước đây tôi mở đèn vẫn nghe tiếng giường kêu như có ai đang nằm trên đó trở mình-không phải mối mọt gì cả).
-Tiếng vỡ đồ thuỷ tinh rất to trong phòng ăn, tiếng rơi của đồ kim loại (mới tối qua) ở tầng dưới.
---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
Tôi còn chưa nói đến món đồ chơi quái lạ. Đó là một món đồ chơi phát ra nhạc mỗi khi vặn vài vòng rồi thả ra. Nó sẽ quay ngược với chiều vặn và phát ra nhạc. Khi nó ngừng phát nhạc thì cũng ngừng quay, nghĩa là đã hết giới hạn của nó, không thể ép nó quay tiếp. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy nó phát nhạc mà chẳng có ai đụng vào. Món đồ chơi này phải vặn khá nhiều thì nó mới phát nhạc, chỉ vặn một góc nhỏ thì không tác dụng. Vậy cái gì đã vặn nó góc đủ lớn để nhạc phát ra. Rõ ràng là sau khi nó dừng hẳn, tôi đã kiểm tra, không thể quay tiếp theo chiều đó nữa. Vậy, cái gì làm cho nó còn quay thêm vài giây nữa? Có khi nó còn phát nhạc đến mười mấy giây.