Trận 5: lời khiêu chiến từ Tứ Trụ
Sau những chiến công vang dội với deck Tiểu phù thủy, Số 1 càng ngày càng được mọi người chú ý đến, trong đó có Tứ Trụ. Lại nói về Tứ Trụ, vốn là danh hiệu do các duelist ngày xưa xưng tụng về 4 duelist mạnh nhất trong Room, 4 duelist đó là những người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trong room và có nhiều chiến thắng trong room, 4 người trong Tứ Trụ gần như không có đối thủ. Trong 4 người đó, Số 1 đã may mắn được gặp 1 người trong Tứ Trụ là vụa thuộc tính Kyo trong giải LMHT lúc trước. 3 người khác trong Tứ Trụ gần như ít xuất hiện do họ ko có đối thủ để chiến đấu vì thế nên danh xưng Tứ Trụ dần dần bị lãng quên vào quá khứ, các mem mới lại càng ko biết.
Chính vì thế một ngày xấu trời nọ bỗng nhiên Số 1 nhận được 1 tin nhắn đáng ngờ: Liệu Tứ Trụ ta có thể thử sức Số 1 được ko?, Số 1 lập tức nhận lời. Đây là cơ hội hiếm có để Số 1 đánh giá lại trình độ ở mức nào sau thời gian cọ xát và thi đấu lấy kinh nghiệm với bao đối thủ mạnh trong room. Được 1 ngươi trong Tứ Trụ để ý và được thi đấu với kẻ mạnh nhất chính là thử thách khó nhất mà Số 1 sắp trải qua...
Và ngày đó cũng đến, y chang cái ngày gặp Zoidac, trời lạnh mà Số 1 thấy mồ hôi ra như tắm. Tứ trụ xuất hiện, xin được giấu tên của duelist nay do yêu cầu và do Số 1 không muốn vì trận đấu mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tứ Trụ... Trận thi đấu bắt đầu. Duel !
Thuận lợi đầu tiên thuộc về Tứ Trụ khi được đi trước rất lợi thế và bốc được Pot thêm card để tính toán chiến thuật, bão tố đã đến với Số 1 khi một chiến thuật hoàn hảo của Tứ Trụ được vạch ra nhằm đưa Số 1 vào thế không thể quay đâu vào bờ... một combo hoàn hảo.. một mũi trên trúng 2 đích với 3 card: Tribute of doom+ Call of hauter + Dream Clown..., với nó chỉ cần 2 attack là trận đấu coi như kết thúc đối với Số 1.
Số 1 đã gần như không thể rút chân ra được, Số 1 đã quá muộn nhìn ra chiến thuật Destroy nham hiểm cộng âm mưu bóp chết Số 1, không cho Số 1 cơ hội triển khai chiến thuật của mình..Nhưng:
Số 1 đâu phải là quả cam đâu mà thích bóp là bóp, thích nát là nát. Kinh nghiệm trận mạc đã giúp Số 1 xoay chuyển tình thế, với tuyệt chiêu hi sinh: Tiểu phù thủy liều mình cứu chúa, bài tủ của Số 1. Mở ra một đường sống cho Số 1 trong cửa tử mà Tứ Trụ đã lập sẵn...
Trận đấu diễn ra như sau:
Bình luận trân đấu:
Một trận đấu cực khó khăn với Số 1, chỉ một trận mà thời gian duel bằng 8 9 lần duel với các duelist khác, chỉ sơ xuất là thua nên Số 1 rất hao khí sinh lực trong trận đấu với Tứ Trụ này.
Ngay lần bốc đầu tiên Tứ Trụ đã có 1 combo nham hiểm để kết thúc trận đấu, cùng với các lá hỗ trợ tấn công là chính, Tứ Trụ có vẻ muốn kết thúc sớm trận đấu này. Chiến thuật Destroy rất hoàn hảo để giúp Tứ Trụ giành thắng lợi. Về phía Số 1 lần đầu bốc được Tiểu phù thủy và lá bài quý giá Virut từng làm Hehe phải đầu hàng, nên phải sử dụng rất cẩn thận.
Đầu trận Số 1 rất nhẫn nhịn để đánh giá chiến thuật đối thủ, trong khi Tứ Trụ đang háo thắng khi có ngay combo nham hiểm trên tay. Cũng chính nhờ sự nhẫn nhịn mà Số 1 đã lách được khe tử mà Tứ Trụ giăng ra để tiêu diệt Số 1.
Dù thoát chết nhưng Số 1 đã hi sinh kha khá điểm gốc và còn rất ít lá trong combo tử thần vừa rồi. Tứ Trụ quả là nguy hiểm, nhưng Số 1 cũng không phải có cái danh hão.
Tiếp sau đó là những pha ăn miếng trả miếng của hai bên khi Trap bật ra liên tục, thế trận chưa biết bên nào giành được, chính lúc này quyết định Snatch ( cướp mon đối thủ về mình) dù biết có vịt của Tứ Trụ trên tay để giành thế trận của Số 1 đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Đấy có thể coi là quyết định chỉ có ở Số 1 mà chỉ có Số 1 biết cần phải làm gì lúc đó.
Nhờ pha nay mà Số 1 đã từng bước dành thế trận và cuối cùng đã giành chiến thắng khi điểm gốc chỉ còn 600 HP. Một chiến thắng gay cấn và một chiến thắng không ở trận đấu mà chiến thắng là cả 2 duelist đều thấy sảng khoái trong trận đấu này. Haha
Một câu hỏi thú vị cho những ai xem trận đấu này:
Trong turn giành được Tomato, liệu Số 1 tung phù thủy Witch atk 1100 ra tấn công hay sử dụng Crass Clown vừa công thủ hợp lí hơn ???
Và vì sao Số 1 lại dùng phù thủy Witch atk 1100 ???