Hê hê, thấy anh em nói chiện dzui quá nên cũng góp ít lời:
4 tuổi, thấy thằng anh họ có máy điện tử băng (điện tử băng khác với máy SNES nhé) nhưng không hiểu nó là cái quỉ chi?
5 tuổi, được papa mua cho 1 cái, game đầu tiên chơi: Mario! Về nước sau nửa tháng miệt mài ... game over!
6 tuổi, chơi game "bạo lực" đầu tiên trong đời: Contra!
7 tuổi, papa mua một máy có chip Motorola 68000 (Ram 1 MB, graphic card 256 KB, 8 MHz), lịch sử chơi game sang trang từ đây! Trò đầu tiên chơi: Shadow Ninja (hic, hình xấu tệ, dĩ nhiên chơi trên 1 card màn hình 256 KB T_T)! Do vậy, điện tử băng là trên hết!
9 tuổi, lần đầu tiên đụng vào máy SNES ở tiệm! Chơi mê mệt trò "Metal Warrior"!
10 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là PS 1! Nhưng chỉ biết nghía ngoài hàng bán! Hồi đó nếu có 3 điều ước cũng chỉ ước 1 cái PS 1!
10 tuổi rưỡi, lần đầu tiên nhìn thấy máy SEGA Saturn (bây giờ tuyệt chủng roài)!
11 tuổi 3/4, ba mua một máy tính chip AMD K62 (400 MHz, ATI Rage 8 MB, Ram 128 MB) game đầu tiên chơi: Age of Empire roài Starcraft và Doom II! Cũng từ đó định nghĩa được Counter Strike! Khẩu súng đầu tiên cầm: Glock 18 của Terrorist
14 tuổi, cầm máy PS 2, hiểu được tiên đề "Winning Eleven"!
14 tuổi rưỡi, ba mua Xbox, tung hoành Mech Assault!
16 tuổi 3/4 vẫn Xbox và Xbox, Xbox muôn năm! Xbox vĩ đại!
Tương lai gần: Xbox 360, nếu giành được học bổng đi Singapore, papa sẽ mua cho Xbox 360 và 1 chiếc Nouvo RC! Sướng wé
