Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Đâu biết là sẽ phải đau đớn thế này
Tại sao lại ngu ngốc đến thế, nếu là hồi trước thì đã nhận ra từ lâu rồi, tại sao lại luôn ảo tưởng một cách vô vọng
 
****, vừa cứ tưởng mọi việc đã trở lại bthường thì giờ tự dưng giở chứng cả.

Làm mẹ mà nói câu đó, suốt đời này con đếch bao giờ quên đâu mẹ ạ

Còn thằng chó kia, mày có tư cách gì nói với tao về việc của tao, ngoại trừ mày làm anh tao ra thì mày đếch biết cm gì về tao hết nên ngậm mỏ mày lại trong lúc tao đang nc với ngườoi khác nhé, thằng chó !

Nói thẳng ra hôm nay tao tính chúc mừng sn cho mày nhưng tao lại nghĩ lại rồi. Mày chả xứng với lời chúc của tao. Thằng k biết lạc quan về cuộc sống mà chỉ biết quan trọng hóa từng chuyện nhỏ nhặt rồi xé ra to như mày chả làm đc m gì đâu. Tao nói thật đấy.

Tao nói câu nào là mày bay vào đớp lấy đớp để câu đó, mặc dù đó chỉ là câu nói đùa! Đồ đàn bà. Mày thậm chí k phân biệt đâu là nói thật, đâu là đùa sao ?

Lần sau mẹ cứ tâm sự với thằng con trai yêu dấu của mẹ nhé. Con chán cái sự giả tạo mà mọi người đặt ra rồi. Người trong nhà mà mạt sát, đâm sau lưng nhau. Đúng là vui quá mà.

---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:13 ----------

Đúng là sống bằng tình cảm chỉ có hại bản thân thôi :)

Việc này chỉ là giọt nước tràn ly, tức nước vỡ bờ mà thôi
 
Mã làm liều, Hậu tất bí. Nhưng Tượng đâu chịu để yên? Trừ khi anh quen Xe, Pháo. Tướng đứng nhìn, Sĩ run.
 
Tôi ơi...
Đứng khóc
Đừng cố yêu 1 người chỉ để quên 1 người
 
mọi người mình đã từng wen biết h` cũng mất liên lạc hết rồi, alone quá phải gì mình quay lại như lúc trước thì mình sẽ trân trọng hơn
phải chăng quyết định của mình đã sai lầm dẫn đến mình phải cô lập như hiện nay, chán quá rồi làm gì cũng không suông sẽ và cũng chẳng có ai để mình làm niềm vui để phấn đấu cả
 
Mã làm liều, Hậu tất bí. Nhưng Tượng đâu chịu để yên? Trừ khi anh quen Xe, Pháo. Tướng đứng nhìn, Sĩ run.
Thật ra thì con Hậu nó nằm bên bàn cờ khác, và dàn Tốt vẫn từ từ tiến lên. Tướng vẫn nhìn, Sĩ vẫn run.
 
Cố gắng học để lấy lại niềm tin của mọi người .

:)
 
Cúp điện từ 12h đến 1h. Im ắng. Tối tăm........ ngó ra cửa sổ. Ko trăng, ko sao.....lòng dằn vặt. Muốn gọi cho em.....kìm lại. Thôi. Anh lại ko muốn quấy rầy em....................................[FIrest . Những ngày điên loạn]
 
Ngưỡng mộ và cố gắng .

Vì đôi lúc cuộc sống k chỉ khắc nghiệt mà còn chứa đựng sự bi thương tủi nhục.
 
1 quyển sách 4 năm 4 tháng qua vẫn chưa đến hồi kết. Ta vẫn thật sự ko muốn khép nó lại. KO muốn 1 tẹo nào.......... 1 quyển sách buồn
 
Buông tay thì sẽ mất tất cả
Nhưng nắm chặt liệu có giữ được chút gì?
 
tu... từ bỏ nhiều thứ vô bổ, hại sức khỏe.......tu chí từ tối hôm nay.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top