Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Chà...............mọi chuyện càng trở nên bế tắc, biết làm gì đây nhỉ. Thằng bồ cũ của e sắp từ Úc về, e lại chưa quên được nó, có nên tiếp tục hay dừng lại k e, thà là mình đau 1 lần rồi thôi, chứ nếu bây giờ day dưa đến lúc đó, a nghĩ có lẽ a sẽ là người đau nhất !
 
Đầu nhức muốn sốt lên đc. Mà phải cố. Mới đầu tuần thôi
Đành tự an ủi bản thân vậy. Phân loại và tập trung kỹ vào nhiệm vụ của mày nào. Mày k phải siêu nhân mà có thể lo 2 việc 1 lúc đc đâu. Và tất nhiên mày k thể bỏ cuộc trong con đường học mày đã quyết tâm vậy nên

May be this is the last goodbye for you
 
Vẫn tự biết còn hèn lắm - nhục lắm - rẻ rách lắm ...

Cố gắng thêm 1-2 năm nữa - $ nhiều sẽ mua được danh dự mà.
 
Tình yêu và niềm vui sống hiện diện ở khắp mọi nới. Đơn giản là ta đã phớt lờ nó ......
 
Chỉnh sửa cuối:
Có ai biết hôm nay tôi đã thất vọng thế nào đâu ? Đâu ai quan tâm ?
Tôi biết điểm yếu của mình , vì thế mới tìm mọi cach để bù đắp , để k cảm thấy thua thiệt với bạn bè, k cảm thấy nhục nhã với đám bạn , k cảm thấy buồn về bản thân !!

Tôi học, và dường như chỉ muốn học thôi mà, sao k cho tôi học thêm nữa chứ , sao lại cấm k cho tôi học 2 chỗ cùng lúc trong khi tôi có thể học. Nếu k đc thì tôi cũng tự biết rút ra mà , chí ít điều tôi cầu xin là cho tôi 1 chút thời gian 1 chút thời gian để tôi có thể chứng minh rằng sẽ k lãng phí 1 chút thời gian và tiền bạc nào cả cho việc học này .

Nhưng sao cứ luôn bác bỏ mọi ý kiến , quan điểm của tôi thế , có còn tôn trong tôi k , còn xem tôi như con k ? Cái áp lực của điểm cao đang nghiền nát tôi ra thành từng mảnh vụn này và tôi vẫn đang cố gắng đứng - và - đi để khiến k ai phải cảm thấy thất vọng về tôi nữa , có ai hiểu k ?
Rồi lúc tôi bị điểm kém , lại nói tôi mải chơi bời mà k lo học .

Đời lắm lúc thật lạ lùng, dường như luôn tìm cách đẩy chúng ta đến tận cùng bờ vực của sự thất vọng để cho chúng ta thể hiện hết ý chí ngoan cường của mình , còn k .. sẽ nhảy xuống bờ vực đó !
 
Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.

Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.

Có tiền, ta có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.

Có tiền, ta có thể đến khám bác sĩ nhưng không mua được sức khỏe tốt.

Có tiền, ta có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.

Có tiền, ta có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.

Có tiền, ta có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.

p/s : Mọi người nghĩ sao về câu cuối cùng , mình thấy câu này sai hoàn toàn :-<
 
Thật thà, thẳng thắn, thường thua thiệt.
Lọc lừa, lươn lẹo, lại lên lương.

cha ông ta nói đố có sai

:))
 
ngày đầu đi thử việc mà làm sai tùm lum hết là sao ??? mình thật là vô dụng mà. Cứ thế này thì mình còn chán bản thân huống gì người ấy !!!.
 
còn 25 ngày nữa 2 vợ chồng sẽ đc gặp nhau. Mỗi năm gặp nhau 1 lần dịp xmas :)).
dù làm mệt mỏi cở nào cũng thật vui vì ... 365 ngày bây giờ chỉ còn 25 ngày nữa thôi.
Dù chia cách địa lý & thời gian nhưng em biết anh vẫn luôn dõi theo em. Còn 1 năm nữa em sẽ đc transfer về bên cạnh anh. Ráng chờ em nghen anh. :-)

---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:52 ----------

ngày đầu đi thử việc mà làm sai tùm lum hết là sao ??? mình thật là vô dụng mà. Cứ thế này thì mình còn chán bản thân huống gì người ấy !!!.

Xin lỗi cho Vi đọc trộm bài và trả lời bài của bạn.

Những jobs đầu đời của Vi .. những ngày đầu Vi cũng làm sai, cũng bị chửi .. Ngày xưa còn buồn và khóc vì tức. Nhưng giờ mỗi khi Vi làm sai Vi thấy thích thú hơn nhiều. Trong những cái sai sẽ học đc bài học. Khi ta mới tập học chạy xe đạp thì sẽ té chảy máu nhưng dần sẽ thành pro thôi. Cố gắng lên đi, đừng nản chí. Vạn sự khởi đầu nan.
 
Tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
I have no regrets from loving you
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top