Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Đã trải qua đủ 2 thứ cảm giác
- Bị người khác làm đau đớn vô cùng và...
- Làm người khác đau đớn vô cùng.

Đã hiểu cái sự khốn nạn của việc người mình yêu ko còn yêu mình và người luôn yêu mình thì mình ko thể yêu.
Thôi thì 2 tháng nữa ra đi là 1 điều tốt, hi vọng mình sẽ trưởng thành hơn nhiều để có thể tiếp tục những kế hoạch và dự định.
 
Tại sao ra đi quyến luyến......câu ước hẹn, giờ còn niềm tin hấp hối.......kô nguyên vẹn, cầu thời gian sẽ mờ phải những kỷ niệm.... 1 ngày mới sẽ lên.... nắng tin yêu...
 
Bữa cơm gia đình cũng 6 năm rồi mới có dịp cùng ngồi ăn uống như vậy, thật đáng tiếc k biết phải bao lâu mọi người lại ngồi bên nồi lẩu bò cùng ăn như vậy đây :)

Mọi người k biết con đợi ngày này lâu thế nào rồi đâu :)
 
Không biết Gaius, ông ta nghĩ khi qua sông nhỉ,"Alea iacta est",riêng ta cảm thấy thật sợ hải,ước gì ta cũng tự tin được như Ông ta
Phải chắc cuộc đời như ván bạc lơn,xúc xắc tung rồi thì phải chơi đến cùng
 
Minh Lốc "Soáy" đã trở lại
misdoubt.gif
 
lời văn hay , chia sẻ thật lòng, cảm động, đúng là một bài viết xứng đáng ở nơi tâm sự, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, hơn gấp trăm ngàn lần các bài quảng cáo vô hồn đặt nhầm chỗ, các lời kêu gọi tư vấn mua xe, chọn trường lớp, dành gái khi người ta đang có người yêu ... có lẽ những người gửi chủ đề trên không hiểu hai chữ tâm sự là gì.

mình đoán là vài giờ nữa hoặc vài ngày nữa chủ đề này sẽ khóa lại nhưng mình không hiểu được lí do

chúc Nguyenminhwa vui ,khỏe, thành công trong cuộc sống
 
Đúng là mình k hợp với mấy cảnh chia tay mà , tự dưng lúc trên lớp nghĩ đến cảnh ông anh đi rồi, phải lên phòng bưng đồ xuống ngủ lại thấy lòng như khép lại, k thở đc và mém tý thì nước mắt đã óe ra :)

Anh đi rồi , ai cũng buồn cả , riêng em , thằng em ruột của anh lại k ra đc , mong anh 2 tha lỗi cho em , em đã hứa với lòng sẽ cố gắng học hành :)

"alo , .... đó hả , anh 2 đi nha"
"anh 2 đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha"
"ừh biết rồi, ở nhà nhớ phụ mẹ đó !"
"em biết rồi"
"Ừh thôi anh 2 đi nha, ráng học..."
"Tít tít tít...

Sao lần này 2 đi mà em lại buồn hơn lần trước 2 đi chứ :(
 
Hôm nay mình đã tìm được thứ cần tìm, ko hoàn mỹ nhưng đủ thõa mãn, người ấy ko còn gọi mình bằng nick name như hồi trước nữa, cảm giác như đi 1 thứ gì đó thân thương nhưng ko sao, hôm nay vui lắm, vui ko tả nổi, hình như gặp ai mình cũng muốn hôm hôn hết :x
 
Linh ah, tớ muốn được ở bên cạnh ấy, tớ muốn nói rằng tớ nhớ và yêu ấy rất nhiều
 
Mong anh bên trên ko làm điều gì dại dột để bạn gái anh thậm chí ko nhận ra anh là ai =)) .
 
Tình đầu khó phai. Chẳng thể nào hiểu nỗi. Lâu lâu kí ức về em lại tràn về là sao? Chết tiệt thật :((:((:((
 
Tình đầu khó phai. Chẳng thể nào hiểu nỗi. Lâu lâu kí ức về em lại tràn về là sao? Chết tiệt thật :((:((:((

Thả lòng toàn thân, đặt đầu xuống gối, nhắm mắt xuôi tai, chìm vào giấc ngủ.
 
Nếu k giải quyết vấn đề này triệt để, thì ngủ dậy lại tiếp tục nghĩ đến àh. Thời gian là liều thuốc có tác dụng bạn à, cố lên
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top