Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Buổi sáng mới, lại thêm 1 ngày nữa anh chia tay em, anh vẫn biết mình sẽ cất bao yêu thương dành cho em vào tim mình. Nhưng anh sợ, sợ thời gian sẽ giết dần giết mòn nó thôi. Đến khi em có thể quay lại bên anh, liệu nó có còn nguyên vẹn nữa không? Lạnh quá...
 
hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em
 
Xem nào, cũng đc 2 tháng rưỡi rồi :)

Sau ngày chia tay, anh lo học và cải thiện bản thân còn em vẫn lo chơi.

Trong tuần này anh sẽ qua thăm bố mẹ và hỏi thăm về em :).
 
thất vọng về bản thân
kế hoạch thì nhiều nhưng chẳng làm được cái nào
 
Ừ , giờ mới thấy mình lơ đễnh quá .

Bài hôm bữa nghỉ học vậy mà vẫn dửng dưng cho qua, chả biết mai đi học lại phải đối diện công thức gì đây :-s

Mình có đang lừa bản thân mình k đây ???? Bỏ bài vậy mà để đc à ??? Mai phải tìm mấy người học ở đó mà mượn về chép và nghiệm mới đc?
_____________________

Mình rất ghét những loại bạn kết bạn chỉ để lợi dụng lẫn nhau :)
Và đó cũng là điều tao ghét khi phải nói với mày , có lẽ do tao cả nể , nhưng nếu mày cần , cứ nói với tao , sao lại mãi lòng vòng thế ?
 
Rõ ràng mình khốn nạn hơn mình tưởng rất nhiều...
 
nhìn bạn bè thi tn xong mà mình tủi sao sao đó....
giá mà thi toeic sớm hơn tí nữa thì bây h đâu phải thi tn đợt 2...
 
ngày mai có khác hôm nay không, hay nó cũng giống nhau như bao nhiêu ngày đã qua hy vọng ngày mai sẽ có tiến chuyển để k nhàm chán cuộc sống thế này
Mong ngày mai 1 ngày tốt lành sẽ mỉm cười với mình
 
" Cô rất thik nhìn cảnh người đàn ông đau khổ. Lúc đó họ trông rất kiêu ngạo và hùng vĩ , và cô cũng ghét nhất nhìn cảnh ng đàn bà khóc lóc . Lúc đó họ như thể sắp chết đến nơi "
 
Anh chỉ muốn nghe câu : " Em cần anh " chỉ để biết anh là quan trong với em ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top