Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Trung thu buồn.Vậy là tròn 1 năm 4 tháng ấy chia tay tớ rồi nhỉ.Thấy áy hạnh phúc bên người yêu mới tớ rất vui và cũng càng trách mình hơn.Giờ tớ mới biết trân trọng những gì mình đang có.Hội hạn giờ đã là quá muộn :)
 
Đã từ lâu trung thu k còn dành cho mình nữa :)

Cuối cùng cũng lấy lại chút lòng tin mặc dù sáng này làm bài như shit vậy :-?

Trung thu vui vẻ nha :)
 
Anh không thể bỏ mặc em đc, em bé nhỏ à.
Nhưng có lẽ anh cũng không thể tiếp tục chịu được sự dày vò này đâu. Đến khi nào em mới chịu thức tỉnh đây trời, đến khi nào em mới nhận ra rằng nỗi lo sợ em bị tổn thương đang gặm nhấm tim anh từng ngày.
Trời ơi là trời, tức quá đi mất, không chịu nổi.
 
Mới sáng đã gặp xui, chán đời thật ...
 
Cố gắng để k lùi bước. :)
 
Em thay đổi nhiều quá , anh không ngờ em lại thay đổi nhiều như vậy
Ngày xưa yêu anh em đâu có thế ???
 
Haiz , nhanh thật , mới thế mà đã 10 ngày r :-s , mọi thứ cũng thay đổi nhanh quá
 
Tao là tao hết chịu nổi mày rồi đấy thằng ***. Có khả năng cứ làm, có bản lĩnh cứ hành động. Làm cái *** gì mà mày cứ thế đấy? Hồi xưa tao còn nghĩ không hiểu vì sao con Ái bỏ mày nhưng giờ thì tao hiểu vì sao đấy, và tao ủng hộ cho sự lựa chọn của con Ái. Mày đàn bà quá.. chỉ có cái lí do đó là rõ ràng nhất thôi. Giờ mày tức à, mày tức thì mày phá tao à, có cần thế không? Mày có làm cái gì đi nữa thì việc nó đã thế, khi mà khi xưa tao tự hỏi sao mày lại kêu tao làm thay mày cái mày không thích làm giờ lại quay ra tiếc rẻ à? Có cần không thế? Mày tiếc rẻ lắm cơ à, cái bản lĩnh đàn ông của mày đâu mất rồi, không đem ra mà áp chế lại cái thói đàn bà mà mày đang để nó chế ngự mày nhiều thế? Tao không muốn bạn bè xích mích, sứt mẻ nhưng mày muốn thì tao chiều đấy.....

........ @ someone that I should called her my best friend:
T à. Tớ biết là ngày xưa tớ quá tệ, hay ít nhất là tớ cũng đã không cố gắng hết sức mình trước khi từ bỏ. Nhưng T đừng buồn nhé, hay ít nhất là đừng để tớ cảm nhận được là T buồn. Xưa nay chưa bao giờ tớ tin vào cái gọi là duyên số hay là số phận gì cả nhưng giờ thì có lẽ tớ chỉ biết giải thích việc này bằng 2 chữ "duyên số" thôi T nhỉ. Giữa tình bạn và tình yêu thì có lẽ 2 đứa đã chọn ra cho nhau rồi. Tớ không tiếc gì cả nhưng cậu vẫn luôn có 1 góc nhỏ riêng cho mình ở trong trái tim của tớ. Hãy tin là vậy nhé T, để tớ có thể nhẹ lòng hơn. Sẽ mãi là bạn tốt nhé T, cậu phải luôn biết chắc 1 điều rằng, nếu có bất kì người con gái nào đã, đang và sẽ đi ngang qua đời tớ thì cậu là người con gái được tớ ưu ái nhất :)
 
mỗi ngày ngủ đúng 3 tiếng. nãy uống coffee wa' giờ ... ngủ ko đc dù mệt wa
 
chuyện k có thật tưởng tượng ra chi cho lắm :D ***** hiểu con người mình sao cứ toàn nghĩ chuyện lung tung nhưng k hề có, k biết bao giờ mới bỏ đc tật này
 
sợ môn nào thì học chăm môn đó !!!!
 
cuộc sống thì đang vẫn tiếp diễn, còn mình thì còn ngồi rụt rịt trên chiếc máy vi tính đơn giản là mình chẳng có ai để chia sẻ
 
dạo này thèm ngủ 1 giấc thật sâu ghê gớm :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top