Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Vì em anh chả ngại dùng thủ đoạn nào cả, anh đâu phải 1 thằng ngốc mà cứ ngồi đó để em vào tay cọp.
Anh sẽ làm em khóc cho đến khi nào em nhận ra rằng, người ta không xứng để em phải khóc, lúc đó anh sẽ đến bên em và dỗ dành, dù sau này anh không có được em, dù cho anh lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm như vậy :)). I swear.
 
con đưởng vào bõ thư giãn thật lắm gian truân , spam 10 phút chỉ được 30 pót , nản
 
Đời người thật ngắn ngủi,chẳng biết khi nào rời xa cuộc sống này. Kiếm nhiều tiền rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi.
 
Lần này là mình ăn dưa bở
Hài thật :)
 
4tr5 còn bảo thấp là sao ...
 
Đứng dậy và bước tiếp thôi!!! 1 ngày mới đang đến rồi
 
be bét vãi lãi
làm thế nào để làm lại hả trời
 
Cuối cùng cũng tiến 1 bước dù là vớt vát, cứ tiến đều hy vọng 1 ngày về đích.Nhất định có ngày ....
 
Chỉnh sửa cuối:
It's seem never come...........
 
Đùa hôm nay ngại quá,tưởng có ít cơ hội nhưng chắc hết :(
 
hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp :)
 
vâng nó chỉ là 1 cảm giác ban đầu nhất thời thôi, quên nó đi vì còn nhiều điều chứ k nhất thiết phải phụ thuộc vào nó mới cho vui vẻ lên đc
Hôm nay nhận ra gần mình k đủ khả năng làm nghề nghiệp mình đã chọn vì đơn giản đầu ốc mình k có tư duy sáng tạo đó là trở ngại mà nghề nghiệp đó đặt ra
 
Mọi thứ tan như bong bóng ...
Chúc em hạnh phúc - điều duy nhất anh có thể làm lúc này :)
 
Nhắn đi 2 cái tin chả cái nào được hồi âm, thôi kệ, đi ngủ vậy, đợi làm gì có khi còn chuốc thêm bực mình.
Lúc chịu không nổi lại đi nói nhảm nữa cho coi, quyết tâm ko nói thêm bất cứ điều gì nữa, nghe nhạc thôi.
 
Bài nhiều quá. Thức k biết đến bao giờ mới đi ngủ đc đây nữa, học hết vô rồi :(

Mà k biết phải vì học bài k mà thức khuya giờ này vẫn chưa buồn ngủ, chắc mình đang viện cớ lý do học để thức khuya quá :-? Học lẹ đi thôi
 
17/9/2011
vẫn chỉ ăn ngủ học chơi, chưa có động lực gì để nỗ lực trong mọi việc, vẫn cứ làm cho có
 
càng buốn thì càng chơi game nhìu, bực mình thịt học kiểu gì ***** biết kết quả của cố gắng của bản thân đấy sao, muốn giỏi lắm chứ nhưng cố gắng mãi không đc, nãn thiệt đâu có khó gì mà tại sao mình làm không đc -> học cũng khó vậy sau này ra đời còn chịu cảnh gì nữa
 
Làm thế nào để dồn hết quyết tâm vào 1 việc đây ?
 
Nhiều lúc mình ghen tỵ với thằng bạn ghê gớm :(
 
bực mình mấy cái thằng chỉ có chõ mõm ném đá sau lưng người khác
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top