Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
I'm just a little too not over you~
 
"Em đang yêu..."
Anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc :)
 
Thật là 1 khởi đầu tốt \m/
 
Một ngày mới lại bắt đâu
hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp như ta muốn
hy vọng ta sẽ ko phải khóc
 
k hiểu con người mình lun, rít mà mình phải sợ bản thân mình, cố gắng khắc phục mà chẳng đc pó tay, năm nay k biết có phải năm xui của mình k, mà nó sao sao ấy cứ như mình bị cái gì đó nguyển rủa mình, cố gắng mà k vượt qua đc, h` chán nãn lắm rồi, buồn lắm rồi, hy vọng viết xong cái này lấy lại tinh thần phấn chắn hôn cố gắng vượt qua
 
mày nhờ tao giúp mày quên nó nhưng chính tao còn đang mắc trong cái vòng tình ái luẩn quẩn này thì sao tao dám lên tiếng :-<
 
Qua chuyện này mình mới biết mình trẻ con đến nhường nào , lúc nào cũng ganh tỵ những chuyện vặt vãnh .

Giờ mới biết thì ra người ta cố gắng cỡ nào để đạt đến trình độ này và mặc dù đã gặp thất bại nhưng người ta vẫn không bỏ cuộc .

Mình không những không học đc lại còn tỏ ra phân bì, đáng trách quá :) Mình cũng phải cố gắng mới đc . Để chọn được 1 đích đến thì rất dễ , nhưng chọn đc 1 dích đến mà phù hợp với mình thì muôn vàn khó khăn :)
 
You always make it "Such things are trivial, don't give a damn and ruin what we've been building 2gether"
This made me wonder: "if they're trivial and I never have them, don't deserve them, then how am I in your eyes. Less than trivial?"
And "what's the big thing?". Is that your being with someone else, shouting out to me "I'll stay with you forever" loud enough for me to hear and feel insecured?
 
Chỉnh sửa cuối:
thiếu ngủ nhưng lại mất ngủ
buồn lắm
lúc nào cũng vậy
vì không ai hiểu cho mình
không 1 ai.
 
never say never \:D/ .........................................
 
lo lắng , mệt mỏi quá :((
cuối cùng thì vẫn cứ chết vì ngu :-<

---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:56 ----------

lo lắng , mệt mỏi quá :((
cuối cùng thì vẫn cứ chết vì ngu :-<
 
Mọi thứ đang dần đi về trật tự cũ, và điểm kết thúc lại là ngõ cụt...
Càng ngày mình học càng có vẻ ngu đi, giận bản thân đã dốt lại còn lười.

Lần lượt Toán Lý Hóa đều làm k xong, lo quá :(
Đã thật sự cố rồi mà, có lẽ hình ảnh sáng nay của mình sẽ k bao giờ quên đc trong mắt thầy đâu nhỉ, xin lỗi thầy :(Mọi thứ đang dần đi về trật tự cũ, và điểm kết thúc lại là ngõ cụt...
Càng ngày mình học càng có vẻ ngu đi, giận bản thân đã dốt lại còn lười.

Lần lượt Toán Lý Hóa đều làm k xong, lo quá :(
Đã thật sự cố rồi mà, có lẽ hình ảnh sáng nay của mình sẽ k bao giờ quên đc trong mắt thầy đâu nhỉ, xin lỗi thầy :(
 
rồi sẽ đi về đâu ...
 
Không bao h đc buồn vì những thứ đã thay đổi
 
anh đang đợi em đây..
nhưg em là ai?
em đang ở đâu?
sao bắt anh chờ hoài vậy?
 
Hoài niệm đau cần tác động , đôi lúc nó chỉ chợt ùa về thôi :)

Bỗng nhiên lại thương cái gia đình bé nhỏ của mình thật :)
 
1/2 muốn 1/2 không

Chẳng biết đường nào mà lần (_ _"
 
First kiss...
Sao trên đời lại có thứ mềm mại đến như vậy...
 
Mình có thể ngừng yêu cô ấy ko ????????
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top