Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Một việc thành công nhất định phải hội đủ thiên thời đia lợi nhân hòa
 
anh xin lỗi, vì anh đã quá kém cỏi, nên đã không biết cách giữ em lại bên anh
để bây giờ, anh cứ phải ôm nỗi nhớ ...
 
Mã:
[PHP][/PHP]
Mã:
[COLOR=#ffffff]nó nói thì lúc nào cũng hay vãi way ngang năm nay thì đổi hướng ngay chắc do năm trước nó bét nên nó mới chuyển hướng như vậy, cũng công nhận 1 điều mình chẳng biết là do mình hay là sao, hay là trung thực quá nên điểm k lên, tụi kia hỏi xung quanh chỉ bài lẫn như thì lớn, còn mình thì cứ 1 mình mà tiến chẳng cần biết nó khó hay dể miễn sao nó là công sức của mình bỏ ra,cho dù nó lớn hay nhỏ mình cũng đều vui vì cũng chính mình tạo ra và mình là người quyét định all, bay giờ nhận ra thật sự mình chưa có 1 đứa nào mà mình xem là bạn thân vì chắc chưa gặp đc người mà mình coi là bạn thân, nghĩ lại nó hay làm nỗi nó và hạ thấp mình trước mọi người mình thì nghĩ 2 thằng là bạn nên không phân về cái vụ đó k ngờ mình bị nó làm 1 vố hết hồn, và từ chuyện này chắc mình đé.o nó là bạn thân nữa-> đúng là lòng người khó đoán[CODE][PHP][CODE][PHP][/PHP]
[/PHP][/CODE][/COLOR][/CODE]
 
Nghe lời ông anh lên chùa Hà cầu tình duyên..( cười )
Trời vào đông se lạnh mà chùa thì lại vắng hoe ,cứ cố thử 1 lần xem thế nào .Đâu phải lúc nào đặt lòng tin vào 1 cái gì đó thiếu cơ sở cũng là đổ vỡ , là sai lầm !
Trời gió quá...lòng se thắt lại.Cả ngày hôm qua mình đã chẳng thể nào nhếch mép nổi 1 nụ cười ,lẽ ra không nên gặp em vào cái tối hôm ấy .Lẽ ra không nên quá tự tin rằng mình đã hoàn toàn quên được em rồi ...

Buốt giá...
 
đã gieo đi 1 hạt giống của sự nhu nhược
 
3 năm rồi vì con mắt cận này mà mình đã không thể tự tin vì nhìn gì cũng chả thấy, hôm nay cũng vậy nó nằm trong tầm tay mình mà mà mình chẳng lấy đc thì làm ăn gì nữa má. quyết định CN này đi mua kính đeo, buồn ghê
 
Giục tốc bất đạt
Tiên trách kỉ hậu trách nhân
 
Cứ cái kiểu k nhớ những khúc quan trọng hay sai lảm nhảm thế này hoài thì k thể chấp nhận đc...

Mà cũng vì mệt nữa , đi học đến tối , sức nào chịu đc trong khi chả ăn uống gì cho cam ...

Gục rồi !
 
I just can't ............smile
 
Bạn bè tôi hỏi vj thuốc lá ra sao , tôi bảo nó cay và hắc lắm
Nó độc và cũng không ngon lành gì
Nhưng tôi vẫn hút
Tôi thích cái cách hút 1 hơi dài nhả khói từ từ , và nuốt cái vị đắng nghẹn đọng lại nơi cổ họng
Cay , khét , khé cổ ...

Nhưng thật

...

Và nếu ai hỏi lại

Tôi vẫn trả lời

Cay lắm

Nhưng

Rất thật :)
 
1 mùa đông , 2 mùa đông ,3 mùa đông không có người yêu cũng chẳng sao .

Chỉ buồn rằng 1 mùa đông ,2 mùa đông ,3 mùa đông năm nào cũng có người yêu nhưng rồi năm nào cũng kéo theo 1 mùa xuân thật buồn....
 
Phew phew, tự dưng thấy, tự dưng thấy ...

Không nên, không nên, phải rắn hơn nữa, rắn hơn nữa ...
 
ý trời , ý trời rồi :)
 
Đã thế đừng trách bố mày ác .
 
Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu
 
đã cố gắng không muốn chửi bậy rồi mà ***** thể nào làm được
 
Nó post One man'dream của Yanni lên thì 30 phút không có lấy một cm nhận xét - 1 cái like đồng điệu !

Con lao động đường phố rách nào đó post cái ảnh hở boobs lên thì đến 10-20 cái cm + limit likes các kiểu :-j Trò đời...

Giá trị của tâm hồn giờ bị xem nhẹ thế sao ?
 
Tạm biệt giấc mơ của tôi, 1 ngày nào đó tôi sẽ thực hiện nó :)

Đau khổ khi giấc mơ tan vỡ, nhưng đời mà, phải tiếp tục thôi :)
 
Làm ơn ! Làm ơn đừng hiện về từ trong tâm trí anh nữa. :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top