Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
:)... buồn? có. Nhớ? có đó, nhưng tất cả đã đóng thành băng rồi. Tất cả tồn tại ở nơi đó, chỉ vậy thôi. Và biết rằng mọi thứ ko còn như xưa nữa... :)
 
Lúc nào cũng ở ngay làn ranh của giỏi và dở, vào đúng thời điểm quan trọng thì lại tụt xuống . Dù biết rằng sau này kỳ thi rất khắc nghiệt nhưng giờ có lẽ cũng đủ để K.O mình rồi

"Học hành thế này thì có chết k chứ!" Thêm 1 bài học nữa :)

Cái đầu nó mệt lắm rồi , đến điện thoại di động có nhiều hay ít chức năng đến đâu cũng cần phải sạc pin huống chi đầu người , cần phải nghĩ thôi. Trước đó là học bài đã ....
 
Em là bạn thân bên anh
Nhưng mà người em luôn yêu
Chắc chắn không phải là anh đây

Em chọn người yêu cho em
Cũng là bạn thân với anh
Tiếng nói yêu giờ sao nên lời
 
hức.. Trong 4 ngày thì đi chơi với em 2 lần, 2 lần này chỉ có 2 đứa, thấy vui lắm ko biết e thấy thế nào nhỉ. Tối hôm qua còn mơ thấy em nói là chia tay thằng nào đó. Mà mình gần như chắc là 90% e chưa có quen ai. Nghĩ cũng lạ. Cứ nói với lòng chắc chỉ là nhất thời rung động, nhưng được 1 thời gian khá lâu rồi thấy tình cảm dành cho e càng tăng lên thì phải. A muốn nói cho e biết, nhưng a sợ, sợ ko thành công, sợ có thể làm e thấy ngại,sợ mất đi một người bạn hồn nhiên vui tính, Tối nay sẽ lên nhà e tặng quà. Hem biết e có nhà ko ta.
 
Chiều nay đi thi, mệt quá... Ráng qua hết tuần này thì tha hồ mà ăn chơi, đập phá :D
 
Một chút niềm vui, 1 nỗi buồn, cả 1 niềm hụt hẫng...

---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 10:59 ----------

Chỉ biết tự ôm nỗi đau, khóc thầm, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của trái tim...
 
Stay aside, watching you
Am I stupid or just loving you ?

I know that it is impossible, you and me ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đời là thế. Tình là thế. :)) . Nỗi đau ấy chưa bao giờ có thể thích nghi đc.....dù đã 4 năm :)
 
hôm nay học buổi chiều sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, cũng là lúc hoàng hôn buôn xuống trước mắt tôi mọi vật mờ hẵn nhưng tôi vẫn nhìn thấy đc sự vui mừng lẫn nỗi buồn trên khuôn mặt nhìu bạn trong đó có tôi , buồn vì sự cố gắng của mình chưa đủ để đạt được kết quả cao nhưng h` thì thấy hụt hẫn và dường như tôi mệt mõi sắp kiệt sức nhưng vẫn đang cố gắng vượt qua và lo sợ ngày mai sẽ chịu sự cằn nhằng của ba mẹ biết dù năm nào cũng vậy nhưng k hiểu sao hôm nay lại lo phải chăng mình đã biết suy nghĩ, chạy xe trên đuờng mọi người kết thúc 1 ngày với sự hài lòng với kết quả của mình phấn đấu riêng tôi vẫn chán nãn , chạy chậm như tôi đang bị bỏ rơi lại sau lưng
 
đã có lúc chắc chúng ta có nghĩ về nhau đó. Vài cái tin nhắn, mắt nhìn nhau và cười. Mà sao cứ có 1 khoảng cách. Hay tại mình ngây thơ !!!! chán
 
Hôm qua. Cậu kể hết với tớ về chuyện của cậu. Tớ chợt giật mình vì tớ chưa nghĩ là tớ đủ thân tới mức biết những chuyện riêng tư ấy. Ừ. Thế rồi, hôm nay. Cậu nói với tớ như là tớ sẽ kô bao giờ được gặp cậu nữa. 2 tháng rưỡi. Chưa đủ dài. Nhưng đến hôm nay. Tớ nhận ra. Tớ đã đánh mất thứ mà tớ chưa bao giờ có. Tạm biệt.
 
Ko có âm nhạc chắc mình chết từ lâu rồi :). Thật lòng cảm ơn "người bạn" mang tên âm nhạc. Cảm ơn mi rất nhiều :)
 
Mệt quá
sao nhiều chuyện xảy ra thế. Mình có phải là 1 thằng nhiều chuyện ko. Mình nghĩ nếu mình ko làm như vậy thì ngày hôm nay có thể xảy ra điều tồi tệ nhất. Nhưng sau khi về rồi. MÌnh đứng giữa 1 đống thông tin, 1 đống lời nói... nghe thế nào.. hiểu thế nào.. trong lòng chỉ thấy trống rỗng
 
Nhiều lúc cảm thấy buồn, mệt mỏi rồi nhìn xung quanh mình, chả có ai bên cạnh, nhìn lại mình 1 thằng vô dụng.
Chấm hết!

Khi ta buồn ta có ai ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top