Nhật kí online - Keep moving forward !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Chợt giật mình nhận ra, mình đã quên mất cách cười phải như thế nào mất rồi...
 
Mình thật sự rất ghét sống theo 1 cách thực dụng thoái hóa. Dù nó là cần thiết, nhưng cảm xúc, tình cảm, tính nhân văn của con người nằm ở đâu nữa khi tất cả 6 tỉ người điều sống thiên về 2 chữ thực dụng ?
 
Xin lỗi xin lỗi em thật nhiều nhưng anh đã không còn coi em ra gì nữa rồi !
 
Hết tiền rồi , chờ mãi sao không tới cuối tháng nhỉ , hix
 
lăn tăn , kiếm chỗ học hóa khác ... Đang làm.

lăn tăn, để dành tiền mai mua , nếu đủ ... Không biết

Xin lỗi , bạn của tao , có vẻ sn lần thứ 17 của mày tao k có mặt đc rồi :)
 
Thay đổi, đổi thay, thay đổi, đổi thay ...
 
đã 1 năm rồi e nhỉ , từ ngày anh bắt xe về tặng quà sn cho e , giờ thì đã muộn anh chỉ biết sms chúc đôi câu gọi là . chúc e hạnh phúc e nhé
 
...............................................................................
 
Muốn ra sân nhưng sao thấy chân nó cứ cứng cứng quá trời
Thôi lại dự bị nhìn các bạn vậy
 
Coi như ước nguyện lego trong năm nay hoàn thành. Giờ thì siết chặt chi tiêu , k để lãng phí tiền nữa .

Đó , hiện tại là tài sản của tôi và sẽ như vậy..
_______________________
Bạn sẽ không hiểu đau la thế nào cho đến khi bạn biết yêu :)
 
Lại nghe chửi, lại nghe người khác cười.

Cười người hôm trước hôm sau người cười
 
Cái cục Shiet gì thế này . Sao phải xoắn lấy 1 con đàn bà đến nỗi nó khinh thường mình chả = cục Shiet !!!! Tĩnh ngộ ra đi nào thằng chó !!!!!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top